Đôi lúc cuộc sống quá bận rộn và mệt mỏi, ta dần quên đi hạnh phúc và những điều bình yên trong những cảnh vật quá đỗi thân thuộc thường nhật.
Việt Nam Ơi - cộng đồng du lịch mà bạn nên tham gia và không thể bỏ lỡ bất kì bài viết nào, bởi nơi đây có tất tần tật những kinh nghiệm du lịch hấp dẫn cùng kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán và con người Việt Nam khắp 63 tỉnh thành. Và thanh xuân của bạn phần nào sẽ được điểm tô thêm phần tươi đẹp và ý nghĩa qua những bức ảnh và câu chuyện đem lại nguồn cảm hứng tích cực trong group.
Và bạn Hoàng Phúc - thành viên group Việt Nam Ơi đã chia sẻ những bức ảnh hoàng hôn Sài Gòn đẹp đến nao lòng, mà đôi lúc vì quá vội vàng với nhịp sống hiên đại của Sài Thành mà nhiều người không để ý đến.
Có thể nói, thời tiết Sài Gòn như một cô gái mới lớn, tính tình dở dở ương ương, sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm, đôi lúc tối lại ầm ầm bão tố. Ấy thế mà có ai "giận dỗi" Sài Gòn đâu, bởi bên cạnh sự xô bồ, nơi đây vẫn chứa đựng những điều bình yên đến lạ thường.
Sài Gòn đôi lúc ngột ngạt với những dòng người xuôi ngược bôn ba để có miếng cơm manh áo, và chắc vì thế mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây những buổi chiều đẹp không gì tả nỗi. Qua lăng kính của bạn Hoàng Phúc thì sự kì diệu của thiên nhiên lại được hiện lên rõ nét.
Giữa không gian bao la của ngày tàn, những mảng màu rực rỡ làm con người ta cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngắm nhìn bầu trời, ta càng thấy yêu hơn cảnh vật nơi đây, vì Sài Gòn cho ta một công việc ổn định và một tình yêu giản dị nhưng không tầm thường.
Có thể thấy, những buổi chiều hoàng hôn Sài Gòn không mang màu sắc cố định, có khi thì rực rỡ sắc cam, khi thì tím lịm cả bầu trời. Cũng giống như tâm trạng của con người ta vậy, lúc vui khi buồn là lẽ đương nhiên. Và dường như tâm trạng con người ta cũng cảm thấy trống rỗng như sự buồn bã của một ngày đang buông xuống, muốn níu kéo lấy cái khoảnh khắc rực rỡ và tấp nập của ban ngày.
Và không ngoa khi nói hoàng hôn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất, hãy ngắm nhìn để tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn, có thêm cho mình niềm an ủi giữa sự xô bồ và ưu phiền của phố xá Sài Gòn.
Qua lăng kính và bàn tay tài năng của bạn Hoàng Phúc, member Việt Nam Ơi có dịp chiêm ngưỡng và ngắm nhìn vẻ đẹp buổi chiều hoàng hôn Sài Gòn. Để rồi ta hiểu thấu và yêu hơn thành phố sôi động và nhộn nhịp này.
Đừng quên mời bạn bè tham gia vào group Việt Nam Ơi để có cho mình những hành trang tinh thần vô cùng quý giá và lưu giữ những điều tuyệt vời của thanh xuân. Việt Nam Ơi sẽ cùng bạn khám phá chân trời góc bể khắp nơi nơi.
Ảnh: Hoàng Phúc - thành viên group Việt Nam Ơi
Comments