Mỗi lần ghé thăm Đà Nẵng, chúng ta lại bị nơi đây hớp hồn bởi những bãi biển xanh rì rào sóng vỗ, bờ cát vàng dịu êm mang nét quyến rũ kỳ lạ. Và dĩ nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu trong danh sách ấy hiếu vắng cái tên Bãi Rạng, món quà vô giá mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho thành phố xa hoa tấp nập này.
Mỗi lần nhìn thấy biển đều bồi hồi xao xuyến chẳng nói được lời nào, chỉ mê mẩn đắm chìn vào không gian khoáng đạt ấy, tham vọng nhìn thấu cả biển sâu, ôm trọn làn gió mát trong lành và cười một mình như kẻ tương tư. Nếu bạn có tất cả những biểu hiện trên thì xin chúc mừng, bạn đã trúng “tiếng sét ái tình” với Bãi Rạng mất rồi. Thành thật thì ai cũng đều như thế cả thôi, cảnh sắc nơi đây chẳng chừa bất kỳ ai, nó bắt người ta phải thương nhớ đậm sâu, xao xuyến không rời.
@en.di.key
@onionbrotherr
@taduylinhh
Nơi đây xứng đáng là một trong những bãi biển đẹp nhất của thành phố Đà Nẵng, nằm ở bán đảo Sơn Trà và cách trung tâm thành phố chừng 5km. Bạn sẽ mất tầm 15 phút chạy xe máy men theo Hoàng Sa qua chùa Linh Ứng, trên con đường trải nhựa khang trang không có gốc cua hiểm trở là sẽ ngay lập tức nhìn thấy cả một chân trời mới bao la bát ngát, hứa hẹn cuộc thám hiểm đầy thú vị cho những ngày lang thang chẳng mang muộn phiền.
@thaicxt
@gianqh
Cảm xúc đầu tiên khi bạn nhìn thấy em nó sẽ như thế này: chút ngạc nhiên, phấn khởi xen vài phần lúng túng, cùng ti tỉ suy nghĩ khác thi nhau nhảy múa trong đầu, nhưng cơ bản ngay lúc đó, bạn lại chẳng có hình dung nào cụ thể vì đang mải ngắm nghía vẻ đẹp hiếm có ngay trước mắt mình mà. Mặc dù ở gần thành phố, nhưng Bãi Rạng vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ, mộc mạc tạo cảm giác gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bờ cát trắng mịn có những mảnh sản hô nhỏ thi nhau lấp lánh, nước biển trong veo được dải đồi nhấp nhô ôm trọn vào lòng. Ở đây khó nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, cũng chẳng mệt mỏi hít đầy khói bụi đời thường, chỉ có tiếng sóng êm ru lấp đầy tâm hồn thư thái, cho ta nhắm mắt và mơ về bao ngày xanh mượt.
@_hanngram
@dengruan__
@i.am.sansan
@mmthu.t
Thật khó để trả lời câu hỏi: Bãi Rạng đẹp nhất vào lúc nào? Vì dù là bình minh hay hoàng hôn, nơi đây vẫn giữ nguyên phong độ của kẻ dẫn đầu. Sáng sớm, vào khoảnh khắc mặt trời đỏ ửng nhô lên như quả cầu lửa khổng lồ, phủ khắp mặt biển một màu cam óng ánh, xa xa, mấy chiếc tàu lại dong buồm ra khơi, mang đầy hy vọng và niểm tin về một mẻ cá đầy, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng “phải chăng thiên đường có thật”. Còn lúc ngày sắp tàn, cả bầu trời tím ngắt huyền ảo như lạc vào cõi mơ, cảm giác ấy nên định nghĩa thế nào cho đúng nhỉ? Hạnh phúc ư, bởi đôi khi có những niềm vui chẳng cần vì một lý do nào cả mà.
@clover13sweet
@linn260
@khaivi15_
@minhthuynguyenn
Trong số những điểm "check - in" tại đây, có lẽ bãi đá nhảy là khu vực được mọi người “sủng ái” nhất. Các tảng đá có nhiều kích thước, màu sắc và hình dáng khác nhau, chỉ cần sóng biển đánh vào sẽ tung bọt trắng xóa. Thêm nữa, bạn còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như ngắm san hô, câu cá, lái mô tô nước hay đơn giản là ngồi thư giãn phóng tầm mắt ra xa tận hưởng sắc nước hương trời cùng nhóm bạn, lắng nghe vài câu chuyện tâm tình nhỏ to rồi cười khúc khích cũng đủ tuyệt vời rồi.
@tedchanyi
@myphuonn
@thy.ihyd
@_huynzzz_
@phuongsapient
Không chỉ được tạo hóa “nhào nặn” cho một hình hài quyến rũ, tính nết Bãi Rạng cũng rất hiền dịu, nhu mì. Sóng biển tại đây không quá manh, chỉ nhẹ nhàng đùa nghịch bên thềm cát nong cho bạn tha hồ vẫy vùng. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan nhé, hãy nhớ mang theo áo phao để hạn chế trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Vui chơi vẫn phải an toàn là trên hết các bạn nhỉ?
@mmeow_2404
@okjules_
@truongxuannn
@trangg_ct
Đến Bãi Rạng mà không thưởng thức đồ biển tươi ngon thì quả là điều thiếu sót lớn. Sau hàng giờ đắm mình dưới làn nước mát rượi, còn gì tuyệt với hơn là được ngồi trên những mái chời lợp lá, nhâm nhi vài món ăn dân dã nhưng mang đậm đà hương vị biển cả như ngao hấp sả, ốc luộc lá chanh, mực nướng than chấm nước mắn gừng thơm nức mũi. Thêm chút men bia cay nòng thì đúng là hết ý. Cứ thế, cuộc hành trình trở nên đáng yêu, đáng nhớ và đáng lưu luyến biết nhường nào.
@maria_kate.3599
@ngxnn
@yellowsuperman
@thaoo_min
Có lẽ trong những cuộc chia tay, điều khiến chúng ta tiếc nuối nhất đó chính là dù chưa muốn rời đi nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt. Nhưng hợp tan vốn là quy luật, để bạn nhận ra mỗi khoảnh khắc đều đáng được nâng niu, lưu giữ và trân trọng mãi mãi. Cho nên đừng phí hoài tuổi trẻ nữa, nhanh nhanh lập team lên cái hẹn với Bãi Rạng thôi nào.
Comments