Lương Mỹ Kỳ: “Tôi đi hát lô tô để có tiền chuyển giới”


Lương Mỹ Kỳ sinh năm 1999, quê ở Tiền Giang hay còn được biết đến với cái tên là "thánh lô tô" Lương Trung Kiên. Cô từng “gây sốt” bởi cách nói chuyện dí dỏm, hài hước khi tham gia chương trình Người Bí Ẩn, Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai,...

Lương Mỹ Kỳ công khai chuyển giới vào cuối năm 2019, đến hiện tại cô đã sở hữu khuôn mặt vô cùng nữ tính, body quyến rũ và đang là 1 trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị tân Hoa Hậu Chuyển Giới Việt Nam 2020.

Lương Mỹ Kỳ chia sẻ là mất ăn, mất ngủ để đến cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020? Mất ăn, mất ngủ vì điều gì?

Như em cũng chia sẻ khán giả là người đặt kỳ vọng rất nhiều vào em, bởi vì em đã được biết nhiều qua các gameshow áp lực em lo là không thể hiện hết sự nỗ lực của em trong suốt thời gian qua. Nhiều đêm em phải mất ngủ và tự mình khóc khi tự mình đè nặng áp lực, phải giấu gia đình em lo cha mẹ sẽ rất buồn... Cha mẹ luôn điện thoại hỏi thăm em từng ngày, sợ sụt cân.

Bạn tập luyện và ăn uống thế nào mà có sở hữu số đo 3 vòng chuẩn như vậy?

Em bật mí thêm là mỗi buổi sáng em thường dùng sữa đậu nành không đường thay cho bữa ăn chính, buổi trưa em ăn uống bình thường và buổi tối em ăn nhẹ một số loại thức ăn tốt cho sức khỏe.

Bản thân em thì rất thích ăn vặt, em nghĩ rằng là do cơ địa bản thân ăn nhiều nhưng không tăng xưa Mỹ Kỳ rất gầy chỉ 43 cân. Bạn học em hiện tại khá bất ngờ vì em rèn luyện về thân hình 53kg.

Việc ăn nhiều rau củ, trái cây là bữa ăn chính đối với Mỹ Kỳ và việc tập luyện sức khỏe hàng ngày để làm sao có được một thân hình quyến rũ nhất.

Để tham gia 1 cuộc thi nhan sắc phải đầu tư và tốn rất nhiều tiền? Bạn tự bỏ túi tiền hay có sự hẫu thuẫn từ gia đình?

Bản tính của em vốn thích tự lập, tự chủ trong mọi tình huống, em không muốn bố mẹ phải lo cho em quá nhiều nên tất cả hiện tại một mình phải cố gắng tiết kiệm cộng sự hỗ trợ nhiệt tình từ anh chị NTK, makeup, stylist. Bên cạnh đó, em cũng được nhiều bạn bè giúp đỡ rất nhiều nên cũng không tốn quá nhiều chi phí. Nhân đây cũng cho phép em gửi lời cảm ơn đến mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ em trong suốt thời gian qua.

Có thông tin cho rằng, Võ Hoàng Yến thương quý em và biết em không có nhiều tiền nên dạy catwalk miễn phí cho em thậm chí giới thiệu show diễn cho em?

Như mọi người cũng biết, hiện em đang theo học lớp catwalk của cô Võ Hoàng Yến. Nhớ lại những ngày đầu đi học cảm giác mình sợ vô cùng vì chưa bao giờ có cơ hội gặp cô Yến ở ngoài đời. Ngoài đời cô rất dễ thương không quá cá tính như trong video em từng xem nên em rất bất ngờ. Tuy nhiên, cách cô hướng dẫn, chỉ bảo tận tình khiến em vô cùng xúc động.

Những ngày học với cô Yến là khoảng thời gian em thấy hạnh phúc và là chính mình nhất. Tình cảm mà em dành cho cô vô cùng trân quý và biết ơn, biết hoàn cảnh mình khó khăn cô đã hỗ trợ dạy cho mình mà không cần tiền bạc. Vì thế, trong thân tâm em luôn tự nhủ mình phải cố gắng mọi thứ để có thể đền đáp được tình cảm của cô Võ Hoàng Yến dành cho em.

Bạn hài lòng với diện mạo hiện tại chưa và có dự tính chỉnh sửa thêm gì trên cơ thể nữa không?

Hiện tại em cảm thấy khá hài lòng và hạnh phúc với diện mạo của mình. Em cũng chưa có suy nghĩ hay ý định việc thay đổi diện mạo lần nữa.

