Thanh xuân nhất định phải đi Đà Lạt cùng nhau để tạo nên những kí ức tươi đẹp và rực rỡ nhất, nhưng lại có những rào cản vô hình khiến nhiều cặp đôi chùn bước mà ngại ngần chẳng dám xách ba lô lên và đi. Hãy vào Việt Nam Ơi để cùng nhau "đập tan" lời nguyền chia tay khi ngắm nhìn bộ ảnh Đà Lạt về đêm đẹp rụng rời.
Có thể bạn chưa biết, Việt Nam Ơi là cộng đồng du lịch đã và đang nhận được sự yêu thương từ khắp nơi nơi. Bởi nơi đây có tất tần tật những kinh nghiệm du lịch cùng kiến thức về văn hóa, phong tục và con người Việt Nam khắp 63 tỉnh thành. Đừng băn khoăn mà hãy "bơi" vào group để cùng tô điểm cho thanh xuân thêm rực rỡ bằng những gam màu tươi sáng nhất.
Và bộ ảnh Đà Lạt về đêm của bạn Thuật - member Việt Nam Ơi, chàng photographer siêu tài năng của group. Chắc hẳn rằng, qua lăng kính của chàng trai này, nhiều cặp đôi đã được lưu giữ những kí ức đầy ngọt ngào và hạnh phúc của thanh xuân.
Người ta thường nói, Đà Lạt lạnh lẽo lắm, người cô đơn lại càng cô đơn, mà người hạnh phúc thì lại càng hạnh phúc hơn. Đến vùng đất này, người ta mang theo nhiều nỗi niềm ưu tư, và rồi trút hết bao muộn phiền vào cỏ cây, núi rừng. Tâm sự và thủ thỉ với Đà Lạt về mọi chuyện buồn của cuộc sống để cân bằng mọi thứ và tiếp tục với thực tại.
Đây là địa điểm mà nhiều cặp đôi mong muốn cùng nhau đến, nhưng lại ngại "lời nguyền chia tay". Không biết thực hư như thế nào, nhưng nhiều cặp đôi đã đập tan lời nguyền ấy, và cùng nhau đặt chân đến xứ sở bình yên này có khi lên đến 10 lần và lại còn về chung một nhà. Bởi Đà Lạt không phải là lý do của bất kì cuộc chia ly nào cả, khi lòng người đã cạn, vùng đất bình yên cũng hóa nên giông bão.
Chắc hẳn với bộ ảnh mà bạn Thuật chụp nên, nhiều cặp đôi sẽ có thêm động lực để cùng nhau đến Đà Lạt. Tưởng tượng xem, giữa cái lạnh lẽo của màn đêm với sương mù giăng kín lối, bạn được nắm chặt tay người mình yêu thương, dạo bước trên khắp các cung đường của thành phố này. Để rồi nhận ra đối phương chính là "chân ái", cùng nhau giữ tay nhau thật chặt, đặt mình vào vị trí của nhau để hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Ngắm nhìn bộ ảnh, ta có thể thấy trong ảnh mắt của cặp đôi này chất chứa một sự hạnh phúc đúng nghĩa, bởi hai bạn đã quyết định đúng đắn khi chọn Đà Lạt là nơi để gửi gắm và vẽ nên kí ức tươi đẹp của tình yêu.
Đây chính là động lực để nhiều cặp đôi tiếp tục hành trình "đập tan" lời nguyền chia tay, đến Đà Lạt và trao cho nhau những cái nắm tay tình tứ, những nụ hôn đầy mặn nồng. Và thành viên của Việt Nam Ơi đang bị chữ "ế" vây quanh cũng đừng ngần ngại mà hãy phi ngay đến Đà Lạt, biết đâu "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi" thì sao?
Cám ơn bộ ảnh của bạn Thuật - photographer siêu tài năng đã giúp nhiều bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào. Đừng quên mời bạn bè tham gia vào group Việt Nam Ơi để thanh xuân của bạn trở nên rực rỡ và "thăng hoa" hơn.
Ảnh: Thuật - thành viên group Việt Nam Ơi
Comments