Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, những gì hiện tại Nguyên Thảo có được là thành quả cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Nếu ví việc Nguyên Thảo có cơ hội bước chân vào con đường nghệ thuật chỉ đơn thuần là một cái duyên định sẵn, có lẽ khán giả sẽ không được biết đến “Ba Lùi” ngày hôm nay. Thứ giữ cô ở lại với nghề, với khán giả thực chất vẫn là sự cố gắng, lòng kiên trì của chính bản thân.

Nguyên Thảo đã mất gần 9 năm để từng ngày có được sự yêu thương, công nhận của khán giả và giờ đây, cô đã có được điều mình mong muốn. Trong chặng hành trình mới chinh phục vương miện, Nguyên Thảo không còn đơn độc mà thay vào đó, khán giả sẽ luôn ở bên, đồng hành cùng cô. 

Con đường đến với nghệ thuật và lĩnh vực diễn xuất của chị bắt nguồn từ đâu?

Cột mốc đầu tiên đánh dấu tôi bước vào con đường trở thành diễn viên là đậu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Khi vừa tốt nghiệp lớp 12, tôi “ngơ ngơ ngáo ngáo” đi lên đăng ký thi. Lúc đó tôi ở Bình Dương, không có điều kiện tiếp xúc nhiều với Internet nên cũng không biết quy trình thi như thế nào hay cần thi, chuẩn bị những gì. 

Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Tôi chỉ biết mình cần thi 3 môn chính thức rồi chỉ chuẩn bị bao nhiêu đó. Đến khi thi, tôi mới biết là có vòng sơ tuyển, vòng trung tuyển, sơ tuyển là cái gì, phải diễn một tiểu phẩm gì đó. Tới ngày thi mới biết nên đâu kịp chuẩn bị gì đâu. 

Đến lúc vô thi thì cứ thi. Tôi nói là: “Thầy ơi con không biết chuẩn bị tiểu phẩm, thầy cho con diễn đại cái gì thì con diễn cái đó.” May mắn là vòng sơ tuyển tôi vừa đủ điểm đậu. Vòng trung tuyển cũng vậy, tôi không biết trước là những ngày thi sắp tới phải chuẩn bị hình thể, tiểu phẩm,... Phải đến ngày hôm sau bạn bè nói thì tôi mới biết thi cái gì rồi chuẩn bị. Nói chung, cái này đúng là nghề chọn người. May mắn, tôi đã đậu trong top 10 của trường năm đó. 

Chị còn nhớ kỷ niệm về vai diễn đầu tiên không?

Trong vở diễn đầu tiên, tôi đóng vai ma. Lâu quá rồi nên không nhớ được tên vở nhưng tôi vẫn nhớ cụ thể mình ra được 5 cảnh. Phải có duyên lắm mới diễn ma mà phải làm khán giả sợ, chứ khán giả cười là không được. Diễn ma hay lắm, thú vị vô cùng. 

Tôi nhớ cát-xê không cao. Ở sân khấu, mức cát-xê chỉ có thể đủ duy trì cho diễn viên ở mỗi suất diễn. Vốn sân khấu là nơi để diễn viên rèn luyện, nuôi lửa nghề, không phải là nơi để mình kiếm tiền từ đó nên tôi cũng không nghĩ đến chuyện phải kiếm nhiều tiền từ “thánh đường” này. Thời điểm 2 năm trước, khi còn cộng tác, tôi khá hài lòng về thù lao nhưng bây giờ nghỉ đã lâu nên không còn nghĩ nhiều đến mức lương ở sân khấu nữa.

Chị xuất thân từ sân khấu Thế Giới Trẻ. Đó cũng là nơi nhiều sao nữ đình đám hiện tại như Puka, Khả Như, Nam Thư,... cộng tác. Phải chăng chị rời đi vì sự cạnh tranh lớn, khiến mình không có cơ hội phát triển? 

Không. Nguyên nhân rời đi là do bản thân mình thôi, do cảm xúc. Thời gian đó, sức khỏe của tôi cũng không được tốt nên mình muốn dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Cạnh tranh thì không thể rồi vì chị Puka, chị Diệu Nhi, chị Khả Như,... đều là các đàn chị chứ không phải cùng một lứa với mình. Cạnh tranh phải là cùng một lứa với nhau. 

Nghề nghiệp nào cũng có những khó khăn riêng, với chị điều gì khiến chị cảm thấy áp lực nhất?

Tôi cảm thấy mình hơi kém may mắn về phần cơ hội được thể hiện bản thân mình. Tính đến nay, mình đã làm nghề được gần 9 năm. Cơ hội đến với tôi không quá nhiều để mình thể hiện được bản thân, cho khán giả biết đến mình nhiều hơn.

Khi có được lời mời diễn xuất, chị dựa vào điều gì để quyết định nhận vai? Đâu là tiêu chí chị ưu tiên hàng đầu?

Khi mới bắt đầu vào nghề, tất nhiên tôi sẽ không kén vai. Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn vậy. Khi chọn một vai diễn nào đó, mình phải thật sự thích nó, thật sự có cảm hứng thì mới diễn xuất tốt, hết lòng với vai diễn đó.

Tôi rất thích những vai diễn nội tâm, những vai có cảm xúc, tình cảm. Nó không chỉ thiên về tình cảm đôi lứa mà còn là về tình anh em, chị em hay mẹ con. Đây là những thể loại vai mà tôi đặc biệt yêu thích.

Gần như mọi người quen gọi chị là Ba Lùi. Chị có sợ khán giả “quên” nghệ danh Nguyên Thảo?

