Cuộc sống này luôn vận hành theo nhiều chiều hướng từ tích cực cho đến tiêu cực. Người ta luôn mải mê chạy theo những điều xa xỉ, đi đến chân trời góc bể để tìm cho mình hai chữ hạnh phúc. Nhưng ít ai biết được, hạnh phúc chính là những điều nhỏ nhoi và bình dị trong cuộc sống thường ngày và tồn tại ngay trong group Việt Nam Ơi.
Cộng đồng Việt Nam Ơi không chỉ là group online, nhưng còn là nơi chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống, bên cạnh những kinh nghiệm du lịch hấp dẫn cùng những kiến thức về văn hóa, phong tục, tập quán khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam.
Đến với tháng 6 này, cộng đồng Việt Nam Ơi phát động contest mừng group đạt được 200K thành viên. Contest mang tên "Việt Nam dễ thương" với những giải thưởng vô cùng giá trị và hấp dẫn, khiến nhiều member thích thú và hào hứng tham gia. Với thể lệ cực kì thú vị khi yêu cầu các thành viên chia sẻ những khoảnh khắc dễ thương trong cuộc sống.
Chắc hẳn rằng, contest tháng 6 này sẽ truyền một nguồn điện cực kì tích cực đến mọi người. Từ những câu chuyện cho đến những bức ảnh "so cute", ai ai cũng hào hứng và phấn khởi, khiến mọi người nhận ra rằng: Hạnh phúc chính là những điều bình dị trong cuộc sống thường ngày.
Điển hình là những khoảnh khắc "gom" về "bão" like khiến nhiều người trầm trồ.
Bạn Đạt Đen đã chia sẻ những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa trong một chuyến từ thiện của mình. Có thể nói, xét về phương diện từ thiện, nó không đặt nặng về giá trị vật chất nhưng hơn hết là cái tâm. Cho đi rồi, bạn sẽ nhận ra rằng, khi mình mang lại niềm vui cho người khác thì đó cũng là lúc mình nhận lại sự hạnh phúc.
Và bạn Đạt Đen chia sẻ rằng: "Cuộc sống là vậy, "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Các bạn hãy mở rộng tấm lòng mình ra, cùng chia sẻ, cùng cho đi những điều tốt đẹp để được nhận lại những niềm vui trong tâm hồn, niềm hạnh phúc trong đời sống. Cho đi cũng là biểu hiện của cách sống đẹp, để làm nên sức mạnh duy trì cuộc sống."
Vậy đó, chúng ta sống để yêu thương chứ không phải để tồn tại. Dành tặng bạn Đạt và khoảnh khắc "so cute" của bạn ấy "cả bầu trời" thương thương.
Tiếp đến là sự chia sẻ dễ thương không kém của bạn Hoài Nam và bạn Hoàng Anh. Điểm chung của hai bạn ấy là đều mang lại niềm vui cho trẻ em vùng cao.
Có thể nói, so với trẻ em thành thị thì trẻ em vùng cao còn thiếu thốn hơn rất nhiều. Tuổi trẻ của Hoài Nam và Hoàng Anh chính là những chuyến đi và sự trải nghiệm, không chỉ để đem lại giá trị cho bản thân, nhưng còn đem lại tiếng cười cho trẻ em khắp nơi nơi.
Nhìn sự vụng về nhưng được làm bằng cả cái tâm của anh chàng Hoài Nam khi cắt tóc cho những cậu bé, ai ai cũng vui lây và thấy ấm áp hơn. Hay những món đồ tưởng chừng như bình thường mà bạn Hoàng Anh dành cho những đứa trẻ, đối với chúng đó là cả gia tài. Là sự yêu thương mà anh chị dành cho chúng. Cho đi là còn mãi, hãy để những bước chân yêu thương của Hoài Nam và Hoàng Anh được lan tỏa khắp nơi nơi.
Ngoài ra, với chủ đề Việt Nam dễ thương, còn có những bức ảnh gần như là "tuyệt tác" về tình yêu của ông bà, cha mẹ của member Việt Nam Ơi.
Thế đó, đâu cần chi những món quà đắt tiền hay xa xỉ, chỉ cần sự quan tâm và lo lắng cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi giông bão của cuộc đời, thế là đủ lắm rồi. Những bức ảnh của bạn Thảo Hoàng chính là cảm hứng cho các bạn trẻ, hãy sống chân thành, thì bạn sẽ tìm cho mình một tình yêu "chân ái".
Và xuất sắc không kém chính là bộ ảnh yêu nhau đến khi "đầu bạc răng long" của bạn Phù Vân. Một bộ ảnh đem lại nguồn năng lượng cho bất kì ai ngắm nghía.
Cuộc đời này, mọi thứ nói thì dễ nhưng hành động mới khó. Và câu nói "anh yêu em" có khi phải dùng cả đời để chứng minh. Chẳng cần sự ngọt ngào, lãng mạn như ngôn tình, chỉ cần những khoảnh khắc bình dị, cùng nằm tay nhau vượt qua mọi giông tố, vậy là đã hoàn mỹ rồi.
Hơn thế nữa, dễ thương đến từ những khoảnh khắc yên bình nhất của tuổi thơ. Và thoáng chút đâu đó trong tâm thức mỗi người là những bài đồng dao đầy hoài niệm.
Ai trong chúng ta đôi lần cũng thốt lên câu hỏi, làm thế nào được quay trở về tuổi thơ, để quên hết đi những ưu tư phiền muộn của cuộc sống thực tại. Và bạn Nguyễn Hữu Thưởng giúp những thành viên khác được "quay lại" tuổi thơ. Nhìn nét mặt hạnh phúc của các em, người lớn như chúng ta cũng cảm thấy vui lây. Thật may mắn vì các em đã có một tuổi thơ đúng nghĩa, không có sự "góp mặt" của công nghệ vô hồn.
Cám ơn Việt Nam Ơi đã tạo sân chơi vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Chắc hẳn rằng, bên cạnh những khoảnh khắc đẹp ở trên, contest tháng 6 sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc dễ thương khác. Góp phần hình thành nên những giá trị tốt đẹp của group, cũng như truyền tải những thông điệp tích cực mà không phải nơi đâu cũng có.
Ngần ngại gì mà không tham gia vào group Việt Nam Ơi để có thêm cho mình những kinh nghiệm bổ ích, những kiến thức về văn hóa và con người Việt Nam đầy thú vị. Và hơn hết, cộng đồng Việt Nam Ơi sẽ làm cho thanh xuân của bạn trở nên tuyệt vời và tươi đẹp hơn.
Ảnh: Tổng hợp từ group Việt Nam Ơi
Comments