Có thể nói, không có cuộc chia tay nào mà không mang đến nỗi đau cho người trong cuộc, đặc biệt là những đổ vỡ trong tình yêu. Một lời nói tuy không thể thay đổi được gì trong một mối quan hệ nhưng đôi khi lại rất cần thiết cho những ai đang phải trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu, thậm chí còn có thể cứu vãn một con tim tan vỡ.
Và nếu bạn đang rơi vào tình huống chông chênh trong tình yêu thì hãy xoa dịu tâm hồn lẫn con tim mình bằng những câu nói hay về tình yêu dưới đây, bởi những câu nói ấy có thể giúp bạn nhanh chóng vượt qua nỗi đau, mạnh mẽ đứng lên và kiếm tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.
Tất nhiên, việc buông tay nhau là điều thật sự khó khăn cho cả hai, nhưng khi hạnh phúc đã muốn bay xa thì đôi tay làm sao có thể giữ được. Ảnh minh họa: Anh Chan.
>> Đừng bỏ lỡ: Con gái à, nhất định phải nhớ lấy những lời này của mẹ nhé
- Nếu không thể đi cùng nhau đến cuối con đường thì đôi khi tình yêu tan vỡ cũng là một cái gì đó rất hay. Bởi việc ấy sẽ giúp hai người kết thúc một con đường với nhiều nỗi buồn và nước mắt đồng thời mở ra hai hướng đi khác với những hi vọng và hạnh phúc mới cho cả hai.
- Tất nhiên, việc buông tay nhau là điều thật sự khó khăn cho cả hai, nhưng khi hạnh phúc đã muốn bay xa thì đôi tay làm sao có thể giữ được. Càng nắm chặt thì lại càng đau... chi bằng mạnh mẽ buông bỏ.
- Đừng bao giờ đặt tên cho những điều đã trở thành quá khứ, vì sẽ chỉ càng khiến bản thân mình không muốn buông tay. Thế nên, cái gì đã qua thì hãy để nó trôi qua trong yên lặng.
Đừng bao giờ đặt tên cho những điều đã trở thành quá khứ, vì sẽ chỉ càng khiến bản thân mình không muốn buông tay. Ảnh minh họa: Anh Chan.
- Đôi khi bạn nhớ tới người cũ không phải vì bạn muốn họ quay lại cuộc đời mình, mà đơn giản vì hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới của bạn. Quan trọng là bạn biết đã đến lúc mình phải bắt đầu một cuộc sống mới, bởi cuộc đời còn rất dài và còn nhiều thứ đang chờ bạn khám phá phía trước.
- Có những lúc bạn sẽ muốn lao nhanh đến bên người ấy và kể cho họ nghe những điều vụn vặt trong cuộc sống, và rồi bạn chợt nhận ra, người ấy đã trở thành một người khác mất rồi, nhưng bạn thì lại rất nhớ họ...
>> Xem thêm: Bí quyết sống hạnh phúc chỉ vỏn vẹn trong 6 chữ “không”
- Trong cuộc đời, có biết bao người, tuy trái tim cùng chung nhịp đập nhưng họ lại không thể nắm tay nhau đi cùng một con đường. Duyên phận này sẽ rất khổ đau, nhưng chính những khổ đau ấy mới là thứ giúp bạn thêm mạnh mẽ.
- Đúng người hay không không quan trọng. Đúng thời điểm hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hai người có yêu nhau hay không mà thôi, bởi đã yêu rồi thì chẳng còn gì là trở ngại nữa.
Đúng người hay không không quan trọng. Đúng thời điểm hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hai người có yêu nhau hay không... Ảnh minh họa: Anh Chan.
- Bạn có thể khiến một cô gái rơi nước mắt, nhưng không được khiến cô ấy im lặng. Bởi im lặng chính là tiếng khóc đau khổ nhất của một người con gái.
- Bạn có thể thích hoặc không, yêu hoặc ghét, nhưng chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình, bởi khi ấy bạn sẽ luôn cảm thấy thanh thản, bình yên.
- Đằng sau một tình bạn có thể sẽ là tình yêu ngọt ngào. Nhưng đằng sau một tình yêu thì sẽ chẳng còn thứ tình cảm gì nữa cả. Thế nên, đừng bao giờ hy vọng chia tay rồi vẫn có thể làm bạn của nhau.
