Trong nhận thức của sinh viên năm nhất này, dường như kí túc xá giống như nhà tù hay doanh trại quan đội hơn là nơi ở dành cho sinh viên.
Kí túc xá là lựa chọn của nhiều tân sinh viên khi phải đi học xa nhà. Lần đầu tiên trong đời rời khỏi tổ ấm thân yêu, bước vào môi trường sống mới với biết bao điều lạ lẫm khiến sinh viên không tránh khỏi lo lắng.
Trăn trở làm thế nào để thích nghi với cuộc sống tập thể, làm sao để có thể sống suôn sẻ để đảm bảo việc học, sinh viên năm nhất đã đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc, mong muốn được thế hệ đi trước giải đáp để có thể tự tin hòa nhập với môi trường mới.
Thế nhưng, bên cạnh những câu hỏi thiết thực như cơ sở vật chất, phí phòng, hay phương tiện đi lại thì nhiều "cô cậu" đã đặt những câu hỏi cô cùng ngây thơ, thậm chí có phần buồn cười đau cả bụng. Những thắc mắc "trời ơi đất hỡi" này khiến các "ma cũ" dày dặn kinh nghiệm lâu năm ở kí túc xá cũng phải "chào thua".
Kí túc xá chứ có phải nhà tù đâu mà không được về nhà cuối tuần?
Ở đây chứ đâu phải trên rừng đâu mà không có Internet nhỉ?
Đúng rồi, có ma nữ, ma nam, ma già, ma trẻ, đủ loại luôn, đông vui lắm!
Vô kí túc xá để đi học chứ đâu phải đi nghĩa vụ quân sự đâu mà cần kiểm tra sức khỏe?
Lại thêm một thanh niên nữa ám ảnh kí túc xá là một trại giam với đủ thứ cấm đoán trên đời. Mà đến trại giam người ta còn cho phạm nhân ăn mà.
Giường tầng là gường tầng, giường đôi là giường đôi chứ là gì mà phải hỏi.
Câu hỏi đã khẳng định tầm quan trọng của vòi xịt mông trong đời sống sinh hoạt của người Việt.
Là do bạn sinh viên này ngây thơ hay đầu óc đen tối vậy mọi người?
Ai bảo sinh viên nghèo chứ nhu cầu làm đẹp cũng chẳng thua ai đâu nhé!
Kí túc xá chứ không phải khách sạn bạn gì ơi!