Năm 2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống sân bay Nội Bài, một nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài màu vàng đã tặng hoa cho ông. Cô gái ấy là Phạm Ngọc Hà My (sinh năm 1996). Hình ảnh của cô khi đó đã trở thành “tâm điểm” chú ý của truyền thông. Còn bây giờ, My đã có những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp.

Sau 4 năm kể từ 2017, cuộc sống của bạn hiện tại ra sao? 

- Hiện My khá bận rộn. Ngoài làm biên tập viên tại VTV thì mình còn có rất nhiều dự án khác như xây dựng kênh Vlog của riêng bản thân, chạy dự án truyền thông… Ngoài ra, thời gian gần đây mình cũng cố gắng rất nhiều để tìm tòi những thứ phù hợp với bản thân hơn. Dù vậy thì mình rất hứng thú với cuộc sống như ở hiện tại. Nói cách khác, mình đang “enjoy” chính sự bận rộn của bản thân. 

* Phải chăng sau những tiếng vang có được khi trở thành “nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump”, cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn? 

- Đúng, danh xưng “nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump” là bước đệm của mình. Nhưng nếu mọi người nhìn ở một bức tranh tổng thể thì có rất nhiều nữ sinh khác cũng có được vinh dự tương tự. Với My, để đạt được những thành tích như hiện tại thì ngoài một bước đệm tốt còn cần nhiều hơn thế. Mình đã phải nỗ lực từng ngày để tạo dựng được hình ảnh và thương hiệu cá nhân tốt hơn. 

Thực ra, không phải chỉ tặng hoa cho Tổng thống mà một nữ sinh bình thường có thể trở thành BTV của VTV sau ngày một, ngày hai được. Con đường mình trải qua là cả một hành trình cố gắng không ngừng nghỉ, có mồ hôi, nước mắt và cả sự quyết tâm.

* Được biết, bạn từng học tại Học viện Ngoại giao và tham gia câu lạc bộ Lễ tân ngoại giao? Liệu rằng đây có phải cánh cửa để bạn có cơ hội  trở thành “nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Trump”?

- Đúng, cơ hội để mình có vinh dự được tặng hoa cho Tổng thống Trump là do câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao giao trọng trách cho. Mình rất tự hào vì vừa là nữ sinh được chọn, vừa là một “mảnh ghép” của câu lạc bộ Lễ tân ngoại giao.

* Có điều gì khiến bạn nhớ nhất tại câu lạc bộ?

- Một trong những điều khiến mình rất biết ơn câu lạc bộ Lễ tân ngoại giao là việc được tiếp xúc và quen biết với nhiều thành viên hơn. Mình nhớ khoảng thời gian trước khi tham gia, mình khá là “nặng cân”, không được “mi nhon” như giờ, lúc nào cũng trong tâm lý tự ti. Sau khi ở bên các thành viên trong câu lạc bộ, họ mới giúp mình bước ra khỏi “vùng an toàn”. Mọi người ở đây đều rất vui vẻ và nhiệt huyết, họ không đánh giá qua vẻ bề ngoài. Đây cũng là điều mình trân trọng nhất trong những ngày tháng được tham gia câu lạc bộ Lễ tân ngoại giao và học tại Học viện Ngoại giao.

Ngay ở hiện tại, dù công việc rất bận rộn nhưng cứ nhắc đến câu lạc bộ, mình lúc nào cũng sẵn sàng dành thời gian để đến chia sẻ cho các bạn thế hệ sau những kiến thức mà bản thân đã tích lũy được khi hoạt động trong VTV hay từ cuộc thi Hoa hậu… Đối với mình, câu lạc bộ Lễ tân ngoại giao và Học viện Ngoại giao luôn chiếm một vị trí rất quan trọng.

* Bạn đã học được những gì tại đó?

- Như mọi người đã biết, câu lạc bộ Lễ tân ngoại giao là một trong nhưng câu lạc bộ tích cực nhất tại Học viện Ngoại giao. Ngoài những hoạt động sinh hoạt, nâng cao kỹ năng cho các thành viên, câu lạc bộ còn rất tích cực trong việc tổ chức những chuyên đề hữu ích về xây dựng hình ảnh cá nhân, các nghi thức ngoại giao dành cho sinh viên trong và ngoài trường. Các buổi workshop cũng rất đặc biệt, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Bản thân mình cũng học được khá nhiều điều khi tham gia câu lạc bộ. 

