Thương nhau đã lâu, thời gian qua 2 chúng mình ở bên cạnh nhau cũng nhiều, "hợp, yêu, hiểu, cần" cái gì cũng trải qua hết, anh không còn gì đắn đo với tình cảm của mình. Tết này, nếu em không ngại thì cho anh qua thưa chuyện ba má.
Từ khi bên em, anh đã tin cô gái này dành cho mình, để đợi đến Tết năm nay, anh đã phải suy nghĩ chuẩn bị mọi thứ chu đáo để cùng em thưa chuyện chúng mình, anh biết không chỉ anh mà em cũng đã đợi ngày này rất lâu, sau bao lâu em cùng anh trải qua những khó khăn của cuộc đời.
Cảm ơn em đã cùng anh trải qua những khó khăn của cuộc đời. Ảnh minh hoạ.
Anh nhớ lại lúc mới biết nhau, anh không tin mình sẽ có cơ hội với em, lúc đó anh chả có gì trong tay, sự nghiệp thì vừa mới chỉ bắt đầu, một thằng sinh viên ra trường "chạy đôn chạy đáo" làm đủ thứ nghề mà chả kiếm được bao nhiêu, lắm lúc cảm thấy tự tin với em vì bản thân lo cho mình chưa xong huống hồ người khác.
Càng khó khăn chúng ta càng trân trọng nhau nhiều hơn. Ảnh minh hoạ.
Em thương anh và chúng mình thương nhau, anh quý lắm vì ít ai chọn ở bên người trong tay không có gì, riêng em thì khác, trong anh thì em luôn đặc biệt hơn mọi cô gái mà anh từng biết. Em nhẹ nhàng, sống giản dị và không khinh chê ai cả, những lúc khó khăn em khiến anh càng muốn cố gắng vì nhau. Chắc vì thế mà chúng ta biết trân quý mối quan hệ này nhiều hơn.
Nhiều lúc, anh biết em buồn rồi giận khi những lúc em cần anh lại không ở bên cạnh như đã hứa... Không phải anh không muốn dành thời gian cho em đâu, anh đang bận làm thêm, kiếm một chút tiền để lo cho 2 đứa và mong sao bản thân có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em.
Tết này, anh qua thưa chuyện ba má em nhé!. Ảnh minh hoạ.
Anh đã nghĩ hết rồi, mình thương nhau như vậy, Tết này đủ đầy nếu em không ngại thì cho anh qua thưa chuyện cùng ba má.
Người ta yêu nhau 1 là chịu cảnh xa cách, 2 là chia tay trước Tết, buồn lắm em à. Còn đôi mình, đi cùng nhau qua những tháng ngày này là cả 1 trời may mắn, thế nên anh buộc phải tận dụng nó thôi. Em thấy thế nảo?
Quen em, anh càng thấy mình thuộc về của nhau.
Nhà anh thì đông, họ hàng đủ đầy, con đàn cháu đống vắng anh cũng sẽ không sao. Ngược lại nhà em neo người, chỉ có mình em và ba má thì cũng đã già. Hẳn họ sẽ vui biết bao nếu Tết này có thêm người, cùng nhau đón Giao thừa em nhỉ.
Khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng ấy với anh sẽ càng thêm ý nghĩa nếu được trải qua cùng người anh yêu, và những người mà cô ấy xem là quan trọng nhất. :)
Anh đã xin phép gia đình rồi, họ cũng vui lắm vì thằng nhóc nhỏ của họ ngày nào đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn, tư duy rộng hơn. Anh tính thế này, Giao thừa, mùng 1 mình cùng nhau ăn bữa cơm gia đình ở nhà em, tới mùng 2 mình qua bên anh gặp ba má bên ấy, như vậy em có ưng không?
Và lòng anh cứ muốn hoài ngân nga: "Anh thương em, Tết này, anh qua thăm ba má em nha?"
Đọc thêm nhiều bài viết mới về Yêu tại YAN News nhé!