Chẳng phải Đà Lạt hay Sa Pa mờ sương như nhiều bạn trẻ vẫn mơ ước được đặt chân tới, vì sao bạn không “đổi gió” đến với Nha Trang những ngày này nhỉ?
Video minh họa: Thỏa sống ảo theo hành trình 3 ngày 2 đêm tại Nha Trang của cô bạn xinh đẹp (TIN VIDEO)
Những ngày cuối năm tưởng bận rộn là thế, nhưng có không ít bạn trẻ vẫn lựa chọn cho mình chuyến đi cuối cùng để xem như “khép lại” hành trình một năm đầy vất vả. Nếu bao người lựa chọn đến với Sa Pa thị trấn mờ sương, hay thành phố Đà Lạt mộng mơ thì cô gái xinh xắn này lại tìm về với gió biển Nha Trang.
Nha Trang xinh đẹp qua chuyến hành trình của cô gái trẻ
Vừa mới đây, Phương Nhã đã đăng tải chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm của mình tới Nha Trang trong Hội chia sẻ Ảnh và Clip Phượt/Du lịch – YAN Go và nhanh chóng nhận được sự chú ý đông đảo từ cư dân mạng. Cô bạn dễ thương này tỏ ra vô cùng vui vẻ và hào hứng khi những thông tin thiết thực trong chuyến đi của mình lại trở thành sự giúp ích hữu hiệu cho nhiều bạn trẻ khác.
Di chuyển
Xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh nên Phương Nhã quyết định lựa chọn xe khách là phương tiện di chuyển để tới Nha Trang. Cô nàng chia sẻ rằng vé một chiều cho chặng đường Sài Gòn – Nha Trang sẽ mất 200.000 VNĐ, lại còn được trả ngay tại trung tâm thành phố nên vô cùng tiện lợi. Phương Nhã đã chọn chuyến xe chạy lúc 10g đêm hôm trước để sáng hôm sau ngủ dậy là đã tới nơi luôn rồi.
Bạn đã sẵn sàng để khám thành phố biển xinh đẹp phá Nha Trang chưa?
Ngoài ra, phương tiện mà cô nàng chọn để di chuyển tại thành phố Nhà Trang chính là xe máy. Giá thuê xe ở đây giao động từ 80.000 – 100.000 VNĐ/ngày. Nếu bạn muốn thuê xe đạp để vi vu gần nơi mình ở thì giá cũng chỉ chừng 30.000 VNĐ/ngày thôi nhé. Nhưng điều quan trọng nữa là bạn có thể thuê xe ở ngay nơi mình lưu trú, có thể giá sẽ còn rẻ hơn nữa, vì cô nàng Phương Nhã được thuê với giá có 50.000 đồng thôi đó.
Chỗ ở
Tại Nha Trang vốn có rất nhiều nơi để bạn có thể lưu trú, từ khách sạn, nhà nghỉ cho tới homestay, với những mức giá khác nhau. Vì để tiết kiệm chi phí thì cô nàng Phương Nhã đã lựa chọn ở homestay nằm ngay gần trung tâm thành phố, cách biển cũng như quảng trường 2/4 vài phút đi bộ với giá chỉ 87.000 VNĐ/ngày/người. Quả thực là quá rẻ cho chuyến đi tới thành phố Nha Trang này phải không nào.
Và Phương Nhã cũng chia sẻ rằng bạn có thể chọn cho mình những homestay gần trung tâm tại các đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đản, Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương hay Trần Hưng Đạo nhé. Và lời khuyên quan trọng nhất là bạn hãy book sẵn chỗ ở từ trước để tránh việc hết phòng hay bất cứ trục trặc nào có thể phát sinh.
Chơi gì ở đâu?
Và câu hỏi quan trọng nhất mà đa phần các bạn trẻ thường đặt ra trước khi đi du lịch rằng phải tới chỗ nào chơi, đến đâu chụp hình “sống ảo” mới là chuẩn nhất? Vậy hãy cùng xem thử cô nàng Phương Nhã đi những đâu mà du lịch 3 ngày 2 đêm chỉ mất chưa tới 1,5 triệu đồng nhé.
Quảng trường 2/4: Nằm trên con đường Trần Phú, quảng trường 2/4 nằm ngay sát bờ biển nên đây có thể xem là tụ điểm được rât nhiều du khách ghé qua. Và nơi đây thường diễn ra các hoạt động, sự kiện văn hóa đặc sắc, đặc biệt vào buổi tối, khi thành phố lên đèn, cả đoạn đường này như một tác phẩm nghệ thuật, lung linh những sắc màu. Ngay cạnh quảng trường còn có Tháp Trầm Hương, Chợ đêm 46 Trần Phú… hay dạo quanh bãi biển thôi cũng đủ tiêu tốn nửa ngày của bạn rồi đấy.