Còn giọng nói của bạn thì sao? Mỹ Kỳ có dự tính phẫu thuật cho mềm mại hơn?

Như mọi người cũng biết Mỹ Kỳ sinh ra vùng quê, đặc biệt Kỳ là người miền Tây nên sự chất phát mộc mạc nó cứ luôn có trong cách diễn đạt của Kỳ. Và cũng không ai có thước đo về một giọng nói hay cả, giọng nói hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào người nghe thay vì người nói. Hiện tại em đang tiếp tục trau dồi và cân bằng nó cho thật sự tốt nhất đối với em. Quan trọng nhất Mỹ Kỳ luôn hướng đến đó là sự tử tế đối xử trong mối quan hệ với nhau.

Đến hiện tại bạn còn nhận phải sự kì thị nào của đám đông hay người thân?

Em vẫn thấy đâu đó sự kỳ thị vẫn còn không những trong cuộc sống mà còn kỳ thị trong cả lời nói bình luận về LGBT. Nhưng Mỹ Kỳ trước giờ vẫn vậy, vẫn vươn lên và sống đúng với bản chất con người của mình.

Thường thì các người đẹp chuyển giới khác phải lao động vất vả, làm đủ nghề chuyển giới còn Lương Mỹ Kỳ thì sao? Bạn có vất vả như vậy? Bạn từng làm gì để có tiền đi tìm lại giấc mơ?

Mọi người đã biết em từng là cậu bé chạy trên một chiếc xe cùn cùi để đi đến những địa điểm hát lôtô để diễn kiếm tiền và tiết kiệm để đủ tiền chuyển giới. Cuộc sống em lắm vất vả nhưng nghĩ lại vì ước mơ của mình nên em phải thật nỗ lực.

Trong số những đàn chị chuyển giới ở Việt Nam, bạn ngưỡng mộ ai?

Chị Hương Giang luôn là người em rất ngưỡng mộ, vì chị ấy vừa xinh đẹp vừa đa tài. Chị Giang từng khuyên em nên trau dồi các kĩ năng để tham gia cuộc thi nhan sắc nào đó.

Bạn có trữ đông tinh trùng cho việc con như Lâm Khánh Chi hay Lynk Lee?

Về vấn đề trữ tinh trùng hay không thì thú thật Lương Mỹ Kỳ vẫn chưa suy nghĩ đến điều này. Khi nào mình có dự định sẽ chia sẻ với mọi người nhé.

Từ khi chuyển giới đến giờ có ai tán tỉnh bạn chưa?

Dạ cũng có nhưng đa phần họ chưa chiến thắng bản thân họ vì em là một cô gái đặc biệt nên chuyện tình đôi khi không được trọn vẹn.

Gu bạn trai của Mỹ Kỳ là thế nào?

Mẫu người bạn trai em chỉ cần người đàn ông ấy mang lại cho em 2 từ: sự an toàn và bình yên. Nhưng thời gian này, em muốn tập trung cho công việc và sắp tới là cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam nên tạm gác chuyện yêu qua một bên. Với em ở thời điểm này cố gắng làm việc để có thể ổn định mọi thứ hơn.

Lương Mỹ Kỳ chia sẻ mục tiêu khi đến với Miss International Queen VietNam 2020

Lương Mỹ Kỳ cao 1,72m, số đo 3 vòng là 90-60-90cm. Người đẹp chuyển giới cho biết khi đến với Miss International Queen VietNam 2020 ngoài việc chinh phục chiếc vương miện còn muốn thực hiện nhiều dự án đầy ý nghĩa cho cộng đồng LGBT:

"Đến với chương trình, tôi đặt ra cho mình ba mục tiêu:

Thứ nhất, tôi muốn chinh phục vương miện Miss International Queen VietNam 2020 và sau đó sẽ hoàn thành những mục tiêu đã đề ra cũng như trau dồi hình ảnh để đáp lại tất cả kỳ vọng của khán giả yêu thương tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Thứ hai, tôi muốn thực hiện những dự án cộng đồng từng ấp ủ, 2 dự án mang tên “Cửa hàng cầu vồng” và “Câu chuyện của tôi”, những dự án mang ý nghĩa cho cộng đồng.

Thứ ba, tôi muốn một lần được đứng trên sân khấu Miss International Queen quốc tế sải những bước chân đầy tự tin và hô vang 2 tiếng Việt Nam để chứng minh cho cộng đồng LGBT, Việt Nam Tự tin – Xinh đẹp và Tài năng", Mỹ Kỳ chia sẻ.