Nhắc đến thế hệ diễn viên từng "làm mưa làm gió" trên sóng truyền hình những năm đầu của thế kỷ 21, không thể không kể đến cái tên Thanh Thúy. Gọi cô là "Nữ hoàng rating" của thời điểm đó cũng không hề ngoa, khi cứ phim nào có Thanh Thúy đóng đều thành "hit" và được khán giả yêu thích.

Thanh Thúy có thường nhớ về hào quang ngày ấy của mình khi từng là gương mặt ăn khách cho giờ vàng phim Việt?

Thúy chỉ sống cho hiện tại thôi, còn hào quang quá khứ chỉ đến với mình vào những lúc mình gặp khó khăn trong công việc sản xuất phim hiện tại. Lúc đó, Thúy ráng tự động viên mình bằng cách nghĩ: ngày xưa mình là một diễn viên, mình đã cố gắng mang những vai diễn hay để khán giả thưởng thức, còn bây giờ mình là nhà sản xuất, mình cũng phải đem đến những bộ phim hay cho khán giả xem.

Không ai có thể đi đến thành công mà không trải qua bất kì khó khăn nào cả. Thời gian gần đây trên truyền hình có chiếu lại bộ phim Vòng Xoáy Tình Yêu của Thúy, từ năm 2004 đến bây giờ, xem lại mình cũng sợ sợ vì gương mặt hồi xưa của mình với bây giờ khác quá (cười).

Vòng Xoáy Tình Yêu, Tình Yêu Còn Lại, Niềm Đau Chôn Giấu,... có những kỉ niệm nào hay bí mật nào mà chị chưa bao giờ kể với khán giả?

Lúc đóng Vòng Xoáy Tình Yêu, Thúy bị một cơn bệnh rất nặng, đến nỗi mình có thể mất hết tất cả sự nghiệp, mọi thứ, cả tình yêu. Mình đã bị liệt, không biết tại sao nữa! Lúc đó đang quay phim, Thúy cảm thấy trong người mình mệt lắm, rất mệt, nên xin đạo diễn cho về nghỉ. Về nhà nằm xong là Thúy bị liệt luôn, liệt nửa người. Và đối với một người nghệ sĩ, khi bị liệt nửa người thì không còn đi diễn được nữa, xem như mất tất cả. 

Nhưng có lẽ do mình ăn ở tốt nên trời thương, 7 ngày sau mình khỏe hẳn. Và đến bây giờ, Thúy cũng không biết lúc đó có chuyện gì. Nhưng khi rà soát lại mọi thứ, Thúy nghĩ có lẽ phim đó mình đã khóc quá nhiều, và ngày nào mình cũng mang một tâm trạng u uất, và đa phần là ngày nào cũng phải khóc, nên chắc là thần kinh của mình bị mệt, cần nghỉ ngơi.

Quyết định lùi bước về hậu trường, có phải Thanh Thúy làm nhà sản xuất thì tiền sẽ nhiều hơn?

Thúy không bao giờ nghĩ rằng công việc này sẽ mang lại nhiều tiền. Thúy quan niệm nghề mình làm là giải trí, mang lại niềm vui cho khán giả. Khi khán giả bỏ tiền ra để xem phim, dù đồng tiền họ bỏ ra chỉ là vài chục ngàn cho 1 chiếc vé, thì họ phải cảm thấy xứng đáng. Điều Thúy sợ nhất không chỉ là họ thấy phí số tiền họ bỏ ra mà còn thấy phí 90 phút cuộc đời nếu bộ phim đó không hay. Thúy chỉ luôn cố làm mọi cách cho phim thật hay.

Từ trước đến nay khán giả nhớ đến Thanh Thúy với những vai có cuộc đời bi thương, nhưng ông xã Đức Thịnh gần đây lại chia sẻ rằng Thanh Thúy thích đóng hài?

