Thành phố Huế - một nơi cổ kính với biết bao cảnh vật mà con người ta còn chưa khám phá hết. Tìm về với Huế, ta cảm nhận được sự bình yên của nơi đây, thoáng chút gì đó nét lãng mạn, trầm mặc. Đến Huế, không những tham quan những lăng tẩm nhưng còn tìm đến những ngôi chùa đậm nét cổ kính. Trong đó, chùa Huyền Không Sơn Thượng là một nơi thích hợp cho những ai muốn xa lánh sự xô bồ chốn thành thị.
Theo chân bạn Nguyễn Trực - thành viên group Việt Nam Ơi, ta tạm rời xa phố thị để đến với cõi tu tiên.
Cách cố đô Huế hơn 10 km hướng về phía Tây, chùa tọa lạc tại thôn Đồng Chầm, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ngôi chùa ẩn sâu trong thung lũng, xung quanh bao bọc bởi núi và rừng. Để đến được nơi đây là điều không dễ dàng, nhưng khi đặt chân đến rồi, bạn sẽ phải thốt lên vì đây đúng là một cảnh vật bước ra từ trong truyện cổ tích.
Vào đến cổng chùa, bạn sẽ cảm nhận được không khí mát rười rượi, xung quanh đều là cỏ cây, tràn ngập trong sự hùng vĩ của núi non. Ngôi chùa thuộc hệ phái Nam Tông, được xây dựng đã lâu lắm rồi. Tuy nhiên, ngày ấy không được như bây giờ, nhờ vào các vị sư và Phật tử xa gần, ngôi chùa được cải tạo, xây dựng khang trang hơn. Khiến cho nhiều người lầm tưởng đây là chốn thần tiên giữa nhân gian.
Chùa sở hữu một không gian rộng lớn, tận 10.000 mét vuông khiến cho nơi này trở nên huyền ảo hơn nữa. Được chia thành 2 không gian chính, bao gồm nội viện và ngoại viện.
Không gian chùa tràn ngập trong một sự tĩnh lặng, nơi đây chính là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và thiên nhiên. Chánh điện được xây dựng với vật liệu chính là gỗ và ngói vảy cá. Loại ngói này dường như là một nét đặc trưng ở Huế, chỉ có Huế mới thấy mà thôi. Bước vào chánh điện, ta thấy một chốn an yên, nơi mà tâm hồn người ta hướng về bề trên. Và đặc biệt, trước khi bước vào chánh điện, ta sẽ đi qua cổng Phương Thảo Địa, bạn cũng có thể chụp hình check-in ở cổng này.
Hơn thế nữa, chùa còn có các công trình phụ mà bạn nên tham quan như Tử Vân Am, vườn cỏ đá, ngũ hồ, thư pháp đình,...Ngoài ra, chùa còn có một nét đặc biệt là khi đến lễ Tết, trong chánh điện sẽ được bố trí các quẻ bói bằng thơ. Bạn sẽ được bốc 1 quẻ và mang vào Tử Vân Am nhờ sư chụ trì giải quẻ.
Quả thật mà nói, đây chính là một nơi đem đến sự an yên cho tâm hồn của bạn. Tinh thần dường như được giải tỏa hết mọi ưu tư, phiền muộn của cuộc sống. Nếu ngày thường đến chùa, bạn sẽ cảm nhận một không gian mà chỉ có bạn và thiên nhiên mà thôi. Còn ngày Tết sẽ đông người hơn vì có khách hành hương đến bái Phật.
Đặt chân đến Huế, nhất định phải ghé thăm Huyền Không Sơn Thượng, tận hưởng không gian tĩnh lặng, hít một hơn thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của thiên nhiên. Và cảm nhận được Huế thơ mộng và đẹp như thế nào.
Hãy chia sẻ với thành viên group Việt Nam Ơi hành trình trải nghiệm của bạn, để mọi người có thật nhiều bí kíp cho chuyến đi, bạn nhé!
Ảnh: Nguyễn Trực - thành viên group Việt Nam Ơi
Comments