Nằm ở phía Tây Bắc bán đảo Trung - Ấn, những năm gần đây, Myanmar được các tín đồ đam mê du lịch ưu ái ghé thăm. Sở hữu hàng vạn ngôi chùa tháp nguy nga, cùng bề dày lịch sử văn hóa độc đáo, nơi đây xứng đáng trở thành địa điểm tiếp theo xuất hiện trong tấm bản đồ "check - in" của bạn. Nhưng trước khi vạch ra lịch trình chi tiết, hãy lắng nghe lời khuyên của anh chàng Nghĩa Nguyễn, cầm 8 triệu đồng chinh phục Myanmar, đi tìm bình yên tại mảnh đất đầy thơ mộng này đã nhé.
''Chẳng một chút ngần ngại, chẳng một chút do dự. Vào một ngày đẹp trời, tôi mở máy tính lên và book vé đến thẳng Myanmar với một kế hoạch trống rỗng, trong tâm trí chỉ mơ về một khung cảnh tuyệt vời ở những ngôi đền xinh đẹp tại Bagan. Và chỉ đơn giản là đi để tìm những giới hạn đích thực của bản thân mình". Nghĩa Nguyễn đã bắt đầu hành trình tìm về Myanmar như thế. Miền đất mà anh gọi là "chốn bình yên của những kẻ mộng mơ", quả thật chưa bao giờ khiến du khách cảm thấy thất vọng.
Dành trọn vẹn một ngày tại Yangon
Cố đô Yangon là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách tham quan bậc nhất Myanmar, bởi sự hòa quyện nhịp nhàng giữa vẻ đẹp thiên nhiên và tôn giáo đã tạo nên chiều sâu cho văn hóa bản địa. Tại đây, Nghĩa Nguyễn quyết định tìm về Shwedagon - ngôi chùa lộng lẫy đại diện cho cả linh hồn người dân đất nước này. Toàn bộ các tòa tháp nằm trong khuôn viên đều được dát vàng với lối kiến trúc tinh xảo, khiến biết bao đôi mắt mê mẩn ngắm nhìn. Anh chàng còn cẩn thận chỉ dẫn: "Kết thúc chuyến tham quan, các bạn bắt taxi ra bến Highway Bus Staition, và nhớ dặn tài xế dừng lại ở JJ Express. Tính sơ qua thì sẽ mất tầm 1 tiếng rưỡi di chuyển nên lý tưởng nhất là check - in lúc 19g, lên xe lúc 20g để có mặt ở Bagan đúng 5g sáng hôm sau nhé."
Đi tìm "dấu chân thần mặt trời" trên mảnh đất Bagan
Bagan cách cố đô Yangon khoảng 600 km, được mệnh danh là "thiên đường" của mặt trời bởi ánh sáng nơi đây luôn trỗi dậy đầy mạnh mẽ, xuyên qua màn sương trắng xóa, và "đậu" lại trên những tòa tháp cổ kính. Nghĩa Nguyễn lưu lại chốn này lâu hơn, vì vậy anh quyết định book một phòng khách sạn tại khu Old Bagan rồi bắt đầu đi ngắm bình minh, đồng thời thăm thú hai ngôi chùa nổi tiếng mang tên Anada và Shwezigon. Cách đó không xa, những quả khinh khí cầu đang được đốt nóng để chuẩn bị một hành trình thú vị. Nếu muốn tham quan Bagan bằng khinh khí cầu, bạn sẽ phải chi 400 USD cho gần một tiếng trên trời. Nhưng hãy nhớ lời nhắc của Nghĩa Nguyễn, rằng đừng mải đắm chìm trong khung cảnh hoàng hôn thơ mộng mà quên mất chuyện "check - in" ở Inle Lake nhé.
Inle Lake - chốn yên ả dành cho những kẻ mộng mơ
Nằm cách thành phố Yangon chừng 300 cây số về hướng Đông Bắc có một hồ nước ngọt được bao bọc bởi các dãy núi nối nhau chập chùng, trở thành thắng cảnh thiên nhiên mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới trên hành trình khám phá Myanmar. Nghĩa Nguyễn chia sẻ: "Hồ Inle rộng tới nỗi khi ngồi trên thuyền, bạn sẽ có cảm giác đang ở giữa biển", phải chăng, đó cũng chính là lý do mà người dân gán cho nó cái tên mang nghĩa "biển xanh giữa núi Shan". Ngày thứ 2 lưu lại miền quê thanh bình này, anh chàng "mách nước" rằng chúng mình nên bắt xe Tuktuk đi Red Moutain - khu vườn nho nằm trên đồi cao, ngồi ngắm hoàng hôn và nhâm nhi rượu vang lãng mạn vô cùng.
Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chốn bình yên mang vẻ đẹp nguyên sơ thì Myanmar chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng. Để cân chỉnh hợp lý lịch trình và chi tiêu, hãy cùng điểm lại những điều đáng nhớ trong chuyến đi cầm 8 triệu đồng chinh phục Myanmar, tìm bình yên tại mảnh đất đầy thơ mộng của anh chàng Nghĩa Nguyễn nhé.
- Thời gian: 5 ngày 4 đêm
- Tổng chi phí: 8.000.000 VNĐ/người
- Lộ trình tham quan: Yangon - Bagan - Inle Lake
- Điểm ấn tượng: Bạn sẽ có khá nhiều thứ để kể về Myanmar sau khi kết thúc chuyến hành trình, hoặc về các ngôi chùa trăm tuổi dát vàng quý lộng lẫy, hoặc những chiếc khinh khí cầu treo lơ lửng trên nền trời lúc hoàng hôn buông, và cũng có thể là hồ nước rộng thênh thang như biển xanh giữa núi non chập chùng.
- Lưu ý:
+ Khi ghé thăm các ngôi chùa cổ kính, bạn phải mặc trang phục kín đáo và giữ gìn sự tôn nghiêm cho chốn linh thiêng.
+ Từ tháng 3 đến tháng 5, thời tiết Myanmar nắng nóng, vì vậy bạn có thể sắp xếp lịch trình để xuất phát vào khoảng tháng 10 tới tháng 2 năm sau.
+ Tại Myanmar có rất ít cây ATM, vì vậy bạn nên chuẩn bị thêm một khoản tiền mặt bên người.
+ Bạn nên mua trước vé xe bus từ Yangon đến Bagan tại hãng JJ Express, di chuyển từ 20g với giá là 20.000 ks/người.
+ Bạn có thể mua sim 3G trực tiếp tại sân bay với giá 1500ks và phí sử dụng 3G từ 3000ks cho đến 10.000ks tùy theo nhu cầu sử dụng.
Ảnh: Nghĩa Nguyễn
Comments