Câu chuyện của anh Phạm Tấn Lập – anh thanh niên dành cả thanh xuân để khám phá Việt Nam vì đam mê xê dịch – được chia sẻ trên group Việt Nam Ơi nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm của CĐM.
Theo chủ nhân của bài đăng – anh Tấn Lập (nick Facebook Cỏ) chia sẻ: Trong suốt những năm vừa qua, anh đã đi xuyên Việt từ Bắc chí Nam, đặt chân qua hơn 50 địa danh trên khắp nước mình như Tây Bắc, Tây Ninh, các tỉnh miền tây và biển đảo như An Giang và đảo Lý Sơn, các tỉnh Tây Nguyên như Đà Lạt, Đắk Lắk, và vô số những điểm đến khác. Duy chỉ có phía Đông Bắc còn Quảng Ninh, Cao Bằng là anh vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm. Tuy nhiên, anh Lập cũng có dự định sẽ chinh phục “cho bằng hết” vào một ngày không xa.
Trong suốt chuyến hành trình và những chuyến đi đã để lại cho anh thật nhiều kỉ niệm và trải nghiệm để đời. Qua mỗi chặng đường, anh đang từng bước thực hiện được đam mê xê dịch ‘chưa bao giờ tắt’ trong anh. “Ai rồi cũng nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng một đam mê và hẳn theo đuổi thứ mình đam mê ít khi là một con đường bằng phẳng”, anh cũng chia sẻ thêm kỉ niệm mà anh nhớ nhất chính là lần trekking Tà Năng – Phan Dũng, những con đường bùn lầy cực kì khó đi giữa những cơn mưa nơi rừng sâu lạnh thấu da thịt, vừa thú vị mà cũng cực kì ấn tượng khiến anh nhớ mãi không thôi.
Trong những kí ức thanh xuân của anh, tất cả kỉ niệm và niềm hạnh phúc được gói gọn trong hai từ “nhảy” và “đi”: Những cú nhảy tưởng chừng vô nghĩa ở miền núi Tây Bắc xa xôi nhưng đó lại là niềm hạnh phúc vô bờ khi anh từng bước thực hiện đam mê của mình, những pha bay cao ở khúc ruột miền Trung nơi anh được sinh ra và lớn lên; đó cũng là những ngày đi rong ruổi ở miền đất đỏ bazan Tây Nguyên đầy nắng gió nhưng cũng rất thơ mộng, và đó còn là những trải nghiệm đáng giá mà anh luôn mang theo bên mình trong các chuyến đi về miền Tây, ….
Với hơn 50 tỉnh thành anh đã đặt chân đến, niềm tin vào bản thân và sự nhiệt huyết đã giúp anh có một thanh xuân mà khối người mơ ước. Lời khuyên của anh cho những bạn trẻ khiến ai ai cũng tâm đắc, chính là: Khi cuộc đời cho ta cơ hội và sức khỏe, và khi ta còn nhiệt huyết và niềm tin thì hãy cứ đi đi. Và nếu may mắn, cầu chúc bạn sẽ tìm được người đồng hành cùng bạn rong ruổi trên những vùng đất lạ, người là mảnh ghép vừa vặn cho hành trình phiêu lưu của bản thân, bạn nhé!”
Nếu bạn muốn một lần “xách balo lên và đi, bỏ mọi bộn bề lại phía sau” nhưng vẫn chưa đủ can đảm thì hi vọng sau khi đọc những dòng chia sẻ từ anh Lập, bạn sẽ thêm niềm tin vào bản thân, ước mơ khám phá từng ngóc ngách khắp mọi miền đất nước vì thế mà cũng được nuôi dưỡng lớn lên từng ngày. “Vì đất nước mình còn rộng cần chi đi nước ngoài. Đặt chân lên khắp mọi miền là ước mơ ta ước hoài”! Chúc cho anh Lập luôn thành công khi thực hiện những dự định phía trước của mình và chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh trong những chuyến đi khám phá tiếp theo nhé!
Nếu chuyến đi để lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị thì cũng đừng quên chia sẻ trên group Việt Nam Ơi để các thành viên khác tham khảo nhé!
Bài viết có tham khảo và sử dụng hình ảnh của Facebook Cỏ (Phạm Tấn Lập) – thành viên group Việt Nam Ơi!
Comments