Hà Giang luôn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng không chỉ bởi những cung đường uốn lượn qua rặng núi cao chót vót. Mà nơi đó còn khiến du khách lưu luyến không nguôi bởi những nét văn hóa dân tộc đặc trưng nơi đây.
Có người đến Hà Giang vì mải mê với những nụ hoa tam giác mạch, hay chỉ để trả lời câu hỏi “Hà Giang có gì đẹp” bằng cách check-in ở những mỏm đá chênh vênh hay điểm cực Bắc của Tổ Quốc - cột cờ Lũng Cú. Nhưng cũng không ít người đến với Hà Giang vì mê mải với những cung đường khó chinh phục dân phượt hay tò mò tìm hiểu về cuộc sống của những người dân tộc vùng cao nơi đây.
Thành viên group Việt Nam Ơi! - Phi Dũng chọn xe máy là bạn đồng hành của mình trong chuyến phượt Hà Giang lần này. Xe máy là lựa chọn khá hay ho và thuận tiện để Dũng có thể bắt trọn những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Có thể dừng chân bất cứ lúc nào cũng như kịp chứng kiến những điều nhỏ nhặt thú vị bên cạnh chiếc máy ảnh của mình.
Khi đi qua dốc Thẩm Mã - biểu tượng của cao nguyên đá Đồng Văn, cậu tâm sự rằng không chỉ động lòng bởi cảnh đẹp mê người nơi đây, mà những em bé xuất hiện khi cậu dừng chân khiến cậu xúc động hơn cả:
" Tấm ảnh này là khi bé đang ngủ mình chụp trộm lại. Mình thật sự không biết nói gì, chỉ đọng lại một chữ 'thương' thôi, thấy thương lắm! Hai bé ngồi đó trên cái dốc cao nắng nôi này mà không có gì để che mà mấy đứa cứ hồn nhiên ngồi chơi ở đó. Chờ khách du lịch hay dân phượt như tụi mình lên để cho đồ ăn rồi hớn hở khi mình lại xin chụp với mấy bé một tấm. Mình chỉ dám chụp một ít thôi vì sợ bé mệt ".
Đi tới tận nơi rồi mới biết thương cho những hoàn cảnh như vậy, sau chuyến đi bạn ấy luôn nhớ đến những em bé vùng cao da đen nhẻm dưới cái nắng chói chang đó, chỉ mong mọi người giúp đỡ các em mỗi khi ghé thăm vùng núi Đông Bắc kì vĩ này.
Chuyến đi phượt bằng xe máy của Phi Dũng để lại cho anh chàng này những kỉ niệm khó quên. Không chỉ vì những cảnh đẹp mê hồn và hùng vĩ của Hà Giang. Nhưng hơn thế nữa, những câu chuyện về con người nơi đây mới khiến cho anh bạn cảm thấy chuyến đi này thật đáng trân quý và ý nghĩa biết bao. Đúng là trong những năm tháng thanh xuân, đừng mãi mải mê rồi bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, mà hãy tích lũy cho mình thật nhiều những chuyến đi như thế.
Hà Giang luôn đẹp, không chỉ bởi những mùa hoa mà còn những cảm xúc đọng lại khi đến và cả khi rời đi.
Bật mí cho những bạn chưa biết, Việt Nam Ơi là một cộng đồng chia sẻ những hình ảnh tươi đẹp, kỷ niệm đáng nhớ của hội mê xê dịch trên khắp mọi miền đất nước dấu yêu. Hơn thế nữa, group còn mang sứ mệnh lan tỏa những thông điệp ý nghĩa và hành trình của mỗi thành viên chứa đựng nguồn cảm hứng bất tận mà ít nơi đâu có được khi trở thành một phần của VNO.
Đừng quên mời bạn bè tham gia vào group Việt Nam Ơi để cùng chia sẻ những hình ảnh về thiên nhiên và con người của đất nước Việt Nam, bạn sẽ có thêm một người đồng hành với thanh xuân tươi đẹp này đấy.
Ảnh: Nguyễn Phi Dũng - thành viên group Việt Nam Ơi!
Comments