Giữa mùa dịch này, hội cuồng xê dịch sẽ rất khó chịu vì phải "giam chân" ở nhà, đồng lòng cùng cả nước chống dịch. Băn khoăn gì mà không cùng Việt Nam Ơi "du lịch online", khám phá chân trời góc bể qua những bức ảnh đẹp rụng rời.
Việt Nam Ơi - cộng đồng du lịch đã và đang nhận được sự phản hồi tích cực từ khắp muôn nơi bởi những giá trị tốt đẹp và nhân văn mà group online này truyền tải. Khi trở thành member của group, thanh xuân của bạn phần nào được tô điểm thêm phần tươi đẹp và rực rỡ hơn.
Có thể nói, bình minh là một trong những thời điểm đẹp say lòng người mà ai cũng muốn thỏa sức ngắm nhìn. Nó giúp con người ta có thêm năng lượng cho ngày mới, đón nhận những tia nắng đầu ngày cùng với niềm hy vọng và sự lạc quan về những gì tốt đẹp nhất đang ở phía trước.
Và bạn Phùng Anh - thành viên group Việt Nam Ơi, chàng trai Gia Lai đã truyền tải nguồn năng lượng tích cực qua những bức ảnh chụp bình minh trên biển Mân Thái, để mọi người được thỏa sức ngắm biển online đẹp không gì tả được.
Tờ mờ sáng, mặt trời lấp ló đằng sau những ngọn núi phía xa xa, hòa cùng mây trời với màu sắc chuẩn không cần chỉnh, khiến ai ai cũng trầm trồ khi chiêm ngưỡng. Tất cả mọi yếu tố hòa quyện vào nhau tạo nên một khúc giao hưởng ngày mới đầy sinh động, đem lại cho con người ta những cung bậc cảm xúc không sao lột tả hết.
Ta cảm thấy sao mình thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn, đôi chân chúng ta còn phải rong ruổi khắp nơi nơi để khám phá và học hỏi những điều kì diệu của thiên nhiên và con người Việt Nam.
Cảnh bình minh trên biển Mân Thái qua góc nhìn của bạn Phùng Anh đầy sự sáng tạo và tươi đẹp. Bình minh đẹp lại cho con người ta sức sống qua những gam màu tươi sáng cùng niềm khát vọng lớn lao về ngày dịch bệnh được dập tắt không còn xa. Rồi chúng ta sẽ được tận mắt ngắm biển, hòa quyện vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.
Với tình yêu dành cho thiên nhiên và con người Việt Nam, bạn Phùng Anh đã gửi lời động viên để mọi người cùng đoàn kết chống dịch với những điều chia sẻ hết sức chân thành: "Mình mong muốn những người ở tuyến đầu chống dịch sẽ có sức khoẻ tốt, để chống lại cơn đại dịch này và thành phố Đà Nẵng quay trở lại những ngày tháng bình yên, xứng đáng với cái tên thành phố đáng sống. Và mọi người hãy yên tâm đây là cuộc chiến toàn cầu, không chỉ riêng Đà Nẵng, mà toàn nhân loại cùng chung sức vượt qua đại dịch. Cầu mong cho những người từng là đồng nghiệp, người thân của mình ở Đà Nẵng được an toàn. Mỗi cá nhân hãy ý thức trách nhiệm vì bản thân, gia đình và cộng đồng. Đà Nẵng cố lên. Việt Nam cố lên!".
Với những lời chia sẻ của bạn Phùng Anh, mong rằng cơn đại dịch sẽ mau chóng được dập tắt, rồi chúng ta sẽ được ngắm bình minh với vẻ đẹp không sao kể xiết. Chắc hẳn rằng, bằng sự kiên cường cùng ý thức trách nhiệm, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, những gì tốt đẹp nhất sẽ mau chóng đến với đất nước và con người Việt Nam.
Và đừng quên mời bạn bè vào group Việt Nam Ơi để cùng tạo nên một thanh xuân rực rỡ, cùng nhau khám phá chân trời góc bể khắp muôn nơi khi đại dịch qua đi.
Ảnh: Phùng Anh - thành viên group Việt Nam Ơi
Comments