Nhà thờ núi: Tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ tại trung tâm, nhà thờ núi này có diện tích 4.500 m2, cao 12 m so với mặt bằng thành phố. Sở hữu lối kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn phương Tây nên nơi đây luôn là điểm thu hút rất đông du khách tới khám phá, chụp hình “sống ảo”.
Cầu sắt Nha Trang: Đây là cây cầu sắt bắc qua sông Cái, được xây dựng từ thời Pháp thuộc nên nó sở hữu nét hoài cổ đẹp tới khó tả. Đứng trên cây cầu sắt xinh xắn này bạn có thể tha hồ ngắm toàn cảnh xung quanh, thả hồn vào sông nước và lưu lại những bức ảnh đậm chất retro nữa đấy nhé.
Cầu củi: Hay còn gọi là cầu gỗ Phước Kiểng, nó bắc qua sông Cái, cách cầu sắt không xa, và bạn sẽ chỉ mất 4.000 đồng để được đi quán chốn xinh đẹp này. Trông đơn sơ là thế nhưng nếu bạn tới đây thì đảm bảo sẽ được thu về cả đống ảnh xinh xẻo mà cực lạ cho xem.
Cảng cầu đá – Tháp Paris: Nơi đây được xây dựng từ năm 1896, nằm phía cuối đường Trần Phú. Đây cũng là địa điểm để các bạn có thể đi Hòn Miễu, Hòn Mun, Hòn Tre… Nhưng nếu tới chỉ để chụp hình sống ảo thôi thì chẳng mất tiền đâu nhé.
Hồ Kênh Hạ: Nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang chừng 10 km, Hồ Kênh Hạ được nhiều người ví von đẹp như một ốc đảo xanh với phong cảnh thiên nhiên hữu tình chẳng thua kém bất cứ nơi đâu.
Bến du thuyền cũng là một trong những điểm đến chụp hình lý tưởng cho bạn
Hay chùa Đa Bảo cũng là một gợi ý hoàn hảo cho bạn đấy nhé
Cây cầu xoắn ốc lên trời - điểm "sống ảo" lý tưởng của nhiều bạn trẻ (@Nam Đú)
Ngoài những chốn dừng chân ở trên thì Phương Nhã còn mách bạn đến với Chùa Đa Bảo sở hữu view ngắm thành phố Nha Trang từ trên cao vô cùng đẹp mắt, hay tới Tháp Bà Ponagar vào cổng chỉ 22.000 VNĐ, nhưng tha hồ ngắm vẻ đẹp cổ kính vô cùng đặc biệt của nơi đây. Nếu không bạn cũng có thể tìm đến Bến du thuyền, Hòn Một, Ga Nha Trang, ĐH Nha Trang, hoặc cây cầu xoắn ốc lên trời hoàn toàn không mất tiền tham quan. Thế nhưng có một số điểm hiện nay đã bị cấm lên, hoặc đang trong thời gian sửa chữa nên bạn có thể kiểm tra kĩ càng trước khi quyết định ghé qua nhé.
Ăn uống gì ở Nha Trang?
Với chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm của mình thì Phương Nhã đã mách bạn rằng hãy ăn bánh căn mực ở 105 Nguyễn Trãi, hoặc 109 đường 2/4, 51 Tô Hiến Thành. Hoặc bạn cũng có thể thưởng thức món bánh canh cá dầm, bún riêu cua, bún cá sứa, sữa chua nếp cẩm, bánh bèo bánh bột lộc, bánh tráng trộn cô Dìn, bánh chuối, bánh xoài, bánh tráng ruốc… mà tất cả những món này đều chẳng quá 25.000 VNĐ đâu nhé.
Và có hai quán cà phê xinh xắn mà Phương Nhã muốn giới thiệu tới mọi người đó chính là Tiệm Cà Phê tại 30/17 Đoàn Trần Nghiệp và S Coffee & Tea ở 51A Cao Bá Quát. Không chỉ có giá đồ uống siêu rẻ, phải chăng mà bạn còn tha hồ tạo dáng với muôn vàn góc chụp hình sống ảo ở đây nữa đấy nhé.
Xem xong lịch trình của Phương Nhã rồi thì ai còn dám nói rằng ít tiền là không thể tới Nha Trang nào? Vừa được ăn những món ngon nổi tiếng của thành phố biển, vừa được vi vu thả dáng chụp hình ở muôn vàn góc đẹp tại Nha Trang thì tại sao bạn không đến ngay nơi đây để một lần được trải nghiệm như cô bạn xinh xắn này nhỉ?!
(Ảnh: Phương Nhã)
Comments