Đà Nẵng từ lâu đã nổi tiếng với những cảnh đẹp khiến nhiều người mê mẩn và trầm trồ. Nhưng chúng ta đã quá quen thuộc với sự năng động và nhộn nhịp của nơi đây mà quên đi rằng Đà Thành vốn dĩ cũng rất bình yên dưới những buổi chiều hoàng hôn.
Việt Nam Ơi - cộng đồng du lịch mà bạn không thể bỏ lỡ bài viết nào, bởi group online này là nơi chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm du lịch cùng kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán và con người Việt Nam khắp 63 tỉnh thành. Và thanh xuân của bạn sẽ được điểm tô thêm phần rực rỡ qua những bức ảnh và câu chuyện đem lại nguồn cảm hứng tích cực giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn.
Có thể nói, dưới góc độ nghệ thuật, mỗi người sẽ nhìn nhận cuộc đời qua từng lăng kính khác nhau, có người thì trầm lắng, người thì lại năng động. Và qua góc nhìn của bạn Nguyễn Sinh - thành viên group Việt Nam Ơi đã khám phá Đà Nẵng dưới một góc độ mới mẻ qua vẻ đẹp bất tận của hoàng hôn nơi đây. Bộ ảnh được bạn Nguyễn Sinh chụp bằng iPhone 5S trước khi dịch bùng phát trở lại, quả thật qua bàn tay đầy tài năng, thì bất cứ thiết bị nào cũng sẽ cho ra đời nên những tác phẩm nghệ thuật.
Hoàng hôn là sự kết thúc của một ngày nhưng lại mở ra nhiều chân trời mới, đó là lúc chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày bôn ba với công việc và cuộc sống. Ta được ngắm nhìn và phiêu lãng với sự rực rỡ toát ra từ ánh mặt trời của những buổi chiều muộn. Mặt trời biểu lộ cho sự trường tồn vĩnh cửu với sự ấm áp và chân thành. Cũng giống như Đà Nẵng vậy, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, thành phố đáng sống sẽ mãi mãi phồn vinh. Dịch bệnh qua đi, đời sống của người dân sẽ dần trở lại bình thường và ngày một phát triển hơn.
Theo chân bạn Nguyễn Sinh dạo vòng quanh Đà Nẵng vào những buổi chiều tà, ta lại thấy sao nơi đây lại bình dị và thân thương đến thế. Không xô bồ tấp nập nhưng quá đỗi bình yên, thiên nhiên và con người hòa quyện vào nhau tạo nên một kiệt tác nghệ thuật mà hiếm nơi đâu có được. Nơi từng góc phố, ta ngắm nhìn một Đà Thành rực rỡ những gam màu tươi sáng đẹp tựa trong tranh.
Những ngày vừa qua, dường như hoàng hôn Đà Nẵng có phần đượm buồn bởi sự lo lắng vì dịch bệnh Covid- 19 lại bùng phát. Nhưng với niềm tin và sự kiên cường của người dân nước Việt, ước mong rằng dịch bệnh sẽ mau chóng được dập tắt, trả lại sự bình yên cho thành phố đáng sống này.
Và với những bức ảnh tuyệt đẹp của mình cùng lòng yêu nước nồng nàn, bạn Nguyễn Sinh đã chia sẻ và nhắn nhủ động viên Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung cùng đồng lòng "chống giặc Covid- 19": "Mình mong những tấm ảnh của mình thay lời muốn nói gửi đến các y bác sĩ, cả những thân nhân, bệnh nhân và người dân khắp cả nước lời động viên tinh thần bà con cùng cố gắng chiến thắng đại dịch nhé, cầu mong Đà Nẵng - Quảng Nam sớm được bình yên trở lại như trước! Mọi người hãy vì cộng đồng mà ở nhà và thực hiện đúng cách ly để việc khống chế dịch được hiệu quả hơn."
Rồi mọi bão giông sẽ mau chóng qua đi, ta lại được rong ruổi ngắm những buổi chiều hoàng hôn đẹp đến rụng rời. Để rồi thêm yêu vẻ đẹp bất tận và tươi đẹp của đất nước và con người Việt Nam trọn vẹn nghĩa tình.
Đừng quên mời bạn bè tham gia vào group Việt Nam Ơi để cùng điểm tô cho thanh xuân thêm phần rực rỡ qua những gam màu tươi sáng và có cho mình những hành trang tinh thần quý giá mà hiếm nơi đâu có được.
Ảnh: Nguyễn Sinh - thành viên group Việt Nam Ơi
Comments