Đội hình gây thất vọng nhất V.League 2017: Bất ngờ với các tuyển thủ quốc gia

09:00 29/11/2017

Bên cạnh đội hình tiêu biểu, đội hình gây thất vọng của V-league 2017 gây bất ngờ cho người hâm mộ với sự xuất hiện của các tuyển thủ quốc gia Việt Nam.

Thủ môn: Nguyễn Minh Nhựt (Long An)

Sự cố trên sân Thống Nhất tại vòng 6 trong chuyến làm khách trước CLB TP.HCM là vết đen trong sự nghiệp của Minh Nhựt. Khi ấy, thủ môn 31 tuổi đã có hành động quay lưng, nhào lộn và bỏ đi, mặc kệ cho đối phương ghi bàn để phản đối quyết định thổi phạt gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Hành động phi thể thao này đã khiến anh bị treo giò và bị cấm hoạt động bóng đá trong 2 năm. CLB Long An ngay sau đó cũng thanh lý hợp đồng với thủ thành này.Sự cố trên sân Thống Nhất tại vòng 6 trong chuyến làm khách trước CLB TP.HCM là vết đen trong sự nghiệp của Minh Nhựt. Khi ấy, thủ môn 31 tuổi đã có hành động quay lưng, nhào lộn và bỏ đi, mặc kệ cho đối phương ghi bàn để phản đối quyết định thổi phạt gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Hành động phi thể thao này đã khiến anh bị treo giò và bị cấm hoạt động bóng đá trong 2 năm. CLB Long An ngay sau đó cũng thanh lý hợp đồng với thủ thành này.

Hậu vệ trái: Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC)


Ở giai đoạn lượt đi, Sầm Ngọc Đức đã thi đấu khá tốt và được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, pha phạm lỗi ác ý với Anh Hùng trong trận đấu căng thẳng giữa Hà Nội FC và Hải Phòng tại vòng 14 đã khiến cầu thủ này phải chịu án phạt khá nặng từ BTC. Hậu vệ của Hà Nội FC sau đó phải nhận án treo giò 8 trận và bị phạt 30 triệu đồng. Khi trở lại, Ngọc Đức đã không còn giữ được phong độ tốt, đó có thể coi là một phần nguyên nhân khiến đội bóng thủ đô không thể thể bảo vệ được chức vô địch.
Ở giai đoạn lượt đi, Sầm Ngọc Đức đã thi đấu khá tốt và được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, pha phạm lỗi ác ý với Anh Hùng trong trận đấu căng thẳng giữa Hà Nội FC và Hải Phòng tại vòng 14 đã khiến cầu thủ này phải chịu án phạt khá nặng từ BTC. Hậu vệ của Hà Nội FC sau đó phải nhận án treo giò 8 trận và bị phạt 30 triệu đồng. Khi trở lại, Ngọc Đức đã không còn giữ được phong độ tốt, đó có thể coi là một phần nguyên nhân khiến đội bóng thủ đô không thể thể bảo vệ được chức vô địch.

Trung vệ: Đoàn Việt Cường (TP.HCM)


Sau 2 năm cai nghiện, nhà vô địch của AFF Suzuki Cup 2008 đã có cơ hội rất lớn để trở lại với bóng đá khi Chủ tịch Lê Công Vinh mời anh về CLB TP.HCM để thi đấu. Tuy nhiên chỉ sau 3 trận đấu, BLĐ đội bóng quyết định sa thải cầu thủ này do vi phạm kỷ luật. Ở tuổi 33, đây dường như là dấu chấm hết cho sự nghiệp của hậu vệ lắm tài nhiều tật này.
Sau 2 năm cai nghiện, nhà vô địch của AFF Suzuki Cup 2008 đã có cơ hội rất lớn để trở lại với bóng đá khi Chủ tịch Lê Công Vinh mời anh về CLB TP.HCM để thi đấu. Tuy nhiên chỉ sau 3 trận đấu, BLĐ đội bóng quyết định sa thải cầu thủ này do vi phạm kỷ luật. Ở tuổi 33, đây dường như là dấu chấm hết cho sự nghiệp của hậu vệ lắm tài nhiều tật này.

