Cách Bangkok khoảng 230 km, Khao Yai là một ngôi làng nhỏ xinh quanh năm mát mẻ, lại còn sở hữu cảnh sắc nên thơ khiến bất cứ ai đã đến đều phải nhớ mãi không quên.
Video minh họa: Thái Lan - đất nước xinh đẹp "chinh phục" bao trái tim mê du lịch ghé thăm
Nghĩa Nguyễn, anh chàng vừa mới đây còn cầm 6 triệu đồng quẩy "banh nóc" Bang Kok nay lại tiếp tục giới thiệu một địa điểm hay ho khác khiến những ai đang ấp ủ giấc mơ du lịch Thái Lan đều cảm thấy vô cùng thích thú. Theo lời anh chàng bật mí, tuy sở hữu vẻ đẹp tựa trời Âu nhưng nơi đây vẫn chưa được nhiều người biết tới, vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay để giải mã những điều mới mẻ đang chờ ở phía trước thôi nào.
Di chuyển đến Khao Yai
Để đến được nơi đây, bạn có thể lựa chọn một trong hai cách sau. Bắt bus tại Mochit Station tới Pak Chong với giá vé 104 bath/người, sau đó tiếp tục lên xe Songtaews đi vào Khao Yai sẽ cần trả thêm 40 bath nữa. Đơn giản hơn, book tài xế chở thẳng về ngôi làng, tuy nhiên chi phí khá cao, dao động từ 2200 - 2500 bath/xe nên bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nhé.
Theo lời Nghĩa Nguyễn chia sẻ thì chúng ta sẽ cần phải thuê một chiếc xe máy giá 350bath/ngày để việc di chuyển trở nên dễ dàng và chủ động hơn. Anh chàng cũng không quên bật mí: "Cách đi lại ở Khao Yai sẽ đơn giản hơn nếu bạn sử dụng thành thạo Google Map, cứ thế chạy theo bản đồ là tới thay vì cố gắng mò mẫm, hay hỏi người dân nếu chưa thông thạo chốn này".
Ở đâu tại Khao Yai?
Tại Khao Yai không thiếu chỗ nghỉ ngơi, từ hàng chục resort "sang chảnh", đến khách sạn bình dân cho chúng mình tha hồ lựa chọn. Vậy nên trước chuyến đi, bạn hãy dành chút thời gian tìm hiểu vài gợi ý trên các trang web book phòng trực tuyến hay tham khảo lời khuyên Nghĩa Nguyễn, "xí" ngay một chỗ tại homestay trong làng, vừa sạch sẽ yên tĩnh, lại nhiều chốn xinh phục vụ "sống ảo" nhiệt tình.
Những địa điểm "check - in" thú vị
Công viên quốc gia Khao Yai
Bước chân đến công viên quốc gia Khao Yai, bạn sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào một khu rừng hoang sơ, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như hổ, voi, vượn cũng các loài chim sặc sỡ. Theo lời Nghĩa Nguyễn chia sẻ thì nơi đây có tuổi đời hơn 50 năm tính từ khi nó được Hoàng gia và Chính phủ tuyên bố công nhận vào tháng 9/1962. Phải mất tận 2 tiếng đồng hồ đi bộ từ trung tâm công viên mới tới tháp quan sát Nong Pak Chee - nơi cực kỳ lí tưởng để ngắm nhìn cảnh sắc hoang sơ, sở hữu những con thác trắng xóa nằm ẩn mình giữa rừng già ngát xanh.
Vườn nho PB Valley
Đến Khao Yai mà không ghé thăm vườn nho PB Valley thì còn gì thú vị nữa nhỉ. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm một cuộc phiêu lưu đầy thú vị với cơ hội thưởng thức hương vị tuyệt hảo của các loại rượu vang. "Thả hồn" phiêu du nơi đồng cỏ xanh, bên dòng suối trong uốn lượn nhẹ nhàng, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, và trút bỏ mọi ưu phiền, buồn lo. Nhịp sống bình yên nhẹ nhàng đến nỗi chúng ta chẳng muốn rời xa chút nào.
Trang trại cừu Primo Piazza
Một trong những điểm đến nổi bật của Khao Yai chính là Primo Piazza, ngôi làng tuyệt đẹp với những cửa hàng, quán cà phê mang đậm lối kiến trúc Châu Âu. Có lẽ vì thế mà các tín đồ yêu du lịch vẫn thường ví von nơi đây là "nước Ý thu nhỏ", khung cảnh lãng mạn chinh phục trái tim người lữ khách phương xa ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Đi qua con đường lát gạch cổ kính, chúng ta sẽ được nhìn thấy trang trại cừu, trang trại bò sữa và những cánh đồng nho mênh mông mọc lên tươi tốt. Nhân cơ hội này, bạn đừng quên tạo dáng thật "ngầu", up hình "đổi gió" cho trang cá nhân thêm phần nhộn nhịp nhé.
Palio Village
Địa điểm này chắc chắn sẽ khiến bạn "rung rinh" bởi vẻ đẹp mộng mơ của mình đấy nhé. Đâu ai ngờ, giữa mảnh đất Thái Lan lại có một ngôi làng "Tây" đến thế, khi mà mỗi góc tường, ô cửa số, mái hiên nhà đều từa tựa trời Âu. Nơi đây có hơi hướng thiết kế khá giống Primo nhưng không nhộn nhịp bằng, cực kỳ phù hợp cho những ai muốn tìm không gian bình yên, nhâm nhi một cốc cà phê và la cà hàng quán bán đồ lưu niệm, thả lỏng tâm trí, tận hưởng một ngày đẹp trời trên đất Khao Yai.
Trước khi đến Khao Yai, hãy cùng anh chàng Nghĩa Nguyễn điểm lại một số điều đáng chú ý nhé:
- Tổng chi phí: 2.500.000 VNĐ (chỉ tính riêng tại Khao Yai)
- Lịch trình tham quan: Công viên quốc gia Khao Yai - Vườn nho PB Valley - Trang trại cừu Primo Piazza - Palio Village
- Điểm ấn tượng: Bên cạnh sự thanh bình, Khao Yai còn "gây thương nhớ" cho du khách bởi vẻ đẹp từ những ngôi làng mang kiến trúc Châu Âu hiện đại.
- Lưu ý:
+ Mùa đẹp nhất để đến Khao Yai là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
+ Có một số địa điểm sẽ thu vé tham quan như Primo Piazza là 100 bath/người, công viên quốc gia Khao Yai là 400 bath/người lớn và 200 bath/trẻ em.
Mảnh đất Thái Lan quả thật vẫn còn rất nhiều điều thú vị mà chúng ta vẫn chưa thể khám phá được hết, bảo sao người đi luôn giữ lời hẹn ước quay trở lại, đắm mình vào vẻ đẹp mỹ miều ấy thêm một lần nữa. Hành trình tìm hiểu sẽ còn được tiếp tục vậy nên bạn đừng quên theo chân các nhân vật trải nghiệm và thu về cho mình nhiều điều bổ ích nhé.
Ảnh: Nghia Nguyen
Comments