Đặt chân đến Tây Ninh, du khách thường bị ấn tượng với vẻ đẹp thơ mộng của hồ Dầu Tiếng, ngẩn ngơ đắm chìm vào Ma Thiên Lãnh hoang sơ mà quên mất rằng, mảnh đất này vẫn còn một địa danh nhất định phải ghé thăm nếu không sẽ tiếc hùi hụi mang tên Núi Bà Đen.
Video minh họa:
Cách thị xã Tây Ninh chừng 11 km về phía Đông Bắc, núi Bà Đen thuộc xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Hòa, nằm trong quần thể di tích lịch sử nổi tiếng và sở hữu phong cảnh thiên nhiêm làm đắm say lòng người. Đứng từ xa nhìn lại, trông nó chẳng khác gì một chiếc nón úp ngược giữa đồng lúa rộng mênh mông, thấp thoáng dưới mây khói mờ ảo và ẩn chứa biết bao truyền thuyết tâm linh kỳ bí. Bạn biết không, vì sở hữu độ cao lên tới 986 m nên nơi đây còn được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ", thôi thúc bước chân những người đam mê khám phá tìm về chinh phục đỉnh núi hoang sơ, kỳ vĩ.
Chuyến hành trình của cô gái trẻ chinh phục núi Bà Đen gặp phải rất nhiều khó khăn và vất vả
Giờ đây, khi những chiếc cáp treo xuất hiện rút ngắn khoảng cách từ mặt đất lên đỉnh núi Bà Đen, chúng ta chẳng cần mất quá nhiều công sức mà vẫn có thể nhìn ngắm được cảnh sắc "danh bất hư truyền", tuy nhiên vẫn có không ít bạn trẻ lựa chọn cung đường bộ, dù gặp phải khó khăn nhưng lại thu về biết bao trải nghiệm thú vị. Hơn cả hành trình chinh phục "nóc nhà Nam Bộ", đó là khoảnh khắc bạn biết mình đã vượt qua giới hạn bản thân, bước chân không mỏi để ghi dấu thanh xuân rực rỡ. Giống như cô nàng Hải Triều vừa mới khiến cộng đồng trong Hội chia sẻ Ảnh và Clip Phượt/Du lịch - YAN Go ngạc nhiên với "4 tiếng vật vã" lên đỉnh nhưng đáng giá vô cùng.
Để tới được đây, nàng đã mất gần bốn tiếng đồng hồ vất vả
Để tới được địa danh này, bạn có thể xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, chạy xe máy theo hướng An Sương - Củ Chi về Tây Ninh, hoặc bắt hai tuyến bus: Bến Thành - Gò Dầu chuyển tiếp Gò Dầu - Long Hoa với giá vé chưa tới 20.000 VNĐ. Nhớ lại chặng hành trình thú vị đó, Hải Triều vui vẻ chia sẻ: "Mình di chuyển theo bảng hướng dẫn leo núi bằng đường cột, mấy trăm mét đầu tiên sẽ liên tục xuất hiện các mũi tên màu đỏ vẽ trên đá để du khách không bị lạc. Quả thật, công cuộc leo núi Bà Đen khá khó khăn đối với người lười vận động như mình, cứ leo hai ba cột lại phải ngồi nghỉ, hoặc mè nheo đứa bạn đòi về thôi."
Từ trên cao nhìn xuống, quang cảnh đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình
Bạn sẽ mất ít nhất bốn tiếng đồng hồ mới có thể lên tới đỉnh núi Bà Đen, lối mòn hai bên được rừng trúc phủ xanh, không khí thoáng đãng khiến lòng người cũng trở nên nhẹ nhàng, bay bổng. Thế nhưng, đó chỉ là lời chào thân thiện trước khi nó đưa du khách bước vào cung đường hiểm trở, càng lên cao lại càng trơn trượt, rút cạn sức lực người lạ mặt đến từ phương xa. Cũng phải thông cảm cho cô nàng "lính mới" Hải Triều, lần đầu trải nghiệm cảm giác leo núi đã ngay lập tức "diện kiến" Bà Đen, địa danh thừa sức làm khó cả những ai đã dày dặn kinh nghiệm. Nhưng bạn ơi đừng vội bỏ cuộc, vì món quà đang chờ đợi phía trước rất đáng để chúng ta tiếp tục bước đi đấy nhé.
Sau chuyến cuốc bộ dài nhiều giờ đồng hồ, cảnh sắc tuyệt với trên đỉnh núi Bà Đen sẽ khiến bạn quên hết mệt mỏi. Đứng từ độ cao gần một cây số phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy dáng hình kiều diễm của mảnh đất Tây Ninh hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Hồ Dầu Tiếng đẹp mộng mơ, phẳng lặng như tờ. Những ngôi nhà thu bé lại chẳng khác nào mô hình đồ chơi, hài hòa trong màu xanh mát mắt của cây cối chập chùng. Thú vị nhất phải kể đến các thửa ruộng bậc thang với diện mạo khác lạ, dễ dàng khiến chúng ta liên tưởng đến một bức tranh theo trường phái lập thể. Bạn hãy thử nhắm mắt lại, hít căng lồng ngực luồng không khí mát mẻ, sẽ thấy bao nỗi ưu phiền bỗng tan biến đi đâu hết, chỉ còn "mình ta với nồng nàn".
Hải Triều quyết định cắm trại ở lại trên đỉnh núi Bà Đen để được chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc khi màn đêm buông xuống. Bóng tối tĩnh mịch như lớp màn nhung huyền bí, xa xa, đường dưới chân núi đã lên đèn và đâu đó tiếng côn trùng kêu tạo thành "bản nhạc" cực kỳ vui tai. Giữa không gian mờ ảo, ánh đèn rực rỡ của thành phố hắt lên khiến lòng người bỗng cảm thấy xốn xang, rung động. Con gió se lạnh khẽ khàng vuốt ve da thịt và lay động giọt sương đẫm trên cỏ lá. Chẳng biết từ bao giờ, ngàn sao lung linh đã "kéo nhau" phủ kín vòm trời cao rộng, làm bao ánh mắt nguyện đắm chìm vào sâu thẳm bên trong.
Theo cô nàng Hải Triều chia sẻ thì núi Bà Đen đẹp nhất khi trời về đêm, ngàn sao phủ kín khoảng không bao lao trên cao và cả lúc bình minh ló dạng nữa. Khung cảnh nơi đây khó có từ ngữ nào lột tả được hết vẻ đẹp huyền ảo, mà yên bình của nó mang lại. Đảm bảo rằng chỉ cần được tận mắt nhìn ngắm một lần thì bạn sẽ còn nhiều lần sau nữa quay lại mảnh đất nên thơ, hữu tình này.
Phía trên bầu trời ngàn sao, bên dưới ánh điện lung linh khiến không gian trở nên vô cùng huyền ảo
Hải Triều đã có một chặng hành trình đáng nhớ trên đỉnh núi Bà Đen, để rồi khi trở về lại cảm thấy vấn vương, xao xuyến. Cô nàng thèm cảm giác đi xa, cho đôi chân chinh phục những miền đất mới cùng lời hứa sẽ trở lại nơi đây để săn mây vào buổi sáng bình minh. Còn bạn thì sao? Hãy chuẩn bị sẵn sàng để bước vào chuyến hành trình của riêng mình ngay bây giờ thôi nào.
Ảnh: Hải Triều
Comments