Là gia đình nổi tiếng hàng đầu của showbiz Việt, Lâm Vỹ Dạ cùng chồng là Hứa Minh Đạt ngoài việc đem tiếng cười đến cho khán giả còn khiến người hâm mộ vui lây khi chứng kiến sự hạnh phúc của cả hai. Một phút "đánh lẻ" với chuyên đề #Hashtag từ YAN, cùng lắng nghe tâm tư của Lâm Vỹ Dạ khi nhắc đến những cột mốc đáng nhớ về sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Cái #NghèoKhó ở đây là hai đứa còn quá trẻ và khi đến với nhau thì công việc cũng chưa ổn định. Mình cũng có gia đình riêng rồi, không thể nào làm phiền gia đình hai bên được, luôn cố gắng gồng gánh mọi thứ. Mãi sau này khi mình chia sẻ cho báo giới thì ba mẹ mới biết, chứ ngoài mặt khi đó luôn tỏ ra mình ổn, mình sống đầy đủ lắm.

Đâu là khoảnh khắc quyết định khiến Lâm Vỹ Dạ quyết tâm thay đổi để "thoát nghèo"?

Thật sự bản thân Dạ ngày xưa là người an phận, thời điểm đó mình có chồng có con rồi, cũng nghĩ mình không còn cơ hội để làm nghề nữa. Đến lúc định đi bán hàng online hay mở tạp hóa thì bỗng thấy không ổn. Vì nuôi 2 đứa con là điều rất khó khăn, nếu chỉ dựa vào chồng mình cũng không thấm vào bao nhiêu. 

Ngày xưa hai vợ chồng không có ăn vẫn được nhưng khi đủ tiền mua sữa cho con thì hai đứa mừng lắm. Dạ sợ mình còn trẻ mà phải khổ như thế, liệu sau này về già mình không còn sức khỏe mà khổ vậy hoài sao được, còn cha mẹ cũng già theo, thì mình lấy cái gì mà lo lắng cho cả gia đình? Rồi anh Đạt cũng an phận giống mình luôn, đâm ra tự nhiên mình phải thay đổi từ suy nghĩ đến tất cả mọi thứ.

Khi nhìn các đồng nghiệp của mình thành công, Lâm Vỹ Dạ có từng cảm thấy ganh tị và chạnh lòng không?

Ganh tị thì không. Dạ nghĩ họ có được thành công như vậy cũng do được hưởng phước phần ông bà để lại. Mình không phước phần được như người ta hay không giỏi bằng người ta thì mình chấp nhận thôi, chứ không ganh tị.

Còn chạnh lòng thì có. Nhưng tất cả là do mình mà ra hết, mình chạnh lòng và buồn khi thấy bạn bè đồng trang lứa thỏa sức với đam mê, còn mình thì lo chồng con nên phải tạm gác lại sự nghiệp.

Trước và sau khi ổn định về kinh tế, đâu là món quà ý nghĩa và đắt tiền nhất mà Hứa Minh Đạt từng tặng cho vợ?

Trước đây là khi cả Dạ và anh Đạt tích góp được một số tiền để sửa sang lại căn nhà mà mình đã ở gần 30 năm, đó là điều Dạ cảm thấy hạnh phúc nhất. 

Còn bây giờ đó là một chiếc xe, vào kỷ niệm 9 năm ngày cưới, hai vợ chồng đã dành dụm đủ tiền để mua một chiếc xe hơi trả góp, nó cũng là món quà ý nghĩa sau bao nhiêu năm mà hai vợ chồng cực khổ tích góp.

Thật sự Lâm Vỹ Dạ không bao giờ dám nhận hai chữ đó dành cho mình, mình chỉ có thể nhận rằng bản thân được mọi người nhớ mặt thôi, chứ không dám nhận #NổiTiếng.

Đâu là vai diễn bước ngoặt của Lâm Vỹ Dạ để được khán giả biết đến nhiều hơn?

Thời gian đầu mới quay lại nghề, anh Trường Giang đã có mời Dạ về chương trình "Ơn Giời Cậu Đây Rồi", và qua những vai diễn phụ thì ít nhiều mình cũng được khán giả nhớ đến. 

Rồi sau này khi có cơ hội ở "7 Nụ Cười Xuân", cái tên Lâm Vỹ Dạ mới được biết đến nhiều hơn. Và may mắn nữa là Dạ được giải Mai Vàng cho nghệ sĩ hài được yêu thích nhất 2018, đó cũng là cột mốc đáng nhớ trong chặng đường 10 năm làm nghề của Dạ.

Hứa Minh Đạt có bao giờ chạnh lòng vì Lâm Vỹ Dạ có vẻ đang nổi tiếng hơn?

Dạ nghĩ không có vợ chồng nào lại ganh tị với sự thành công của nhau được, vì đằng nào mục đích chính cũng là để cho con cái mình có cuộc sống đủ đầy thôi. Ai thành công cũng vậy à, và khi mà Dạ còn ngồi ở ghế nhà trường thì anh Đạt đã quá thành công rồi. 

Bản thân anh Đạt cũng có hướng đi riêng của ảnh, là thiên về phim truyền hình, điện ảnh, sitcom hoặc những web drama; còn bản thân Dạ thì lại là mảng truyền hình, gameshow. Nói chung cả hai đều có khoảng riêng nên nói về ganh tị thì gia đình Dạ không có chuyện đó.

Đã bên nhau trong một quãng đường dài, cái #Yêu của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt có còn tồn tại sự ghen tuông như ngày còn trẻ?

Chắc chắn là có, có ai vợ chồng nào yêu nhau mà không ghen. Nhất là giai đoạn ở nhà, người ta nói là nhàn cư vi bất thiện là vậy, ở nhà nhiều quá đâm ra anh Đạt đi ra đường mình cũng ghen nữa, xịt dầu thơm nhiều cũng ghen, cái gì mình cũng ghen.

Còn bây giờ đi làm nghề mình dần hiểu được yếu tố công việc, mình cũng đỡ ghen hơn, nhưng lâu lâu vẫn phải giả bộ ghen để cho nó có chút hương vị tình yêu vậy thôi (cười).

Có bao giờ Hứa Minh Đạt nói những lời ngôn tình dành cho vợ?

Nói nhiều lắm, ai mà có facebook ảnh sẽ được xem rất nhiều câu ngôn tình. Mình cảm thấy rất thích và trân trọng điều đó. Mặc dù nhiều khi mình nói là sến này sến nọ nhưng thật ra trong thâm tâm rất thích. Nếu như một ngày không còn những điều đó mình cũng sẽ rất buồn, vì khi đó có lẽ tình cảm của ảnh dành cho mình đã không còn nhiều nữa.

Tham gia làng giải trí được hơn 15 năm, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy không thích "mặt trái" nào của showbiz?

Dạ thấy ngành nào cũng có "mặt trái" của nó. Dạ được một điểm là sống không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những lời bàn tán, chê bai của người khác. Bản thân đã là nghệ sĩ, mình phải biết đạp lên những điều đó mà bước tiếp.

Ông xã đã từng làm điều gì có lỗi với Lâm Vỹ Dạ chưa?

Điều có lỗi lớn nhất của anh Đạt là đi nhậu nhiều thôi, còn lại thì Dạ rất tin tưởng chồng mình. Mà chồng Dạ thì tất cả mọi người đều nói là "Trời ơi, đừng có ghen, Đạt nó chỉ mê bia thôi chứ không bao giờ mê gái!", nên mình rất tin tưởng.

Cảm ơn Lâm Vỹ Dạ vì buổi trò chuyện!