Mảnh đất Tây Ninh đầy nắng gió luôn luôn thu hút du khách bởi những địa danh độc đáo từ tên gọi đến cảnh sắc. Bên cạnh thung lũng Ma Thiên Lãnh hoang sơ, núi Bà Đen hùng vĩ thì còn có một hồ nước nhân tạo vô cùng nên thơ, “đốn gục” trái tim người lữ khách phương xa ngay trong lần đầu gặp gỡ.
Video minh hoạ: Cảnh đẹp sông nước mênh mông tuyệt đẹp của hồ Dầu Tiếng. (@Amazing New Life)
Nếu bạn từng ghé thăm Tây Ninh, chắc hẳn có nghe qua địa danh mang tên Dầu Tiếng. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở thành chốn lui tới quen thuộc của du khách gần xa, họ tìm về đây thưởng ngoạn cảnh sắc, say sưa đắm chìm giữa sông nước mênh mông để tìm chút gì đó bình yên neo đậu lại trong tâm hồn mình.
@b.ngothu
@0104.20
@imhphuong
@nguyendatjatar
Cách thị xã Tây Ninh chứng 20 km, Dầu Tiếng tọa lạc trên địa phận ba tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, và Tây Ninh. Sở hữu diện tích 270 km, nó được xem là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất của Việt Nam và Đông Nam Á, chiếm giữ vị trí quan trọng trong hệ thống tưới tiêu cho hàng ngàn ha đất canh tác. Không gian trong lành, rộng lớn, cộng với núi non trùng điệp bao bọc xung quanh các ốc đảo tự nhiên, tất cả hòa quyện tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, thừa sức chinh phục cả những con mắt khó tính nhất.
@khione.m
@mkdangkhoa_ig
@nguyenhoangrung
Đường tới hồ Dầu Tiếng vô cùng đơn giản, từ trung tâm Tây Ninh, bạn hãy chạy xe đến đường Cách mạng tháng Tám, ngang qua tòa thánh thì rẽ vào núi Bà Đen. Lúc nào tới thị trấn Dương Châu thì quẹo phải rồi cứ thế nhấn tay ga, men theo đường bờ sẽ sớm nhìn thấy khoảng không gian mát rười rượi hiện ra phía trước mắt. Tuy chẳng cần mất quá nhiều sức lực để chinh phục như đèo cao thác hiểm nhưng nó vẫn thu hút đông đảo cộng đồng những người thích “phượt” tìm về, bởi bên cạnh không khí trong lành, ta còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động giải trí đa dạng như câu cá, chèo thuyền, cắm trại…quả thực rất phù hợp để rủ nhóm bạn “sét kèo” vi vu đúng không nhỉ?
@sangtran1111143
@jas_515
@b.ngothu
@cuc8844
@meohamsieunhan
Bạn biết không, hồ nhân tạo này được khởi công xây dựng từ ngày 29/4/1981 và hoàn thành vào 10/11/1985, nghĩa là nó đã tồn tại được rất lâu rồi đấy nhé. Mặc dù là hồ nước nhân tạo nhưng vẻ đẹp nơi đây chẳng thua kém bất cứ địa danh nào trên mảnh đất Tây Ninh. Đôi bờ, cây cối mọc um tùm, cỏ xanh chen lúa mới “dệt thành tấm thảm khổng", uốn lượn theo làn gió, điểm xuyến thêm các ốc đảo bé xinh, như nét duyên thầm quyến rũ khách đến, níu chân khách đi. Tại đó, bạn có thể tha hồ ngắm cảnh, câu cá, hít căng lồng ngực thứ không khí thanh sạch chẳng vướng chút khói bụi ô nhiễm và trút bỏ hết mọi điều âu lo đang bủa vây trong tâm trí.
@elts.m
@minhchauarc
@jujudemilneuf
@hoonhi.hoonhi
@minhtai124
Điạ điểm được giới trẻ “ưu ái” nhất tại hồ Dầu Tiếng có lẽ là cây cầu dẫn ra một ngôi nhà màu hồng nằm giữa mặt nước êm ả. Kiến trúc của nó vô cùng độc đáo, trông xa hình dáng như một búp hoa sắp bung nở, các tấm kính màu xanh lục ánh lên dưới nắng vàng, vào hình thêm phần lung linh bắt mắt. Không chỉ giới trẻ mà đến các cô các bác trung niên cũng bị sắc hồng của ngôi nhà xinh xắn này thu hút, dừng lại “check -in” mới chịu đi tiếp đấy nhé. Mặc cho nhịp sống ngoài kia hối hả tấp nập, nơi đây vẫn chảy trôi theo điệu riêng của mình, bình yên, lặng lẽ nhưng quyến rũ vô cùng.
@maithao1005
@yennhi_2620
@mykhanh_huynh
@thanhdad
Vào khoảnh khắc bình minh lên hay hoàng hôn buông xuống, hồ Dầu Tiếng lại khiến cho du khách "chết mê chết mệt" với khung cảnh vừa nên thơ lại không kém phần lãng mạn. Nếu mặt trời mọc mang theo tia nắng sưởi ấm cho vạn vật "bừng tỉnh" sau giấc ngủ dài, thì ráng chiều lại "phết" một lớp màu cam nhạt lên cảnh sắc xung quanh. Rảo bước lang thang dọc bờ hồ, ta sẽ nhận ra quyết định “trốn” khỏi thành phố ít ngày quả thật rất sáng suốt. Kiếm đâu ra chốn bình yên, sắc nước hương trời đồng điệu với nhau đến thế. Đưa "hồn" trôi miên man mà lòng ta không thôi xốn xang, trái tim đập từng nhịp như sóng nước vỗ vào lòng hồ rộng lớn.
@cuc8844
@danamiktn
@tranmyphuong2611
@tuantm123
Kênh Đông Củ Chi là một địa điểm mà bạn nhất định phải ghé thăm nếu có dịp đặt chân đến nơi đây. Nó giống như "cánh tay phải đắc lực", thầm lặng mang nước từ hồ Dầu Tiếng tưới tiêu cho đất nông nghiệp của 12 xã Bắc Củ Chi. Kênh Đông đẹp nhất vào mùa khô, làn nước xanh trong nhìn thấu đến tận đáy hồ, tới nỗi có thể nhìn rõ cơ man cá mè đang tung tăng bơi lội. Nếu bạn thuộc tuýp người thích khám phá, nhưng lại không còn nhiều thời gian thì tại sao không thử làm một chuyến "phượt mini" ngay trên đường đi của con kênh này nhỉ. Đảm bảo bạn sẽ không phải chen lấn giữa còi xe inh ỏi, hay khói bụi mịt mù như ở phố thị phồn hoa đâu.
@carolinethornes
@huyenmymie
@nk_0612
@lyn_jp13
Hồ Dầu Tiếng mang trong mình vẻ đẹp hiếm có khó tìm, là nơi chốn lý tưởng để ta tìm về sau chuỗi ngày mệt mỏi với đủ thứ chuyện phải nghĩ. Nhân cơ hội nào đó đang vi vu trên đất Tây Ninh, hãy nhanh chóng xác định tọa độ và đánh dấu nơi đây bằng một con ảnh “check - in” thật ngầu bạn nhé.
Comments