Thật chẳng có nơi đâu như Đà Lạt, đi hoài đi mãi chưa hết chốn hay ho. Bên cạnh những cái tên như Hoa Sơn Điền Trang, hồ Tuyền Lâm, quảng trường Lâm Viên...nơi đây còn rất biết cách "làm khó" du khách bởi các đoạn đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Vậy thì bạn hãy để các "dân ghiền" Đà Lạt chỉ đường đến các địa điểm khó tìm mà cả "chị google" cũng phải "pó tay" này nhé.
Không hổ danh là nơi "một mét vuông trăm góc sống ảo", Đà Lạt lại khiến dân tình "một phen chao đảo" với cây cầu sắt lên hình "tình như phim". Nhắc mới nhớ, trước đó nơi đây cũng còn kha khá địa điểm khác vô cùng thú vị nhưng vì đường xá xa xôi nên ít người "check - in", hoặc nghe lời Google trèo đèo lội suối mất cả nửa ngày, lần này hãy để các bạn trẻ đầy kinh nghiệm dẫn lối, chỉ đường đến các địa điểm khó tìm tại Đà Lạt, giúp bạn tự tin "đánh lái" mà chẳng sợ bị lạc giữa đường nhé.
Ngã Ba Tình
Nơi đây có cái tên khiến bất cứ ai cũng bị nhầm lẫn, bởi nó không phải ngã ba mà là một con dốc khá cao được bao bọc bởi ngàn tán rừng thông xanh ngát. Cách trung tâm thành phố hơn 20 km, Ngã Ba Tình nằm ngay trên cung đường đến Ma Rừng Lữ Quán nhưng cực kỳ khó đi, đất đá gồ ghề, cộng thêm nhiều lối rẽ quanh co khiến chúng ta như bị lạc vào ma trận. Theo lời Huỳnh Lưu, một anh chàng thích chinh phục những tọa độ "check - in" khó tìm nhất Đà Lạt chỉ dẫn, bạn hãy đi theo đường Tùng Lâm tới Thung Lũng Vàng, tiến thẳng về ngã ba hướng xuống Suối Vàng sẽ thấy chiếc biển bé xinh ghi "Ngã Ba Tình". Cảnh sắc thiên nhiên hiện ra phía trước đẹp "mê hồn", dù bình minh hay hoàng hôn đều mang nét huyền ảo khó cưỡng.
@den_2297
@quanmau
@sallyhiennguyen
Cây cầu sắt
Liên tục xuất hiện trong MV của những ca sĩ nổi tiếng, cây cầu sắt nằm ở trên đường đi hồ Tuyền Lâm, hướng tới làng Đất Sét bỗng "vụt sáng" trở thành địa điểm "check - in" được các tín đồ đam mê du lịch "ráo riết săn lùng". Cam đoan rằng, bạn sẽ không thể search chính xác tọa độ của nó bằng Google Maps mà cần phải nghe theo lời Nhật Linh - cô nàng vừa mới trải nghiệm cảm giác ngồi chênh vênh để tạo ra những bức hình đẹp long lanh "mách nước" tìm đường: "Mình xuất phát từ trung tâm thành phố, rồi men theo Triệu Việt Vương hướng tới hồ Tuyền Lâm, chạy thẳng về ngã ba giao với Lê Thánh Tông thì rẽ vào Làng Đất Sét, nó nằm cách đó không xa lắm đâu". Nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi một góc chụp, ấy vậy nhưng lại "ma mị" vô cùng.
@_phat.nguyen
@Thuy Dung Tran
@Nho Nguyễn
Cây thông cô đơn hồ Suối Vàng
Nằm trong danh sách những địa điểm "đừng dại mà nghe lời Google" chính là cây thông cô đơn tại hồ Suối Vàng. Thật ra, bạn hoàn toàn có thể ngồi đò để tiết kiệm thời gian nhưng đối với những ai muốn trải nghiệm hình thức trekking, thì vẫn nên cẩn thận ghi chú lại kinh nghiệm "xương máu" của Ngô Đồng - anh chàng photographer chẳng ngại ghé thăm chốn này 3 lần bằng đường bộ. Xuất phát từ trung tâm thành phố, bạn theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến tỉnh lộ 722 thuộc khu vực Suối Vàng rồi di chuyển ra đường mòn bên tay phải để vào cây thông. Nghe thì có vẻ khá đơn giản nhưng hãy chuẩn bị tinh thần để leo dốc và băng suối nhé.
@Ngô Đồng
@Trần Lê Ngọc Thắng
@khanhtran.1993
Rừng thông ở Cầu Đất
Đà Lạt có "quá trời" rừng thông nhưng theo lời của Tú Uyên - Travel Blooger sở hữu tài khoản với hơn 18 nghìn người theo dõi bật mí thì có một đoạn rừng thông tuyệt đẹp nằm trên hướng đi Cầu Đất, cách trung tâm thành phố chừng 10 tới 15 km di chuyển, nhìn sang bên phía tay trái bạn sẽ trông thấy nó. Nghe đâu, chốn này cực kỳ thích hợp để thả dáng vào ngày nắng, khi ánh sáng luồn qua kẽ lá làm mọi thứ trở nên lung linh, sống động. Tuy nhiên cô nàng cũng hy vọng rằng mỗi người đều có ý thức giữ gìn cảnh quan chung, mang rác bỏ vào thùng chứ không vứt bừa bãi dưới gốc cây.
@chiakiindalat
@feng9296
Cầu gỗ săn mây
Cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 26 km, cầu gỗ săn mây nằm trên đồi chè Cầu Đất từng một thời "làm mưa làm gió" trong cộng đồng những người yêu du lịch. Nơi đây tuy vẫn có thể định vị bằng Google Maps nhưng lại khá khó đi với nhiều đoạn ôm cua và dốc chắn tầm nhìn. Thôi thì chúng mình hãy để anh chàng Ngô Đồng ra tay chỉ đường nhé. Từ trung tâm thành phố, bạn di chuyển theo hướng như sau: Cầu Ông Đạo - đường Trần Quốc Toản - Tại bùng binh DalatPalace đi theo lối thứ 2 lên Hồ Tùng Mậu - đài truyền hình Lâm Đồng - Trần Hưng Đạo - Hùng Vương - Tự Phước - Quốc lộ 20 là sắp tới nơi rồi đấy. Vì gặp một số vấn đề nên giờ đây rất khó để vào cầu gỗ săn mây tuy nhiên nếu bạn lựa lời nói với bác bảo vệ thì sẽ có cơ hội vào được đấy.
@Ngô Đồng
@Ngô Đồng
@dalatlife
Giờ đây, khi đã được các tín đồ yêu du lịch chỉ đường đến các địa điểm khó tìm tại Đà Lạt, chúng ta chẳng cần phải loay hoay định vị bằng Google, vẫn có thể "check - in thả ga" tại những nơi chốn "có 1-0-2" này rồi đúng không nhỉ? Bạn còn chần chờ gì nữa mà không sắp xếp thời gian, lên đường đến với xứ sở mộng mơ, sống những ngày chẳng buồn lo nghĩ, mê mẩn đắm chìm trước "nàng thơ" đẹp nhất miền cao nguyên hùng vĩ.
Comments