Là một tín đồ mê ăn uống và cực thích những món ngon thủ đô. Vừa hay, một quán ăn phong cách “Hà Nội phố” vừa xuất hiện giữa lòng Đà Lạt thì không chần chừ mình đã đến mục sở thị ngay. Quả thật quán đã không làm mình thất vọng.
Phố Cổ là một quán ăn mới toe chỉ mới vừa đi vào hoạt động, quán đáp ứng đủ tiêu chí “đẹp phần nhìn – ngon phần ăn và rẻ hú hồn phần giá” nên chả trách quán lại được nhiều thực khách yêu mến và đón nhận như vậy. Thôi để review sương sương lý do vì sao mình “chết mê chết mệt” Phố Cổ - Bia Hà Nội nhé!
Không gian
Đầu tiên về không gian, không chỉ rộng rãi thoáng đãng mà décor của Phố Cổ cũng thật sự quá xuất sắc. Là quán ăn được ví như “phố cổ Hà Nội thu nhỏ” nên đến đây nhớ lên đồ cho thật “gắt” để chụp sương sương vài chục thước ảnh “đẹp không góc chết” mang về. Phố Cổ thu hút ánh nhìn của thực khách ngay từ xa bởi cách bài trí tinh tế nhưng cực kỳ sang trọng và ấm cúng, thích hợp cho bạn nào đi hò hẹn, đi họp mặt bạn bè, đi ăn cùng gia đình….
Đặc biệt, điều khiến mình thích thú là quán chia thành từng khu mang lại cảm giác riêng tư như bàn cho 4 người, cho nhóm khách đông và có cả phòng VIP cho ai thích riêng tư tuyệt đối… mỗi góc lại được bài trí khác nhau nên hội sống ảo tha hồ chụp choẹt.
Vị trí
Kế đến là vị trí, Phố Cổ nằm ngay trong lòng thành phố nên cực kì dễ kiếm. Thật lòng với lịch trình công việc bận rộn nên mình luôn ưu tiên những điểm ngay hoặc gần trung tâm để tiện di chuyển, ăn no xong “lượn” cái về nhà ngủ nghỉ luôn. Bật mí là quán tọa lạc tại đường Trần Khánh Dư – khu ăn uống sôi động và rẻ khỏi bàn (khu này sinh viên lưu trú đông vì gần trường Đại Học Đà Lạt) nên du khách yên tâm không lo “chặt chém” nhé! Hơn thế, Phố Cổ cách chợ chỉ khoảng 10 phút di chuyển thôi và đường giao thông rất thuận lợi nên bạn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để đến được đây.
Menu món ăn và mức giá
Nói tới nói lui thì thú thật mình bị nghiện mấy món ăn ở đây nhất. Bạn nào mê mẩn các món ngon thuần Việt chuẩn vị mà ghé Phố Cổ là quá đúng bài. Điều mình ưng ý nhất là các món tại đây tươi ngon từ nguyên liệu và tinh tế cho đến cách chế biến. Nhiều món nấu nguyên gốc vị Hà Nội luôn, có một số món sẽ thay đổi chút xíu để hợp với khẩu vị người miền Nam hơn nhưng đảm bảo món nào cũng rất ổn áp, càng ăn lại càng mê.
Những món mà mình cực tâm đắc tại Phố Cổ là nem Ninh Bình, Tôm càng xanh rang muối, Chả ốc bươu Hà Nội, chả giò truyền thống, gỏi cung đình chả giò,... Đặc biệt, vừa ăn vừa nhâm nhi thêm ly bia lạnh Hà Nội nữa thì quá là đúng bài. Chưa hết, mấy món ở đây được bày biện vô cùng đẹp mắt. Các món được đặt trong mẹt, quang gánh đan tre nứa mang lại cảm giác thân thuộc, bình dị đủ “đốn tim” những thực khách dù là khó tính nhất.
Hơn thế, với giá chỉ từ 50k -100k nên bạn chỉ cần dắt túi khoảng 150k là ăn no không lết nổi luôn. Thú thật là mới ghé một lần nhưng tụi mình dặn lòng chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ quán dài dài vì quá ưng ý, rất đáng cho bạn trải nghiệm nhé!
Địa chỉ: PHỐ CỔ - BIA HÀ NỘI - 09 Trần Khánh Dư, P8, Đà Lạt.
Đặc biệt, nếu bạn cũng là một “anh chủ, chị chủ” thân thiện hiếu khách, tự tin về background và các món của tiệm mình chất lượng “cũng rất gì và này nọ” thì đừng ngại mà liên hệ với Ghiền Đà Lạt để các bạn admin đến “mục sở thị” và giới thiệu quán của bạn cho nhiều người khác cùng biết nhé! Các bạn liên hệ review theo hotline 0939119024.
Đừng quên chia sẻ trải nghiệm ăn uống của bạn tại group Ghiền Đà Lạt và theo dõi yan.vn để không bỏ lỡ tin tức và cập nhật xu hướng mới nhất nhé!
Comments