Thật ra ngay cả việc My trở thành một biên tập viên của VTV như hiện tại cũng là nhờ tham gia câu lạc bộ Lễ tân ngoại giao, bởi đây là nơi mình bén duyên với truyền thông đầu tiên. Mình là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, ngành thứ 2 là Chính trị quan hệ quốc tế, nhưng lại hoạt động trong ban truyền thông, tức là phụ trách mặt hình ảnh để quảng bá cho câu lạc bộ. Nhờ đó mình dần được tích lũy thêm kinh nghiệm và cuối cùng là trở thành một biên tập viên như hiện nay.

* Là một trong những thành viên ưu tú của CLB và hiện có sự nghiệp khá thành công, bạn đã đã phải trải qua những khó khăn cho sự phát triển của mình?

- Ai khi bắt đầu với một cái gì đó thì luôn gặp khó khăn nhất định, bản thân mình cũng không là ngoại lệ. Bản thân My cũng đã phải mất đến khoảng một năm bù đắp những kiến thức về truyền thông còn thiếu sót để có thể làm việc tại VTV. 

Hồi mình mới chập chững làm việc tại Đài cũng đã từng bị đồng nghiệp hoài nghi. Tuy nhiên, sau những thành quả mà mình đã nỗ lực mỗi ngày để đánh đổi, mọi người lại dần thay đổi cái nhìn và tin rằng Hà My không hề là cô gái chỉ biết lên hình mà còn biết trau dồi và cố gắng mỗi ngày.

*Qua những khó khăn đó, bạn đã rút ra được bài học gì cho mình?

Có một điều My nhận ra sau nhiều năm hoạt động: Nhan sắc có thể là một đòn bẩy giúp đạt đến thành công dễ dàng hơn, nhưng nếu không có trí tuệ thì con người sẽ sống mà như chỉ đang tồn tại. Bản thân mình cũng thường khuyến khích các bạn trẻ nên củng cố kiến thức của bản thân hơn. Bởi, chỉ có kiến thức, trí tuệ mới là phương tiện tốt nhất để giúp bạn biết được bản thân muốn gì và phải làm thế nào để đạt được những thành công. 

Đối với mình, sắc đẹp chỉ là một thứ giá trị ngắn hạn. Ở độ tuổi 20, nó có thể là thứ được coi trọng, nhưng đến khi 30, 40 tuổi... giá trị sẽ dễ bị giảm dần đi. Chưa kể, có đôi khi ngoại hình lại mang đến những điều tiêu cực. Thật lòng, thời điểm sau khi tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump, mình đã đọc được không ít những lời chê bai về ngoại hình, về việc mình không xứng đáng… Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, My đã rút ra một điều rằng chỉ khi bản thân tin vào những giá trị của chính mình thì những lời nọ kia mới không làm ta bị ảnh hưởng.

Câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao là một trong những tổ chức đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ Lễ tân Ngoại giao lâu đời tại Học viện Ngoại giao nói riêng và các trường đại học trên địa bàn toàn quốc nói chung. Nhận được sự tin tưởng của Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành TW và Học viện Ngoại giao, câu lạc bộ đã tham gia phục vụ, đón tiếp tại những sự kiện mang tầm cỡ quốc gia và khu vực như: Gặp gỡ Nhật Bản (Meet Japan 2020), Hội nghị Cấp cao APEC, Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN…

Trên truyền thông cũng có rất nhiều hình ảnh sinh viên của câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao tham gia hỗ trợ, phục vụ những sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước như các buổi tiếp đón các vị lãnh đạo các quốc gia, các diễn đàn khu vực thường niên,...

Thông qua những vòng tuyển chọn thành viên kỹ lưỡng, cộng với các hoạt động training nghiệp vụ bài bản, gặp gỡ đội ngũ diễn giả chuyên nghiệp, câu lạc bộ đã trở thành nơi giúp các bạn sinh viên thêm năng động hơn, mang trong mình kiến thức, kỹ năng về Lễ tân Ngoại giao, các kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống.

Đặc biệt, câu lạc bộ còn là mái nhà chung có sự gắn kết thân thiết giữa các thành viên. Mỗi năm các bạn sinh viên trong câu lạc bộ đều được tham gia các sự kiện team building, đi dã ngoại, Prom và cùng nhau tạo kỷ niệm đẹp tuổi trẻ. Đây cũng là lý do mà Hà My yêu mến câu lạc bộ đến vậy.