Trung vệ: Phạm Mạnh Hùng (SLNA)


V-League 2017 là mùa giải mà Hùng "xà ngang" ra sân ít nhất kể từ khi lên đội 1 của SLNA.  Cầu thủ này chỉ được ra sân vỏn vẹn 10 trận, với 859 phút có mặt trên sân. Thậm chí, Mạnh Hùng còn là vua phá lưới... nhà của mùa giải, với 2 pha đốt đền.
V-League 2017 là mùa giải mà Hùng "xà ngang" ra sân ít nhất kể từ khi lên đội 1 của SLNA.  Cầu thủ này chỉ được ra sân vỏn vẹn 10 trận, với 859 phút có mặt trên sân. Thậm chí, Mạnh Hùng còn là vua phá lưới... nhà của mùa giải, với 2 pha đốt đền.

Hậu vệ phải: Huỳnh Quang Thanh (Long An)


Cũng giống thủ môn Minh Nhựt, Huỳnh Quang Thanh phải nhận án phạt nặng từ VFF sau sự cố trến sân Thống Nhất. Cựu đội trưởng của Long An khi ấy được cho là có hành động xúi giục các cầu thủ đứng im cho CLB TP.HCM ghi bàn để phản đối quyết định của trọng tài ở cuối trận. Sau án phạt 2 năm, trụ cột của ĐTVN trong chức vô địch AFF Suzuki Cup năm 2008 đã tuyên bố giải nghệ. Một cái kết buồn trong sự nghiệp của Quang Thanh, bởi nếu không có những hành động này, anh xứng đáng được tôn vinh là huyền thoại của bóng đá nước nhà.
Cũng giống thủ môn Minh Nhựt, Huỳnh Quang Thanh phải nhận án phạt nặng từ VFF sau sự cố trến sân Thống Nhất. Cựu đội trưởng của Long An khi ấy được cho là có hành động xúi giục các cầu thủ đứng im cho CLB TP.HCM ghi bàn để phản đối quyết định của trọng tài ở cuối trận. Sau án phạt 2 năm, trụ cột của ĐTVN trong chức vô địch AFF Suzuki Cup năm 2008 đã tuyên bố giải nghệ. Một cái kết buồn trong sự nghiệp của Quang Thanh, bởi nếu không có những hành động này, anh xứng đáng được tôn vinh là huyền thoại của bóng đá nước nhà.

Tiền vệ phòng ngự: Victor Moses (Hà Nội FC)


Trước khi mùa giải diễn ra, nhà vô địch V-League 2016 đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ tiền vệ Victor Moses từ CLB Kuban Krasanodas (Nga) nhằm ổn định tuyến giữa của đội bóng. Tuy nhiên trong màu áo của Hà Nội, tiền vệ người Uganda đã thi đấu không thật sự hiệu quả, thua xa so với những năm tháng khi anh khoác áo Becamex Bình Dương hay Sài Gòn Xuân Thành. Cùng với đó thì sự trưởng thành của các tiền vệ trẻ như Hùng Dũng hay Thái Quý cũng là nguyên nhân khiến cho cơ hội để Moses ra sân ngày càng ít.
Trước khi mùa giải diễn ra, nhà vô địch V-League 2016 đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ tiền vệ Victor Moses từ CLB Kuban Krasanodas (Nga) nhằm ổn định tuyến giữa của đội bóng. Tuy nhiên trong màu áo của Hà Nội, tiền vệ người Uganda đã thi đấu không thật sự hiệu quả, thua xa so với những năm tháng khi anh khoác áo Becamex Bình Dương hay Sài Gòn Xuân Thành. Cùng với đó thì sự trưởng thành của các tiền vệ trẻ như Hùng Dũng hay Thái Quý cũng là nguyên nhân khiến cho cơ hội để Moses ra sân ngày càng ít.

