Để "cân bằng vũ trụ" thì bên cạnh những cặp "uyên ương" cần phải có những "FA không có gấu" trong ngày Valentine.
Nhưng đó có phải là thảm hoạ không khi bạn phải trải qua ngày V-day một mình? Chưa hẳn đâu nhé. Hãy cùng điểm danh những lý do FA trong ngày Valentine là một "sáng kiến" chứ không hề là một "tối kiến" các bạn nhé.
1. Đây là ngày mà bạn sẽ được sống toàn tâm toàn ý tuyệt đối với một người hay ho duy nhất trên thế giới: chính bạn!
2. Bạn không phải đối mặt với những “trò” lãng mạn khiêng cưỡng, đôi khi đến sống sượng.
3. Nghĩ mà xem, vào ngày Valentine trong khi hội có gấu tốn không ít tiền để mua quà cho gấu hoặc dắt “đối tượng” đi chơi thì bạn chả phải tốn xu teng nào.
4. Bạn tuyệt đối không phải là thành phần khiến cho mọi người chán ngấy đến tận cổ khi gọi người yêu của mình bằng những cái tên “sến sẩm”.
5. Buổi tối ngày Valentine, bạn không phải tốn hàng đống năng lượng để chọn ra một bộ đồ thật “hợp lý” để đi chơi với người ấy.
6. Còn ăn uống ư, thoải mái luôn, bạn muốn ăn gì thì ăn vì chả phải để dành tiền để mua một món quà “khủng” cho người ấy. Quá sướng còn gì!
7. Đêm Valentine, bạn toàn quyền chơi bời thoả sức, tán tỉnh bất kì ai bạn muốn mà không phải e dè nghi ngại gấu của mình.
8. Đối với các bạn nữ FA, trước và trong Valentine các bạn chẳng phải bận tâm đến vấn để cân nặng để có thể mặc vừa một chiếc đầm sexy đi chơi với người yêu, chẳng phải đắn đo từng calo vì sợ tăng cân.
9. Các FA không phải “trần ai khoai củ” ngoài đường trong đêm Valentine khi các cặp đôi ùn ùn rủ nhau xuống phố gây tắc nghẽn giao thông. Ở nhà chơi game, xem phim, nghe nhạc hoặc gặp gỡ bạn bè tán gẫu cũng quá được đi chứ.
10. Và nhất là các bạn không phải ngồi hàng tiếng đồng hồ, thậm chứ hàng ngày để nghĩ ra những “trò” mua vui hoặc gây ấn tượng cho người yêu trong đêm Valentine. Quá tốn hao năng lượng mà đôi khi tác dụng cũng không hiệu quả gì mấy.