Nhắc đến Huế, người ta lại nghĩ ngay đến hai chữ “mộng mơ”, bởi tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho nơi này một sự bình yên chứa đựng trong những khung cảnh nên thơ hữu tình. Quả là không sai khi người ta ví von Huế là một cô gái đẹp với bộ áo dài thướt tha nhưng đầy vẻ kiêu sa, một vẻ đẹp tự nhiên nhưng khép kín theo một khuôn mẫu nhất định.
Tìm về với Huế, nhất định phải theo chân bạn Nguyễn Trực - thành viên group Việt Nam Ơi để ghé thăm phá Tam Giang, một địa điểm đầy yên bình trong lòng xứ Huế.
Phá Tam Giang nằm cách trung tâm thành phố 12 km, để đến được nơi đây, bạn có thể di chuyển bằng xe ô tô hoặc xe máy, chạy men theo con đường Quốc lộ 1A hoặc vòng qua những thị trấn cổ, khu làng của Huế. Đường đi không quá khó, bạn có thể sử dụng google map hoặc nhờ người dân bản địa chỉ dẫn. Và nhớ sắp xếp lịch trình tham quan hợp lí để khám phá được hết những nơi đặc sắc ở Huế.
Tìm hiểu về phá Tam Giang, ta càng thêm tự hào khi đây được mệnh danh đầm phá lớn nhất Đông Nam Á với diện tích lên đến 52 ki-lô-mét vuông. Thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai vô cùng rộng lớn.
Và nhất định bạn phải ngắm bình minh hay hoàng hôn ở phá Tam Giang, đó là những khoảnh khắc đẹp nhất nơi đây. Chắc hẳn khi đối diện với bình minh ở phá Tam Giang, bạn sẽ không thể kiềm lòng được mà thốt lên vì quá đẹp, một cảnh đẹp như bước ra từ trong tranh, thơ mộng và đầy hữu tình. Thể hiện một sức sống tràn trề của ngày mới bắt đầu. Vì là đầm phá chứ không phải biển, nên hoàn toàn không có sóng, nên bạn sẽ cảm nhận được một ngày mới ở xứ Huế đầy nhẹ nhàng, êm ái. Chẳng giống như những nơi khác bắt đầu một ngày mới với sự nhộn nhịp, Huế “thức dậy” nhưng vẫn dịu dàng, đằm thắm.
Mặt trời nhú dần lên với một gam màu đầy sự mê hoặc, nhẹ nhàng nhưng mang nét gì đó rất riêng mà không phải nơi đâu cũng có. Người dân nơi đây hòa mình cùng thiên nhiên, giản dị vô cùng, họ mưu sinh trên những chiếc ghe nhỏ, cùng nhau mò cua bắt ốc để có cho gia đình những bữa ăn trọn vẹn.
Hơn thế nữa, đến phá Tam Giang, bạn nên sắp xếp lịch trình để ghé thăm những nơi khác như làng chài Thái Dương Hạ - một ốc đảo nhỏ trên phá, nơi chứa đựng những nét văn hóa đặc sắc của thành phố Huế. Hay rừng ngập mặn Rú Chá - nơi cư ngụ của các loài chim mang vẻ đẹp hoang sơ đầy ma mị.
Thanh xuân nhất định một lần phải đặt chân đến Huế, tìm về với những giá trị văn hóa cổ xưa và ghé thăm phá Tam Giang. Một tuyệt tác mà thiên nhiên đã mang lại cho xứ sở này. Và nhớ thưởng thức hải sản nơi đây, vô cùng ngon và tươi rói.
Hãy tham gia group Việt Nam Ơi để cùng chiêm ngưỡng những chuyến đi vô cùng thú vị và có cho mình thật nhiều “bí kíp” cho những chuyến xê dịch sau này, bạn nhé!
Ảnh: Nguyễn Trực - thành viên group Việt Nam Ơi
Comments