An Giang - vùng đất hiền hòa và bình yên của miền Tây, nơi nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính và thiêng liêng, được rất đông du khách đến hành hương, lạy Phật. Để cầu nguyện và tìm cho mình sự thanh tịnh nơi tâm hồn. Và rồi trở về với công việc và cuộc sống với một tâm thế an nhiên tự tại.
Theo chân bạn Cảnh Ngô - thành viên group Việt Nam Ơi, ta cùng về An Giang chiêm ngưỡng chùa Lầu - một trong những ngôi chùa nổi tiếng có kiến trúc ấn tượng của vùng đất thiêng liêng này.
Chùa Lầu là tên gọi quen thuộc mà người dân đặt cho Phước Lâm Tự vì có một kiến trúc rất độc đáo, hệt như những ngôi chùa ở Nhật Bản. Ngôi chùa tọa lạc tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đường đi đến chùa không khó, rất dễ để bạn tìm đến tham quan, bái Phật. Bạn cứ chạy theo hướng đến chùa Bánh Xèo và chạy thêm khoảng 2 km nữa sẽ có bảng chỉ dẫn đường vào chùa Lầu.
Đây là một trong những ngô chùa lâu đời nhất ở An Giang, có tuổi đời hơn 130 năm thuộc hàng “lão làng”. Vào năm 2009, chùa được xây dựng và trùng tu lại nhờ vào công đức của các Phật tử xa gần. Từ đó, ngôi chùa nổi tiếng nhờ phong cách thiết kế mang hơi hướng Nhật Bản.
Tìm hiểu về tên gọi chùa Lầu, sở dĩ có tên gọi như thế vì chùa được xây dựng nhiều tầng độc đáo. Khi chụp hình lên, nhiều người nghĩ đây là ngôi chùa ở xứ Hoa Anh Đào chứ không hề nghĩ đây là chùa ở Việt Nam.
Nhiều người thắc mắc không biết bên ngoài xây dựng như xứ Phù Tang như thế thì không gian bên trong sẽ như thế nào. Thật bất ngờ, mặc dù bên ngoài sử dụng gam màu gạch chủ đạo, những thanh lan can thì xếp chồng lên nhau, nhưng bên trong chánh điện thì vẫn giữ nguyên lối kiến trúc tương tự như những ngôi chùa khác ở Việt Nam. Có thể nói, dưới góc nhìn chủ quan, đây được xem là sự pha trộn giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Một sự kết hợp độc đáo tạo nên một tuyệt tác hoàn hảo.
Hơn thế nữa, điểm nhận của chùa là được bao bọc xung quanh hoa toàn là hoa, như một khu vườn thu nhỏ, đến đây, bạn sẽ tận hưởng trong cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Chính điều đó làm tâm hồn bạn trở nên thư thái và nhẹ nhàng hơn. Nào là hoa sen, hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa giấy,...
Đặc biệt hơn là chiếc cầu treo lơ lửng trên cao, bạn sẽ được nhìn ngắm kiến trúc của chùa bao quát hơn. Ngắm nhìn những hàng thốt nốt đặc trưng của An Giang, đã yên bình lại càng bình yên hơn rất nhiều.
Chính vì điểm đặc biệt trong kiến trúc, nhiều người đã tìm đến check-in, nhất là các bạn trẻ đam mê chụp choẹt. Tuy nhiên, vì đây là nơi thờ tự tôn nghiêm, bạn nên mặc trang phục lịch sự, khép kín và hạn chế làm ồn để không gây phản cảm và ảnh hưởng đến người khác đang cầu nguyện. Và nhớ là đừng vứt rác bữa bãi khi vãn cảnh, để giữ gìn cảnh quan chùa luôn tươi đẹp.
Có dịp đặt chân đến An Giang, đừng quên ghé thăm chùa Lầu để chiêm ngưỡng một tuyệt tác giữa chốn nhân gian, để yêu hơn đất nước Việt Nam xinh đẹp, giản dị và bình yên.
Hãy chia sẻ những chuyến du hý của bạn đến các thành viên của group Việt Nam Ơi để mọi người có thêm thật nhiều kinh nghiệm, bạn nhé!
Ảnh: Cảnh Ngô - thành viên group Việt Nam
Comments