Tôi thấy nó không có vấn đề gì cả mà ngược lại còn rất vui bởi khi một người diễn viên được khán giả biết đến mà chỉ nhớ đúng vai diễn đó tức vai diễn đã lấn át cả con người thật bên ngoài. Mình đã quá nhập tâm vào nhân vật. Tôi rất hạnh phúc khi đọc các thông tin trên mạng xã hội và thấy mọi người đều nhắc Ba Lùi. Mấy ngày nay tôi lướt trên mạng đều là Ba Lùi. 

Một số nghệ sĩ từng chia sẻ ba mẹ của họ phản ứng mạnh khi con cái có những vai diễn không tích cực trên màn ảnh, người thân của chị có lo lắng khi con gái mình phải nhận thể hiện một nhân vật như Ba Lùi?

Người thân của tôi vui vẻ lắm. Mọi người không có vấn đề gì về vai diễn bởi biết nghề nghiệp, tính chất công việc của mình là như vậy. Ba mẹ còn tự hào về nhân vật Ba Lùi mà con gái thể hiện.

Nguyên Thảo chấp nhận làm xấu mình trên màn ảnh, chị có tiếc nuối không khi bản thân có đủ tài - sắc nhưng lại không có những vai diễn lộng lẫy, phô bày được thế mạnh đó?

Tiếc nuối thì hoàn toàn không. Ba Lùi là một nhân vật tôi rất thích. Võ Tấn Phát cũng rất tin tưởng để giao cho mình vai này. Đến thời điểm hiện tại, tôi tự hào về Ba Lùi vì đó là nhân vật giúp khán giả biết đến mình.

Tất nhiên, sắp tới tôi cũng sẽ nhận những vai diễn có thể phô diễn được những điểm mạnh khác để khán giả thấy ngoài vai diễn hơi “tệ nạn”, Nguyên Thảo cũng có thể diễn những nhân vật có tính cách khác hay có ngoại hình đẹp hơn. Đẹp thì tất nhiên ai cũng muốn mình đẹp. 

Một vai diễn để lại ấn tượng mạnh mẽ đồng nghĩa với việc khán giả sẽ kỳ vọng hơn cho những dự án tương lai của chị. Chị đã chuẩn bị tâm lý cho điều này chưa?

Tôi không nghĩ Ba Lùi là một cái bóng lớn. Tôi thích mỗi nhân vật đều là mỗi tính cách khác nhau. Khi nhận vai diễn sau, tất nhiên nó sẽ khác với Ba Lùi. Nó sẽ là một tính cách khác, một nhân vật, một ngoại hình khác. Tôi muốn thể hiện khả năng diễn xuất, hóa thân nhiều nhân vật hơn là chỉ gói gọn bản thân ở một điểm mạnh. 

Ba Lùi vẫn là một nhân vật giúp tôi bộc lộ điểm mạnh của bản thân nhưng tôi còn nhiều điểm mạnh khác nữa. Tôi muốn thể hiện điều đó. 

Có phải chị đã “ngán” vai hài?

Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là bỏ vai hài hước. Tôi vẫn đón nhận nhưng như mình đã nói, mình thích thể loại tình cảm, nhân vật có nội tâm thì sắp tới cũng sẽ ưu tiên nhận những vai đó hơn. Hài thì làm sao mà bỏ được? Phải hài chứ, hài là trong máu rồi. Thi hoa hậu thì thi nhưng mà diễn hài thì vẫn diễn.

Chị có thể tiết lộ thêm về dự án trong năm nay của mình? 

Miss Grand Việt Nam là một cơ duyên. Thật ra tôi có một dự án điện ảnh được quay vào đúng tháng 9, tháng dự tính thi Miss Grand. Đó là lý do thời gian vừa rồi tôi nghĩ chắc không thi được Miss Grand và chần chừ mặc dù đã chụp hình xong hết, đã chụp ảnh profile. 

Vừa tuần rồi phim báo dời thành tháng 10, tháng 11 thì vô tình tôi có nguyên tháng 9 để thi Miss Grand. Tôi vừa mới gửi hồ sơ cách 3 - 4 hôm sau là thông tin được Ban Tổ Chức đăng tải. Tôi cảm thấy nó như một cái duyên, vũ trụ mách bảo mình thi đi. 

Những vai diễn chỉ là bước đệm để chị đến gần hơn với khán giả, hỗ trợ con đường trở thành một beauty queen hay chị dành sự ưu tiên cho công việc diễn xuất?

Đối với tôi, diễn viên vẫn là công việc yêu thích nhất. Tôi sẽ ưu tiên vai trò diễn viên của mình. Với cuộc thi sắc đẹp Miss Grand Việt Nam, tôi tham gia để cọ xát, hoàn thiện bản thân hơn. Tôi tin kỹ năng diễn xuất sẽ hỗ trợ mình rất nhiều trong Miss Grand Việt Nam

Chị có muốn nhắn gửi gì đến những khán giả đã và đang yêu mến, ủng hộ chị?

Có những người đã theo dõi tôi từ những bước đầu, từ khi mình chưa được nhiều khán giả biết đến. Hiện tại, thông tin Nguyên Thảo tham gia Miss Grand Việt Nam đã được mọi người quan tâm, ủng hộ. Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất cảm ơn vì khán giả đã yêu thương, theo dõi. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tôi trong chặng đường Miss Grand Việt Nam nhé. 

Bài viết: Minh Châu

Thiết kế: Thiên Ân

Ảnh: Ân Nguyễn - Nhân vật cung cấp