Bạn có thể thích hoặc không, yêu hoặc ghét, nhưng chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình... Ảnh minh họa: Linh Miêu.
- Khi đang ở bên cạnh một người nào đó mà bạn vẫn cảm thấy cô đơn thì cũng đồng nghĩa rằng bạn đã không yêu họ, hoặc họ sẽ không bao giờ thuộc về bạn.
- Có những lời nói chỉ thích hợp để giữ lại trong tim, có những nỗi đau chỉ thích hợp để quên đi trong im lặng... Rất nhiều thay đổi mà bạn không cần nói ra người khác cũng có thể tự hiểu và nhìn thấy thấu đáo.
- Với một số người, "đừng đi" là lời nói thể hiện sự bất lực, yếu đuối. Nhưng thật ra, phải cần rất nhiều can đảm, rất nhiều yêu thương thì bạn mới có thể thốt lên hai tiếng giản đơn này.
>> Bạn xem chưa: Nếu một ngày bạn thấy "tụt mood" đến "muốn chết đi sống lại" thì đừng bỏ qua bài viết này
- Khi muốn dứt khoát một chuyện gì đó, có lẽ cách tốt nhất là bạn đừng bao giờ tỏ ra mềm lòng và luôn giữ im lặng.
- Còn khi muốn quên đi một người thì cách tốt nhất là cần giữ khoảng cách và đừng bao giờ để mình bị lung lay vì một câu nói hay hành động của họ.
Khi muốn quên đi một người thì cách tốt nhất là cần giữ khoảng cách và đừng bao giờ để mình bị lung lay vì một câu nói hay hành động của họ. Ảnh minh họa: Anh Chan.
- Đừng bao giờ buồn chỉ vì người ta phản bội hay vô tâm với mình. Thay vào đó, hãy sống thật tốt để họ sẽ phải hối hận vì đã không trân trọng những gì mà mình mang đến.
Bạn và người ấy có thể đến với nhau bằng nhiều cách… đó là cái duyên, nhưng để đi được đến cuối con đường hạnh phúc hay không thì còn cần phải có phận. Sau tất cả, bạn hãy luôn nhớ rằng, hạnh phúc không phải là được nhiều người yêu, mà là được một người trong trọng mình và yêu mình hơn tất cả. Đừng tự biến mình thành một con đường để ai cũng có thể bước qua mà hãy biến mình thành một bầu trời, nơi mà tất cả mọi người đều mơ ước được một lần chạm tới.
>> Cùng xem thêm nhiều thông tin thú vị và bổ ích trên YAN nào!
NHỮNG CÂU NÓI ĐẦY DƯ VỊ CẢM XÚC VỀ TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG
Có thể nói, hạnh phúc trong tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng… và quan trọng nhất là được sánh bước bên nhau đi hết chặng đường dài của cuộc đời. Dưới đây là những câu nói đầy dư vị cảm xúc của những ngôi sao nổi tiếng thế giới về tình yêu, càng ngẫm càng thú vị:
Công nương Diana: “Nếu bạn tìm thấy một nửa của đời mình, hãy giữ gìn tình yêu ấy”.
Marilyn Monroe: “Trước hôn nhân, cô gái phải "yêu" với người đàn ông để giữ anh ta. Sau hôn nhân, cô ấy phải giữ anh ta để "yêu" với anh ấy.”; ” Một cô gái không cần một người mà không cần cô ấy.”
Oprah Winfrey: “Đừng ổn định cuộc đời bạn với một mối quan hệ mà bạn không thể là chính mình.”
Taylor Swift: “Chúng ta nên yêu, chứ đừng nên ngã vào tình yêu. Bởi vì bất kỳ cái gì mà ngã thì đều sẽ đau và rất đau.”
Lady Gaga: “Sự ghét bỏ luôn là sai lầm, nhưng yêu thương thì không."; “Bạn luôn sai khi ghét một điều gì đó, nhưng sẽ không bao giờ sai để yêu thương một ai đó.”
Miranda Kerr: “Cuộc sống quá ngắn ngủi để bị một ai đó hoặc một điều gì đó làm bạn cảm thấy không được hạnh phúc.”