Ngay tại Buôn Ma Thuột này còn có một sống lưng Đá Voi Mẹ kỳ vĩ, ẩn chứa bao sự tích bí ẩn đã thôi thúc trí tò mò của biết bao người tới để khám phá. Liệu rằng bạn có muốn một lần đặt chân tới sống lưng núi Đá Voi Mẹ hùng vĩ này hay không?
Video minh họa: Sống lưng núi Đá Voi Mẹ khổng lồ được giới trẻ "thi nhau" tới check-in (@BMT Du hí)
Tôi đến Buôn Ma Thuột cũng vài ba lần, bảo rằng đi trọn vẹn thì không dám chắc nhưng đây là một kỉ niệm khó quên trong hành trình rong ruổi bốn phương của mình. Ngồi trên lưng voi đi thăm quan cảnh rừng bạt ngàn, hùng vĩ, nếm thử cốc cà phê đắng, đậm đà mang nét riêng của Buôn Ma Thuột. Giờ đây, nhớ về cái ngày yên bình được say mê trong những truyền thuyết ly kỳ của Đá Voi Mẹ, phải chăng lại thấy nôn nao, muốn xách ba lô lên và đi tiếp?
@taiinguyn__
@taiinguyn__
@nguyen.daido
Sau một ngày cư trú tại ngôi nhà homestay trong thành phố Buôn Ma Thuột, tôi lân la hỏi cô chủ nhà địa điểm tiếp theo nên đi. Thế là sau lời gợi ý đơn giản, tôi quyết định thuê xe máy đi lên Yang Tao cách Buôn Ma Thuột khoảng 40 km để thỏa mãn lòng hiếu kỳ về Đá Voi Mẹ. Tôi chạy dọc theo quốc lộ 14, tuyến đường này vừa mới làm nên rất dễ đi, khá vắng vẻ, chủ yếu là đồi núi hai bên chập chùng. Cũng chẳng cần lo sợ phải "độc hành" trên chuyến đi bởi rất nhiều bạn trẻ cũng đang tìm đường đến địa điểm này như tôi vậy.
@strongphamds
@vietanh2112
@anhbon.trung
Khi qua cột mốc 36 km Đà Lạt, chạy thêm một đoạn khoảng 1 km tôi đã thấy thấp thoáng một tảng đá nằm nhô cao giữa các hàng cây. Lúc này, tôi chỉ muốn hét thật lớn thôi, hạnh phúc như vỡ òa vậy. Sau khi tham khảo ý kiến của người dân xung quanh thì tôi quyết định gửi xe máy tại nhà một bác gần đó và đi bộ lên.
@honmiee
@leduythanhtaylor
@iamdiidi
Thực tế Đá Voi bao gồm 2 tảng đá lớn được người dân địa phương gọi bằng Đá Voi Mẹ và Đá Voi Cha nằm cách nhau khoảng 5 km. Thoạt đầu, Đá Voi Mẹ hiện ra trước mắt thật đồ sộ và kỳ vĩ như chú voi khổng lồ đang nằm ngủ giữa núi đồi vậy. Giờ tôi mới thấy cái ý nghĩ hơi "ngông cuồng" khi đi đến đây một mình thật là xứng đáng. Chinh phục Đá Voi không khó, từ mặt đất sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để tôi ven theo những sườn dốc thoai thoải đi lên. Khi tới đỉnh, tôi còn đang hoang mang vì độ đẹp “xuất thần” của nó thì hồ Yang Reg hòa cùng dãy núi trùng điệp hiện ra trước mắt rộng lớn, kỳ vĩ vô cùng.
@anhbon.trung
@honmiee
@qhieu.279
Mải mê mẩn với cảnh đẹp nơi đây làm tôi “suýt” quên một việc quan trọng, vội lấy máy ảnh ra và bấm lia lịa với ước mong không bỏ lỡ góc nào của tuyệt tác thiên nhiên này. Đây chắc chắn sẽ là điểm chụp ảnh “triệu like” mà bạn không thể bỏ qua đấy nhé.
@p_rain88
@alexsaywow
@quynhanh.phannn
Đang mải mê bấm máy, tôi chợt nhận ra có những dấu tích kỳ lạ lọt vào bức ảnh, nhìn kỹ từng chi tiết thì thấy nó giống như dấu chân người, chân chim, chó, bò, dê... rải rác từ chân lên tới đỉnh hòn đá. Không thể giấu nổi lòng hiếu kỳ, tôi vội chạy lại lân la làm quen với một anh chăn bò gần đó để hỏi chuyện. Anh ấy khá thân thiện và rất nhiệt tình: “Không ai ở đây biết nó có từ bao giờ, mọi người chỉ biết rằng khi có hòn đá là đã có dấu tích đó rồi. Sau nhiều lần dịch chuyển, Đá Voi Cha đã tiến về sát chân núi, còn Đá Voi Mẹ lúc đầu nằm ở phía Bắc nhưng sau một đêm người ta đã thấy tảng đá khổng lồ này hiện ra sừng sững ở đây”. Thấy tôi đang gật gù, anh kể tiếp với vẻ mặt rất tự hào: “Đá Voi thiêng lắm, đối với các cặp đôi trai gái ở bản mình thì đó là vị thần tình yêu đầy quyền năng. Họ thường đến và kể cho Thần Đá nghe về câu chuyện tình yêu và mong muốn Thần mang người đó đến bên cạnh mình”.
@vuong_ling
@nnguyet_92
@nhun_91
Đang mải mê nói chuyện thì chợt nhận ra trời đang tối dần, anh ấy chào tạm biệt để lùa đàn bò về nhà, còn tôi vẫn mải mê chìm đắm trong những sự tích chưa dứt ra được. Thầm nghĩ, chắc chắn mình sẽ đến đây lần nữa để nghe sự tích về hố sâu màu trắng đã nuốt cô H’Hoa, hay vết tích được cho là “vết máu” loang lổ trên lưng Đá Voi Cha.
@h.u.y.n.h.t.r.u.n.g
@strongphamds
@metrip.vn
“Đá Voi Mẹ” không chỉ mang vẻ đẹp đồ sợ, kỳ vĩ mà nó còn mang trong mình những sự tích ly kỳ được truyền từ đời này sang đời khác, hay câu hỏi mà ngay cả già làng ở đây cũng không giải đáp được. Đến đây rồi, chắc chắn bạn sẽ bị "mê hoặc" giống như tôi, bước chân bịn rịn không muốn rời đi. Còn đợi gì mà bạn không “note” ngay địa điểm này lại để lên kế hoạch cho hành trình sắp tới của mình nhỉ, đây sẽ là chuyến đi ấn tượng khó phai đấy.
Comments