Thúy là một cô đào thương, nhưng luôn mong muốn đóng đào hài. Ngày xưa khi còn làm bên sân khấu chị Hồng Vân, suốt ngày đi theo xin chị Vân là nếu mà có vai giữa đào thương và đào hài thì hãy cho Thúy đóng đào hài. Khả năng đóng hài của Thúy ít ai biết lắm, đầu tiên là chị Hồng Vân, thứ 2 là anh Đức Thịnh. Thúy nghĩ cái đó là cái Thúy thích chứ không phải cái Thúy giỏi. 

Sắp tới Thúy sẽ có vai diễn hài đóng chính với anh Đức Thịnh. Lúc đầu vai diễn đó do một cô bé nhỏ tuổi đóng, nhưng cho anh Thịnh thích một cô bé thì tầm thường quá, vì vậy sau đó, mọi người cho nhân vật anh Thịnh thích một người lớn tuổi, sồn sồn ở độ tuổi như mình, như vậy mới lạ (cười).

Đức Thịnh gần đây có chia sẻ việc cảm thấy thất vọng về bản thân khi không cùng vợ trông nom gia đình mà mãi chạy theo công việc. Thanh Thúy có từng tủi thân về việc đó?

Không có tủi thân, mà Thúy chỉ muốn bóp cổ ảnh thôi (cười)! Giai đoạn đó mình bị trầm cảm sau sinh. Nghe người ta nói nhiều về vấn đề này, Thúy không ngờ bản thân mình lại gặp phải vì Thúy là người có ý chí rất mạnh. Từ diễn viên cho đến nhà sản xuất, áp lực đến với mình rất nhiều nhưng chưa bao giờ bị trầm cảm. Tự nhiên sau khi sinh, cơ thể không còn bình thường nữa, Thúy thấy rất mệt mỏi, mà ông xã về không hỏi thăm mình một câu, không biết ý mình ra sao. 

Những người rơi vào giai đoạn trầm cảm sẽ suy nghĩ rất lung tung. Chuyện không có gì nhưng họ sẽ suy nghĩ rất sâu xa, ghê gớm và to lớn. Mình buồn thì mình phải nói cho người khác biết, nhưng khi bị trầm cảm thì không, Thúy lại nghĩ: "Ông phải tự biết!". Rồi tự buồn một mình, khóc cả đêm tới sáng, khóc ướt gối luôn. Rồi ngày mai tiếp tục giận rằng vì sao mình khóc mà không biết. Vô duyên dễ sợ (cười)! Trước đó Thúy cũng có đọc sách, tin trên mạng về người trầm cảm thế nào nên mấy ngày sau thì nhận ra vấn đề và cùng ông xã tìm cách vượt qua.

Đức Thịnh nói rằng mình sẽ luôn bao dung với vợ dù có lỗi lầm gì, còn Thanh Thúy thì sao?

Thúy thấy vợ chồng ở được với nhau thì sự nhường nhịn và tha thứ là cực kì cần thiết và quan trọng. Một con người tốt đẹp đến mức nào đi nữa thì những thứ xung quanh họ thỉnh thoảng sẽ làm họ bị chi phối, hay có những hành động hay lời nói khiến mình tổn thương. Đó là lẽ đương nhiên luôn. Mình khi hiểu vấn đề đó thì mình sẽ biết cách bỏ qua.

Khi một chuyện xảy ra thì Thúy và anh Thịnh đều xem xét là vấn đề đó có phải từ bản chất của người đó ra hay không, hay nó chỉ do tác động bên ngoài. Nếu một người có tính tình đó thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chắc là cũng cân nhắc xem có thể cùng nhau đi trên một con đường hay không. Còn nếu nó không thuộc về bản chất của người đó, mà nó do 1 yếu tố khác tác động thì nên tha thứ.

Nếu bạn gặp một người nào đó khác làm chồng hay vợ mình, bạn cũng sẽ gặp những trường hợp tương tự, không thì cũng là một kiểu khác. Không bao giờ bạn có một người vợ/ chồng hay người yêu hoàn hảo hoàn toàn. Luôn luôn như vậy. Một khi đã là vợ chồng rồi thì cả Thúy và Thịnh đều luôn nhường nhịn, bình tĩnh và tha thứ cho nhau.

Cảm ơn Thanh Thúy về buổi trò chuyện này!