Miền Tây - mảnh đất chứa chan tình nghĩa với những nét giản dị, mộc mạc làm say lòng người. Xuôi về miền Tây, ta cùng khám phá nét đặc trưng của đám giỗ.
Việt Nam Ơi - cộng đồng du lịch đã và đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khắp nơi nơi. Bởi những giá trị tích cực và tốt đẹp mà cộng đồng online này đem lại. Đừng ngần ngại mà hãy tham gia và mời bạn bè vào group để cùng trải nghiệm những điều thú vị khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam.
Nhắc đến miền Tây sông nước, ai ai mà không mê mệt với cảnh vật yên bình chứa đựng tình người, để rồi ta phiêu lãng vào những cánh đồng và quên hết đị những dĩ vãng muộn phiền cuộc sống.
Và hãy theo chân bạn Rio Tường Minh - thành viên group Việt Nam Ơi, ta cùng về quê hương Đồng Tháp, trải nghiệm đám giỗ đặc trưng chan chứa tình người với sự an yên qua từng bức ảnh, khiến ai ai cũng trầm trồ khi chiêm ngưỡng.
Người ta thường nói, dẫu có đi đâu về đâu thì quê nhà vẫn là nơi bình yên mà con người ta muốn quay trở về. Và đám giỗ miền Tây - dịp để bà con dòng họ, hàng xóm xa gần đoàn tụ, cùng nhau ăn bữa cơm trọn vẹn nghĩa tình.
Nét thú vị của đám giỗ miền Tây là có thể diễn ra đến 3 ngày, tuy nhiên, với nhịp sống của xã hội ngày nay, nhiều gia đình đã đơn giản hóa, chỉ còn 1 đến 2 ngày mà thôi. Đám giỗ có thể nói là dịp để mọi người sum vầy, quây quần bên nhau chuẩn bị, người thì dựng rạp, người lại lặt rau, tuy giản dị như thế nhưng chính là lúc nhận ra tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm và sự hào sảng, phóng khoáng của người dân miền Tây được bộc lộ rõ nét.
Cứ thế mọi người rôm rả trò chuyện, các cô các bà có dịp hỏi han nhau đủ thứ chuyện, các chú các bác thì có dịp lai rai cùng nhau vài xị rượu. Ấy thế mà đã tạo nên nét đặc trưng và giản dị của người miền Tây.
Nói về quê hương miền Tây, bạn Rio Tường Minh đã trào dâng cảm xúc và chia sẻ với Việt Nam Ơi rằng: "Mình vốn người miền Tây, từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở quê nội. Mình lại được may mắn đi khắp miền Tây và tương đối nhiều nơi trên nước Việt. Nhưng với mình quê hương miền Tây vẫn là thân thương nhất. Mình yêu cái sự nhiệt thành, chân tình, cái mộc mạc, chân quê mà bình dị của quê mình. Yêu cái chất phác, hồn hậu của con người quê. "
"Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, nhưng cuối tuần, nếu không đi đâu là mình lại lên xe và rong ruổi chạy về quê. Về quê để được ngắm nhìn đồng ruộng xanh ngắt, ngắm những buổi chiều quê với mặt trời dần khuất bóng nơi đường chân trời (thứ mà ở Sài Gòn bạn rất khó để tìm thấy). Về quê để được gặp gỡ những người thân, kể lại những câu chuyện về những nơi mình có dịp đi qua. Về quê để tạm xa rời phố thị đông đúc, ồn ào, để thư giản và refresh bản thân, chuẩn bị cho một tuần làm việc tiếp theo.
Với mình, miền Tây nói chung và quê nhà nói riêng luôn có gì đó rất thân yêu, gần gũi và nhiều kỷ niệm. Mình yêu nơi này và luôn muốn quảng bá thêm với bạn bè khắp nơi về miền Tây quê mình."
Thế đó, cho dù đi đâu về đâu, quê nhà vẫn là nơi cùng bạn vượt qua mọi phong ba bão tố. Về miền Tây ăn đám giỗ, để rồi thấy trong lòng ấm áp và bình yên đến lạ thường.
Đừng quên mời bạn bè tham gia vào group Việt Nam Ơi để cùng nhau tạo nên và lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của thanh xuân, và có cho mình hành trang tinh thần quý giá mà không phải nơi đâu cũng có được.
Ảnh: Rio Tường Minh - thành viên group Việt Nam Ơi
Comments