Không ngờ ngay gần Sài Gòn cũng có một điểm đến xanh rì và tuyệt đẹp đến như vậy! Cùng theo chân các thành viên Việt Nam Ơi khám phá ngay thôi nào.
Việt Nam Ơi - được biết đến là công đồng dành cho các bạn có niềm đam mê du lịch, có sở thích chia sẻ những nơi mình từng đi qua, những kinh nghiệm du lịch của bản thân, những món ăn ngon và những câu chuyện kì thú trên khắp các nẻo đường hình chữ S của Việt Nam.
Mới đây, bộ ảnh ngắm bình minh tại Hồ Dầu Tiếng của anh chàng Nguyễn Hoàng Anh được đăng tải trong group Việt Nam Ơi ngay lập tức được các tín đồ du lịch truyền tay nhau nhiệt tình.
(Ảnh: Anh Nguyễn Hoàng Anh - thành viên Việt Nam Ơi)
Bình minh ở trên Hồ Dầu Tiếng đẹp mơ màng là một trải nghiệm không thể bỏ qua cho những ai có niềm đam mê xê dịch.
Liên hệ với chủ nhân bài viết anh Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ. Anh chàng và nhóm bạn vừa ghé Hồ Dầu Tiếng tuần vừa rồi. Chuyến đi chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 2 ngày cuối tuần nhưng để lại trong anh nhiều cảm xúc bất ngờ khó tả. Chia sẻ về lý do chọn địa điểm dừng chân của anh và nhóm bạn mình, anh Hoàng Anh cho biết : " Nhóm bạn anh gồm 4 người, đều là những người đã đi làm, chỉ có thời gian cuối tuần là rảnh rỗi. Tụi anh chọn cắm trại tại Hồ Dầu Tiếng vì gần nơi bọn anh ở địa điểm cũng rất vắng vẻ, khí hậu lại mát mẻ nên rất thích hợp để tụ tập bạn bè " .
(Ảnh: Anh Nguyễn Hoàng Anh - thành viên Việt Nam Ơi)
Về đường đi, từ Sài Gòn bạn có thể đi đến Hồ Dầu Tiếng bằng xe máy theo chỉ dẫn của google map, đi theo quốc lộ 22 sẽ đến được trung tâm Tây Ninh. Hồ Dầu Tiếng cách Sài Gòn khoảng 83km, đường đi khá dễ dàng. Tuy nhiên theo anh Hoàng Anh chia sẻ, vào mùa này, trời hay mưa, do đó đường vào khu vực hồ trở nên dễ trơn trượt hơn. Kinh nghiệm là các bạn nên xem dự báo thời tiết trước khi đến, dù không chắc chắn lắm nhưng vẫn có thể yên tâm được phần nào.
(Ảnh: Anh Nguyễn Hoàng Anh - thành viên Việt Nam Ơi)
Buổi sáng thức dậy cùng bạn bè, ngắm bình minh ló dạng đằng sau chân núi Bà Đen, chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng, thêm chút nhạc chill chill, và đắm mình vào không khí mát mẻ vắng bóng xe cộ, khói bụi,... quả thực là một trải nghiệm đáng để thử.
Hồ Dầu Tiếng vẫn giữ được cho mình nét hoang sơ, tĩnh lặng phù hợp với những ai đang muốn tìm chốn tạm rời xa thành phố khói bụi, ồn ào. Những khu vực xung quanh hồ không nhiều khách sạn và nhà nghỉ, do đó nếu có dự định đến đây, các bạn có thể dựng lều qua đêm và tổ chức một buổi tiệc nướng nho nhỏ cùng vài người bạn của mình trong không gian ấm áp và đầy tiếng cười.
(Ảnh: Anh Tạ Thanh Sang - thành viên Việt Nam Ơi)
Khung cảnh về đêm tại Hồ Dầu Tiếng cực kì chill. Nếu có cơ hội các bạn có thể tranh thủ đến sớm hơn để tận hưởng hoàng hôn buông xuống lòng hồ vô cùng nên thơ và lãng mạn.
Mặc dù đang vào thời điểm dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người nhưng theo chia sẻ của các thành viên Việt Nam Ơi, khu vực hồ rất rộng lớn, người đến đây cắm trại cũng không nhiều, mỗi khu trại cách nhau một khoảng rất xa, do đó ai cũng có không gian riêng dành cho mình.
Bên cạnh đó, anh Thanh Sang - thành viên Việt Nam Ơi cũng chia sẻ: "Với mong muốn giữ gìn một không gian sạch sẽ và yên bình cho tất cả mọi người, anh hi vọng rằng mọi người sẽ có ý thức bảo vệ môi trường chung và tránh gây ồn ào, làm phiền đến đời sống của những người dân địa phương xung quanh".
(Ảnh: Anh Tạ Thanh Sang - thành viên Việt Nam Ơi)
Đến với Hồ Dầu Tiếng, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành yên bình, tận hưởng khoảng thời gian dành cho bản thân và bạn bè. Những người bạn lâu lâu gặp nhau, cùng ngồi xuống dựng trại, nướng thịt, hát hò, tâm sự xuyên đêm rồi cùng nhau ngắm bình minh trên hồ tuyệt đẹp. Quả là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với Tây Ninh.
Đừng quên tham gia group Việt Nam Ơi để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đẹp về con người và đất nước Việt Nam tươi đẹp, bạn sẽ không hề nuối tiếc khi dành trọn thanh xuân tại nơi đây đâu.
Comments