Nhắc đến Bangkok ai cũng nhớ đến sự nhộn nhịp và huyên náo của một thành phố giải trí nổi tiếng. Cũng bởi vì điều này mà người ta cứ bị cuốn theo cái "guồng quay" vội vã, tấp nập đó mà quên bẵng đi mất ngay trong lòng Thủ đô là Pa Nai Krung, một nơi để tránh khỏi nhịp sống xô bồ, náo nhiệt.
Video xem thêm: Những địa điểm tuyệt đối "không gặp không về" khi đến với Bangkok
Là thủ đô của Thái Lan, Bangkok luôn được đánh giá có nhịp sống vội vàng, và náo nhiệt bậc nhất. Thế nhưng có mấy ai biết rằng giữa những xô bồ của chốn thành thị đó còn có một không gian yên bình không ngờ mang tên Pa Nai Krung.
@yoyosorawid
@annyanne
@pnphannisa
Pa Nai Krung có thể tạm dịch là “rừng trong thành phố”, hay còn được gọi với một cái tên khác: Metro Forest. “Lá phổi xanh” nằm cách sân bay Survarbhumi khoảng 6 km về phía Đông. Chẳng ai có thể ngờ rằng nơi rừng cây bao phủ một màu xanh mượt mà này trước đây từng là khu tập kết phế thải của thành phố. Vào năm 2012 thì nơi này mới chính thức "khoác lên mình" diện mạo mới, trở thành “công viên cây xanh”. Một "cú chuyển mình" ngoạn mục giúp Bangkok có được nét độc đáo tuyệt vời.
@holdhands.journey
@maiiz__yeol
@ogolfzao
@gg_chillout
@aoillerr
Được hoàn thành sau 3 năm thi công và chính thức mở cửa cho mọi người tham quan vào năm 2016, Pa Nai Krung không chỉ đơn giản là một rừng cây nhân tạo mà còn mang đến điểm dừng chân mới toanh cho những ai “nghiện đi Thái”. Điểm độc đáo khó có ai cưỡng lại nét đẹp của Pa Nai Krung chính là con đường đi bộ trên không xuyên qua rừng cây xanh ngút ngàn. Đặc biệt, lối đi lên đường bộ xuyên rừng cây là những bức tường lớn khiến bạn có cảm giác đang đi trong mê cung huyền bí.
@mai.doo
@cam_bgn
@jenny.chira
@jenny.chira
@ohpawana943
Đến đây bạn đừng bỏ lỡ dịp chinh phục đài quan sát cao vót, lọt thỏm giữa núi rừng xanh ngát cùng một bảo tàng nhỏ ẩn chứa nhiều điều thú vị kia nhé. Từ đài quan sát cao lớn này bạn còn có thể khám phá toàn bộ cảnh vật xung quanh dưới góc nhìn thiên nhiên vô cùng khác. Quả thực nó chính là một trong số những điểm rất đáng cho bạn thử một lần trải nghiệm đấy nhé.
@dokmery
@metrip.vn
@namwarissara
@modphotographer
@mai_klatklang
Khu rừng này như thổi một làn gió mới cho rất nhiều bạn trẻ mê du lịch đi khi nghĩ về Bangkok. Đây là nơi phát triển của đa dạng hơn 270 loài “thảo thực” độc đáo và duy nhất chỉ có tại địa phương như: các loài hoa xinh đẹp, các cây bụi, cây thường xanh, cây mọc ven sông, hồ,...cùng với các điểm cảnh như ao, suối, thác nước,… Không những vậy, Pa Nai Krung còn được bao phủ, rợp bóng mát rượi bởi những loài cây lâu năm.
@namwarissara
@sassy_saturday
@holdhands.journey
@cinnamon_faii
Đến Pa Nai Krung, bạn sẽ như bị "choáng ngợp" trong cảm giác thanh bình khó tả bởi dáng vẻ hoang sơ - một sức cuốn hút không lời mà nơi đây mang lại. Cũng chính đẹp rất riêng biệt này mà bạn đừng vội so sánh Pa Nai Krung với Gardens by the Bay đấy nhé. Mỗi nơi đều mang một "chiếc áo hoa" khác màu riêng biệt và đợi chờ đôi chân bạn khám phá.
@arm_meewan
@arfarfff
Mặc dù chỉ là rừng cây nhân tạo nhưng Pa Nai Krung vẫn đang làm tốt vai trò "lá phổi xanh" cho thành phố, và là điểm đến lí tưởng cho những ai muốn tìm về thiên nhiên thanh bình, mát mẻ. Du lịch Bangkok thì đừng nên bỏ qua khu rừng "thần tiên" này nhé! Cảm nhận ngay luồng gió thiên nhiên tươi mát với muôn vàn trải nghiệm đáng nhớ nào!!
Comments