Người ta nói: “Những gì thuộc về Tây Bắc đều đẹp đến nao lòng”. Có lẽ chính vì thế mà bao kẻ "tương tư" đều kéo nhau đến đây để tìm gặp “nàng thơ” xinh đẹp của mình. Có người mê mẩn vẻ dịu dàng, e thẹn của Mộc Châu, kẻ khác lại ngây ngất trước nét yêu kiều của "nàng" SaPa đỏng đảnh. Nhưng hẳn là cũng vô số kẻ đem lòng tương tư “nàng mây” của “anh chàng” có cái tên rất thi ca – Lảo Thẩn.
@dai.su.huynh
@thi3ns0n_37
Chính vì lẽ đó mà hôm nay YAN Travel sẽ giúp bạn tìm gặp “nàng mây” ấy trong chuyên đề: "Việt Nam - Những điểm đến kỳ thú". Tiếp tục với phần 1: Những đỉnh núi rạng danh nước Việt – Kỳ 5: Chạm vào thiên đường mây trên đỉnh Lảo Thẩn – “Nóc nhà Y Tý" của Lào Cai. Nếu bạn là “tín đồ” thích chinh phục những đỉnh núi cao thì đừng nên bỏ qua “nóc nhà” mang cái tên đầy chất thi ca này nhé.
@captainessy
@don7ee_95
Nằm ngạo nghễ trên độ cao 2.860m, với cái danh “Nóc nhà Y Tý” của Lào Cai, Lảo Thẩn được xem là giấc mơ của những kẻ đem lòng say đắm những áng mây. Thuộc huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai, đến với Lảo Thẩn bạn sẽ được chạm đến "giấc mơ mây" mà có thể trước kia chỉ có thể nhìn thấy qua những lần chiêm bao. Đó chính là được hiên ngang đứng giữa đất trời mà ngắm nhìn mây trôi ngang tầm mắt.
@ducctro
@ducctro
Nổi bật giữa những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp kia vẫn luôn có một Lảo Thẩn đặc biệt và mang trong mình nét quyến rũ rất riêng. Ấn tượng với đỉnh núi bằng phẳng và khoáng đạt, đứng từ đây bạn sẽ được ngắm nhìn trọn vẹn vẻ bao la kỳ vĩ của đất trời. Với góc nhìn 360 độ này, như thể được ôm trọn cả biển trời Y Tý vào lòng. Không chỉ mang vẻ đẹp huyễn hoặc của mây trời, Lảo Thẩn còn khiến người khác tò mò về những câu chuyện kỳ bí như “dấu chân lạ” in hằn trên đỉnh núi, hay vị thuốc “cải tử hoàn sinh” được lưu truyền nơi Y Tý này.
@kim_dongkyum.khiem
@kim_dongkyum.khiem
Để có thể ôm lấy biển trời Y Tý, bạn phải đi qua nhiều chặng với các phương tiện như xe khách, tàu hỏa và xe máy. Xuất phát từ Hà Nội, bạn có thể đi xe khách hoặc tàu hỏa để đến được Lào Cai. Từ đây, bạn thuê xe rồi chạy theo tuyến TL156 để đến được thị xã Bát Xát. Sau đó, chạy dọc biên giới qua Trịnh Tường rồi đi theo TL 158. Sau khi qua A Mú Sung và A Lù là đến được Y Tý rồi đấy.
@ktluvbunni
@npthinh
Hay bạn cũng có thể di chuyển đến thẳng SaPa bằng xe khách hoặc tàu hỏa. Đến nơi, bạn cũng thuê xe máy rồi đi theo đường quốc lộ 4D rồi rẽ vào TL155, sau đó qua Tả Giàng Phình. Từ đây, bạn chạy tiếp đến Mường Hum rồi tới Dền Thàng là đặt chân được trên đất Y Tý rồi nhé. Đến nơi rồi thì bắt đầu cho hành trình chinh phục “Nóc nhà Y Tý” thôi nào.
@huyenhoang1990
@huyenhoang1990
Vì đoạn đường không quá khó khăn và “lắt léo” nên bạn sẽ mất tầm 5 đến 6 tiếng là có thể đến được hang đá – nơi mà các “phượt thủ” thường dừng chân trước khi chinh phục đỉnh cao của Y Tý này. Từ đây lên đến đỉnh, chỉ mất thêm khoảng 30 phút, khi đó thì bạn đã có thể vươn tay mà ôm lấy biển trời mênh mông của Y Tý. Đặc biệt, dọc đường đi bạn còn được ngắm nhìn vẻ đẹp mộc mạc của những đóa hoa rừng vươn mình khoe sắc. Hay đôi khi đơn giản chỉ là những thân cây trụi lá vươn thẳng lên nền trời xanh ngát cũng đủ khiến người ta mê mẩn đến lạ kỳ.
@npthinh
@sieudut
Nếu bạn say mê vẻ đẹp bồng bềnh của những áng mây thì hãy tìm đến Lảo Thẩn vào những ngày trời lặng gió cùng tiết trời se se lạnh. Nếu đi vào những ngày ấy, bạn đừng quên chuẩn bị đủ đồ giữ ấm như áo lạnh hay găng tay chẳng hạn. Vì bạn sẽ dừng chân tại hang đá trước khi chạm chân đến đỉnh, vậy nên đem theo cả lều, túi ngủ và những vật dụng cần thiết cho một buổi cắm trại hoàn hảo tại đây. Hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu được ngồi bên nhau mà tận hưởng cái hương vị tuyệt diệu của núi rừng đúng không nào?
@mac.seb
@thaithuyduong.279
Nếu ai đó đang mơ về một ngày được nhìn thấy vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên thì Lảo Thẩn sẽ giúp bạn thỏa mãn ước nguyện tưởng chừng như khó lòng tìm thấy kia. Vì ngay khi được đặt chân đến “Nóc nhà Y Tý” này, bạn sẽ có dịp ngỡ ngàng trước biển mây bồng bềnh tưởng chừng như bất tận. Hẳn là không ít người từ hỏi rằng: “Chỉ là những áng mây, cớ gì mà lại khiến bao kẻ ngẩn ngơ đến phát cuồng thế?”. Nếu bạn cũng từng hỏi mình câu ấy thì ngay khi đứng trên đỉnh Lảo Thẩn mà ngắm biển trời Y Tý này, tức khắc sẽ có câu trả lời để lý giải cho sự si mê đến kỳ lạ kia.
@titu.ten
@sieudut
Thế còn bạn, có đem lòng mê mẩn vẻ đẹp kỳ diệu của những áng mây không? Nếu có thì đừng bỏ lỡ kỳ nào trong tuyển tập "Những đỉnh núi rạng danh nước Việt" của Chuyên đề du lịch: "Việt Nam - Những điểm đến kỳ thú" lên sóng vào 10 giờ thứ 2, 4, CN hàng tuần nhé. Tin chắc rằng bạn sẽ gom nhặt không ít điểm đến “hay ho” cho hành trình chinh phục “đỉnh cao” của mình đâu đấy.
Comments