Hà Giang hẳn là cái tên đã quá quen thuộc, đặc biệt là với các bạn thành viên nhóm Việt Nam Ơi – những bạn trẻ sở hữu đôi chân ham đi, tâm hồn ham khám phá mọi vùng miền của Tổ quốc.
Thành viên nhóm Việt Nam Ơi, bạn Trần Minh Hiếu mới đây chia sẻ loạt hình ảnh ở Hà Giang, mảnh đất mơ ước của bất kì dân mê xê dịch nào. Bài chia sẻ của Minh Hiếu nhận được đông đảo lượt yêu thích, bình luận cũng như chia sẻ từ các thành viên khác trong cộng đồng.
Đối với chàng trai trẻ mê xê dịch Minh Hiếu, trong biết bao điểm đến đẹp, kì vĩ khác của Việt Nam, bạn vẫn chọn Hà Giang là hành trình đáng nhớ nhất. Đến Hà Giang rồi mà tâm hồn cứ quyến luyến, mong nhất định có ngày quay lại nơi đây trong tương lai.
Hà Giang đẹp nhất ở con người
Theo bạn Minh Hiếu - thành viên nhóm Việt Nam Ơi, Hà Giang không chỉ đẹp ở thiên nhiên hùng vĩ, những cung đường đèo quanh co, bất tận kích thích máu xê dịch của bất kì phượt thủ nào, mà còn đẹp ở con người, những người dân tộc đồng bào giản dị, hiền lành và cả nếp sống, nếp văn hóa không lẫn vào đâu được của người dân nơi đây.
"Thực sự trong chuyến đi Hà Giang lần này mình rất là ấn tượng với tính cách con người ở mảnh đất này, họ vô cùng hiền lành, chất phác. Họ giúp đỡ và hướng dẫn tụi mình một cách rất là nhiệt tình về Hà Giang", thành viên này chia sẻ.
Với bạn, không gì khác mà chính tình người tốt đẹp của con người Hà Giang dành cho bất kì dân xê dịch nào đến thăm mảnh đất của họ là thứ khiến Hiếu lưu luyến nhất, thôi thúc bạn muốn quay trở lại Hà Giang vào một ngày sớm nhất.
Thành viên Việt Nam Ơi và tâm niệm sâu sắc về hai chữ "du lịch"
Được biết, thành viên nhóm Việt Nam Ơi - bạn Trần Minh Hiếu sở hữu niềm đam mê lớn với du lịch. Mỗi khi sắp xếp được công việc, thời gian thì bạn sẽ đi, đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới.
Minh Hiếu chia sẻ với nhóm Việt Nam Ơi rằng: du lịch, với bạn, không chỉ là đến một nơi nào đó vài ngày, check-in vài điểm nổi tiếng, thưởng thức vài món ăn ngon. Du lịch còn là hành trình một người tìm hiểu, khám phá một vùng đất, để từ đó yêu và tự hào hơn về mảnh đất mà ta đặt chân đến.
"Mình tâm niệm nhất định phải đi để trải nghiệm và để thấy cuộc đời có bao điều ý nghĩa khác", Hiếu chia sẻ với nhóm Việt Nam Ơi.
"Đi trong sương mù, đổ đèo và vòng xe qua những khúc cua không có điểm dừng trong thời tiết mưa lớn, đường trơn trượt không mấy thuận lợi nhưng mình vui, vui vì đã vượt qua những giới hạn của chính bản thân", bạn hào hứng khi chia sẻ về cái thú của du lịch trải nghiệm.
Về phản ứng nhiệt tình của các thành viên dành cho bài post về Hà Giang của mình trong nhóm Việt Nam Ơi, Minh Hiếu cho biết bạn khá bất ngờ, đồng thời cũng rất vui.
Bạn mong cộng đồng Việt Nam Ơi sẽ ngày càng phát triển, là sân chơi tâm huyết, uy tín giúp các bạn trẻ thích du lịch chia sẻ niềm đam mê, qua đó truyền đi thông điệp về một đất nước Việt Nam đẹp và đáng khám phá biết dường nào!
"Vì bạn biết đấy, cuộc đời chúng ta là một trang sách, và những ai không đi nhiều thì chỉ đọc được mỗi trang bìa mà thôi!", Minh Hiếu chia sẻ cảm nghĩ.
Đến Hà Giang để khám phá những cung đường đèo uốn lượn, chờ đợi bạn cuối hành trình là cảnh vật thiên nhiên đại ngàn, đẹp như mộng. Đến Hà Giang còn để hiểu và yêu hơn người đồng bào dân tộc, những con người dù sống với điều kiện vật chất thiếu thốn, khó khăn, họ chưa bao giờ đánh mất đi bản sắc văn hóa thuộc về chính mình.
Qua bài chia sẻ của thành viên Trần Minh Hiếu nhóm Việt Nam Ơi, hẳn ai cũng ấp ủ cho riêng mình một giấc mơ mang tên Hà Giang!
Đừng quên tham gia vào group Việt Nam Ơi để cùng nhau tô điểm thanh xuân thêm phần rực rỡ với những câu chuyện và bức ảnh đầy tính nhân văn với giá trị tốt đẹp, cũng như hiểu và yêu hơn đất nước và con người Việt Nam trọn vẹn nghĩa tình.
Ảnh: Trần Minh Hiếu, thành viên nhóm Việt Nam Ơi
Comments