Cùng xem những hình ảnh hài hước của các chú voi khi học cách điều khiển vòi của mình nhé!
Xem thêm:
>> Đẹp mê hồn thiếu nữ "ma mị" bên cạnh các động vật hoang dã
>> Ngộ nghĩnh những con vật "lúc mắc sai lầm"
>> Cực dễ thương chùm ảnh thú cưng ngày ấy và bây giờ
Không phải ngay từ khi sinh ra các chú voi đã có thể sử dụng chiếc vòi của mình một cách điêu luyện, mà đó là cả một quá trình tập luyện vất vả.
"Thì ra cái vòi có thể dùng để thổi bong bóng nước thế này"
"Bứt mãi không đứt, sắp bực mình rồi đấy!"
Thì ra đây là thú vui tiêu khiển của loài voi
Cuối cùng cũng đã ngoạm được thức ăn rồi!
Thật thích khi có thể làm như thế này.
Nghịch nước cả ngày không thấy chán với chiếc vòi kỳ diệu.
Vẫn nhiều khó khăn để điều khiển vòi nhỉ
Màn chào hỏi giữa voi và hươu cao cổ
Chiếc vòi giúp voi con thể hiện tình cảm với đồng loại.
"Ôi mẹ ơi, con bị vướng chân vào cái vòi mất rồi"
Và đây là thành quả của mọi sự cố gắng điều khiển vòi. Chào tạm biệt thật dễ thương phải không nào.