Hà Nội - một thành phố có vẻ đẹp yên bình, hiền hòa, nơi nhịp sống con người có phần chậm rãi. Tháng sáu lại về, nhiều loài hoa của Hà Nội đang đua nhau khoe sắc. Ngại gì mà không rủ rê bạn bè, cùng Việt Nam Ơi check-in con đường hoa tường vi đẹp rụng rời.
Việt Nam Ơi - group du lịch đã và đang tao nên cơn sốt trên cộng đồng mạng xã hội. Bởi những giá trị tốt đẹp mà group đã và đang đem lại khiến bao người phấn khích. Từ việc tổ chức những buổi offline bên cạnh gặp gỡ, giao lưu còn dọn rác để bảo vệ môi trường, hay những contest mang thông điệp tích cực đến xã hội. Hà cớ gì mà không mời bạn bè vào group để trải nghiệm những điều thú vị.
Và với bạn Mỹ Linh Linh - thành viên group Việt Nam Ơi, yên bình là khi ngắm nhìn con đường hoa tường vi đẹp một cách rụng rời.
Hoa tường vi mang một vẻ đẹp tinh khiết, mỏng manh và vô cùng trong trắng. Như người con gái thơ ngây, đoan trang và kín đáo, mang một vẻ đẹp dịu dàng và tinh khiết khiến bao người ngất ngây.
Ở Hà Nội, để ngắm nhìn hoa tường vi là một điều vô cùng dễ dàng, bạn chỉ cần đến công viên thực vật cảnh Việt Nam. Đến đây, bạn sẽ bị choáng ngợp với "cả bầu trời" hoa tường vi đang đua nhau khoe sắc. Bạn dường như lạc vào xứ sở thần tiên nào đấy, tuyệt đẹp vô cùng với hơn 100 gốc tường vi nở rộ và vô cùng rực rỡ.
Ngoài việc ngắm nhìn loài hoa mỏng manh này, bạn còn có dịp check-in cho mình những bức ảnh đẹp đến không ngờ. Chỉ cần diện váy áo xúng xính, pose vài dáng nhẹ nhàng là bức ảnh của bạn sẽ thu về "bão like".
Ít ai biết rằng, đằng sau hoa tường vi là cả một câu chuyện dài. Chuyện kể về nàng công chúa xinh đẹp mang tên Tường Vi. Khi sinh ra, cô công chúa đã sở hữu nhan sắc đẹp tuyệt trần. Tuy nhiên, có một ông lão tiên tri đã nói với nhà vua rằng chính vẻ đẹp hơn người ấy lại mang đến cho nàng và cả vương quốc những điều xui xẻo.
Chính vì thế, nhà vua đã đem nàng cất giấu trong một nơi hẻo lánh để tránh hung ta gian ác, nhưng vẻ đẹp động lòng người đã không giấu nổi nàng. Qua những tiếng đồn thổi, ai ai cũng biết đất nước của họ tồn tại một người con gái mang tên Tường Vi.
Rồi đến một ngày, nàng công chúa lâm bệnh nặng, vua cha rất đau lòng, cho triệu hồi tất cả những người tài giỏi để tìm ra phương án cứu chữa. Và công chúa Tường Vi chỉ có thể qua khỏi khi tìm thấy bông hoa trắng tinh khiết mọc cheo leo giữa vực thẳm và ngọn thác. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một anh chàng tiều phu dũng cảm đã dâng bông hoa ấy cho công chúa. Nhà vua cảm kích và chọn chàng là phò mã.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, phò mã phải lên đường đi chinh chiến bảo vệ đất nước. Công chúa ngày đêm nhớ thương chồng, và không may nàng lại nhận được tin dữ khi biết chàng chẳng thể trở về được nữa. Vì quá đau buồn, công chúa đã gieo mình xuống dòng thác mà tự vẫn. Lạ thay nơi nàng đứng lại mọc lên một bông hoa hệt như hoa mà chàng tiều phu dâng tặng, chỉ khác hoa mang một màu đỏ rực chứ không phải màu trắng.
Thời gian trôi qua, bông hoa ấy vẫn vững vàng giữa thời tiết khắc nghiệt và ngọn thác hung tợn. Người ta đã cảm động và ngưỡng mộ tấm lòng chung thủy của nàng công chúa. Nên đã đặt loài hoa ấy là hoa tường vi, mang tên của công chúa Tường Vy.
Một câu chuyện cảm động về một loài hoa có vẻ đẹp thuần khiết và rực rỡ. Ngại gì mà không rủ rê bạn bè đến và check-in ngay kẻo lỡ.
Đừng quên mời bạn bè tham gia vào group Việt Nam Ơi để biết tất tần tật những kinh nghiệm du hý hay ho khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, bạn nhé!
Ảnh: Mỹ Linh Linh - thành viên group Việt Nam Ơi
Comments