Về An Giang, ghé thăm thành phố Long Xuyên, bạn sẽ cảm nhận vẻ đẹp đô thị hiện đại pha lẫn nét hiền hòa, chất phác của con người miền Tây. Nơi đây dường như không bao giờ thiếu chỗ chơi, bởi điểm đến nào cũng để lại rất nhiều kỷ niệm khó quên trong lòng du khách.
Video xem thêm: Long Xuyên, mảnh đất sở hữu những địa điểm "check - in" tuyệt đẹp
Long Xuyên mặc dù không sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cũng chẳng hào nhoáng bằng các thành phố sầm uất khác. Ấy vậy nhưng nó vẫn giữ riêng cho mình một nét duyên thầm ý nhị, được lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Vì thế, nếu có dịp ghé thăm vùng đất này, đừng quên “check - in” tại những địa điểm xinh đẹp dưới đây nhé.
Cánh đồng hoa cỏ lau
Vào mùa cỏ lau, màu trắng tinh khiết lại đua nhau bung nở khắp dải đất Việt Nam xinh đẹp. Chẳng hề kém cạnh Bình Liêu, Đà Nẵng hay Hà Nội, Long Xuyên cũng sở hữu riêng mình cả khoảng trời tinh khôi sắc hoa bình dị ấy. Bạn sẽ nhìn thấy chúng mọc um tùm ở gần trường Đại học An Giang mới, hoặc trường song ngữ Tinh Hoa. Cả cánh đồng đẹp lung linh dưới nắng, nằm trải rộng mênh mông thu hút ánh nhìn hiếu kì của người qua kẻ lại. Thân lau cao vượt cả mặt người, đung đưa trong gió lãng mạn vô cùng. Các tín đồ đam mê “sống ảo” tha hồ có ảnh đẹp rồi nhé, nhìn vào mỗi bức hình, bạn sẽ cảm thấy như mình đang vượt thời gian, “phiêu bạt” ở một thế giới "thần tiên" nào đó. Không gian thoáng đãng thế này bảo sao lại được giới trẻ “ưu ái” đến vậy.
@hokihoki94
@phithogn
@phithogn
@phithogn
Chợ nổi Long Xuyên
Nằm trên khu vực sông Hậu, gần trung tâm thành phố Long Xuyên, khu chợ nổi này là một địa điểm hấp dẫn mà bạn nhất định không được bỏ qua. Từ 5 giờ sáng, các ghe thuyền đã tấp nập tụ họp giữa sông nước miên man rồi tan dần vào khoảng 8 - 9 giờ sau đó. Tuy chẳng tấp nập như những phiên chợ nổi miền Tây khác nhưng lại có một đặc điểm riêng vô cùng thú vị, đó là “cây bẹo” treo hàng hóa lủng lẳng. Nó giúp mọi người dễ dàng tìm kiếm món đồ mình muốn mua, từ rau, củ, quả, cho tới các đồ gia dụng cần thiết. Mấy cô chú bán hàng thì thân thiện vô cùng, bán sao nói vậy chứ ít khi mặc cả, làm khó khách đâu nhé.
@daika.bao
@hiy.a.n.g
@nhonhonguyen226
@phm.huong
Hồ Nguyễn Du
Hồ Nguyễn Du nằm trên bờ sông Hậu, ở đường Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. Nếu bạn đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn thì đây chắc chắn là địa điểm lý tưởng nhất rồi. Hồ nước mang màu xanh trong vắt, in bóng những ngôi nhà hai tầng nằm sát hai bên. Vào buổi sáng sớm hay chiều tà, ta có thể lang thang rảo bước dọc con đường lát gạch bằng phẳng, cảm nhận làn gió khẽ lùa qua mái tóc mát rười rượi. Ngồi dưới tán cây cổ thụ nhìn ngắm cuộc sống xung quanh mới nhận ra hạnh phúc đôi khi rất giản dị, chẳng cần lý do cụ thể cũng khiến lòng ta vui vẻ cả ngày.
@lhb.310
@tram.huynhhh
@itsbenwin
@locvo1194
Bức tường vàng
Bên hông một ngôi miếu ở gần chân cầu Duy Tân - Thành phố Long Xuyên có một bức tường vàng vô cùng rực rỡ. Khu vực này là dãy nhà của người Hoa, xa xa hiện ra chùa Ông Bắc cổ kính. Nó chẳng giống “Cối xay gió” ở Đà Lạt cũng khác biệt hẳn “Nhà Bà Xíu” ở Quy Nhơn. Sắc vàng tươi ánh lên dưới nắng càng thêm phần rực rỡ, làm nổi bật mọi thứ đứng cạnh. "Background xịn sò” này sẽ giúp bạn thu về cả một album độc đáo, nên nhớ lên đồ thật xinh để tha hồ thả dáng nhé.
@uydiep
@bimbimxbimbim
@uydiep
Làng dâu tằm Mỹ Khánh
Nằm ở ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, làng dâu tằm Mỹ Khánh là địa điểm rất được lòng giới trẻ. Đặt chân tới đây, bạn sẽ ngay lập tức bị "mê hoặc" bởi các gốc dâu bạt ngàn hiện ra trước mắt. Giữa đám lá xanh um nổi bật sắc đỏ mọng nước. Còn gì thú vị hơn khi vừa được hóa thân thành người nông dân, đội nón mang rổ ra vườn thu hoạch từng chùm dâu bé xinh ngọt lịm, lại tha hồ “ăn no” và mang chiến lợi phẩm về làm quà cho người thân, bạn bè. Mùi thơm thoang thoảng giữa bầu không khí trong lành nơi miệt vườn khiến bất cứ ai cũng cảm thấy dễ chịu. Team nghiền dâu đâu rồi nhỉ, nhanh chóng note lại vào sổ tay để sớm “set kèo” vi vu thôi nào.
@phamthu.27
@truong_huong_luong
@beenbben
@kangkangminh
Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Thạnh
Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Thạnh nằm gần phà Vàng Cống. Nơi đây được khánh thành vào năm 2016, sau rất nhiều nỗ lực xây dựng, là địa điểm lui tới thường xuyên của bà con giáo dân thuộc nhiều giáo xứ. Với lối kiến trúc độc đáo, mang dáng dấp phương Tây hiện đại, tông màu hồng nhẹ nhàng nhưng nổi bật khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ, xuýt xoa. Có lẽ vì thế mà giới trẻ cực kỳ thích “check - in” ở nhà thờ giáo xứ Mỹ Thạnh, bởi khung cảnh lên hình chẳng khác gì trời Tây. Thế nhưng bạn nhớ giữ trật tự và không làm ảnh hưởng đến hoạt động tại đây nhé.
@quochimm
@phuongain
@Phi Cơ
@Phi Cơ
Long Xuyên vẫn còn rất nhiều địa điểm thú vị khác đang chờ đợi bước chân người lữ khách phương xa tìm về khám phá. Vậy nên nếu có đến mảnh đất An Giang xinh đẹp, bạn đừng quên cái hẹn với thành phố hiền hòa này nhé.
Comments