Tiền vệ trung tâm: Ideguchi (HAGL)

​
Mùa giải 2016, tiền vệ người Nhật Bản Ideguchi là người mang băng thủ quân, và là trụ cột của CLB HAGL. Tuy nhiên đến mùa giải này, Ideguchi lại thi đấu không hiệu quả. Đó là lý do vì sao mà đội bóng phố núi thanh lý hợp đồng với cầu thủ này chỉ sau nửa mùa giải.
Mùa giải 2016, tiền vệ người Nhật Bản Ideguchi là người mang băng thủ quân, và là trụ cột của CLB HAGL. Tuy nhiên đến mùa giải này, Ideguchi lại thi đấu không hiệu quả. Đó là lý do vì sao mà đội bóng phố núi thanh lý hợp đồng với cầu thủ này chỉ sau nửa mùa giải.

Tiền vệ trung tâm: Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)


Chấn thương từ đầu mùa khiến cho Võ Huy Toàn chỉ có thể trở lại ở giai đoạn 2 của V-League. Mặc dù đã có cho mình 2 bàn thắng, nhưng công bằng mà nói thì Huy Toàn không còn giữ được phong độ tốt như trước. 
Chấn thương từ đầu mùa khiến cho Võ Huy Toàn chỉ có thể trở lại ở giai đoạn 2 của V-League. Mặc dù đã có cho mình 2 bàn thắng, nhưng công bằng mà nói thì Huy Toàn không còn giữ được phong độ tốt như trước. 

Tiền đạo trái: Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa)


Việc 2 ngoại binh Uche và Pape Omar Faye thi đấu quá hay khiến cho Đình Tùng không còn đất diễn trên hàng công của đội bóng xứ Thanh. Anh chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị và không ghi được bàn thắng nào.
Việc 2 ngoại binh Uche và Pape Omar Faye thi đấu quá hay khiến cho Đình Tùng không còn đất diễn trên hàng công của đội bóng xứ Thanh. Anh chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị và không ghi được bàn thắng nào.

Tiền đạo phải: Nguyễn Văn Toàn (HAGL)


Mặc dù là cái tên quen thuộc trong các đợt tập trung của ĐTQG, nhưng trong màu áo CLB, Văn Toàn lại chỉ có thể ghi được vỏn vẹn 1 bàn cho đội chủ sân Pleiku. Tiền đạo này sẽ cần phải cải thiện rất nhiều ở khâu dứt điểm, nếu anh muốn trở thành một ngôi sao lớn của đội bóng phố núi và đội tuyển Việt Nam.
Mặc dù là cái tên quen thuộc trong các đợt tập trung của ĐTQG, nhưng trong màu áo CLB, Văn Toàn lại chỉ có thể ghi được vỏn vẹn 1 bàn cho đội chủ sân Pleiku. Tiền đạo này sẽ cần phải cải thiện rất nhiều ở khâu dứt điểm, nếu anh muốn trở thành một ngôi sao lớn của đội bóng phố núi và đội tuyển Việt Nam.

Trung phong: Nguyễn Hải Anh (XSKT Cần Thơ)


Từng là sự lựa chọn trên hàng công của ĐTQG, nhưng sau khi rời Đồng Nai, Hải Anh sa sút không phanh. Ở V-League 2017 trong màu áo Cần Thơ, anh chỉ được ra sân 13 trận và không ghi nổi 1 bàn.
Từng là sự lựa chọn trên hàng công của ĐTQG, nhưng sau khi rời Đồng Nai, Hải Anh sa sút không phanh. Ở V-League 2017 trong màu áo Cần Thơ, anh chỉ được ra sân 13 trận và không ghi nổi 1 bàn.

Huấn luyện viên: Ngô Quang Sang (Long An)


Với việc bị nhận án kỷ luật nặng do không ngăn cản các học trò phản đối trọng tài ở sự cố trên sân Thống Nhất (trận đấu giữa TP.HCM và Long An ở vòng 6), không HLV nào "xứng đáng" hơn nhà cầm quân sinh năm 1972 ở trong danh sách này.
Với việc bị nhận án kỷ luật nặng do không ngăn cản các học trò phản đối trọng tài ở sự cố trên sân Thống Nhất (trận đấu giữa TP.HCM và Long An ở vòng 6), không HLV nào "xứng đáng" hơn nhà cầm quân sinh năm 1972 ở trong danh sách này.


Đội hình gây thất vọng nhất V-League 2017.
Đội hình gây thất vọng nhất V-League 2017.

(Ảnh: Internet)

Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể, thao bóng đá mới nhất 24h nha!