Tạo nên hiệu ứng tích cực không ngờ khi kết hợp cùng nhau trong Xóm Sân Si qua 2 mùa, cùng trò chuyện với Khả Như và Duy Khánh dịp mùng 2 Tết Tân Sửu, để lắng nghe những phút giây "lắng đọng hiếm hoi" của hai nhân vật vốn rất rộn ràng trên màn ảnh này.

"Xóm Sân Si" vì sao lại là Khả Như kết hợp với Duy Khánh?

Duy Khánh: Khi bắt tay làm, ban đầu Khánh không nghĩ ra ai sẽ diễn cùng mình hết vì ai cũng diễn chung hết rồi, dự án này cũng là dự án nhỏ lẻ thôi nên mình cũng không biết mời ai, anh chị em toàn người nổi tiếng, ai mà dám rớ tới (cười). Khánh thử một phép thử, Khánh hỏi chị Như, mà vừa hỏi là đồng ý liền luôn và hỗ trợ đến cái mức quay xong Khánh chuyển tiền mà hỏi ủa sao chuyển nhiều vậy. Chị làm trong tâm thế thương Khánh, hỗ trợ tuyệt đối, không tính toán hay là ai hơn ai.

Khả Như: Có tính!

Duy Khánh: Nếu mà tính vậy là bà lỗ á nha (cười)! Trong lúc quay hay như thế nào cũng diễn rất nhường Khánh, diễn nâng Khánh lên chứ không phải giành nói hay hơn thua. Khánh cảm thấy chị Như rất tốt bụng, tử tế và rất thương mình.

Nhận được giải thưởng Ngôi Sao Xanh cho "Xóm Sân Si" có giá trị như thế nào với cả hai?

Khả Như: Rõ ràng Ngôi Sao Xanh là động lực rất lớn. Như rất thờ ơ với giải thưởng, bởi vì Như những giải thưởng mà do khán giả bình chọn mình rất sợ các bạn tốn tiền, thà là giải thưởng hội đồng bình chọn. Còn Khánh ngày nào cũng lên facebook kêu gọi nhắn tin bình chọn, ngày nào cũng đốc thúc rằng Duy Khánh muốn đứng trên sân khấu với Khả Như, và thật sự cái cách của Khánh làm cho Như bị xúc động, thế là Như cũng kêu gọi. Và cái ngày mà hai đứa nắm tay nhau lên sân khấu đối với Như và khánh là kỉ niệm rất đặc biệt, đó là tất cả những tâm huyết và những tình cảm của hai chị em dành cho nhau.

Duy Khánh: Vì sao Khánh muốn chị Khả Như đứng chung sân khấu? Hai chị em đều được khán giả đón nhận và yêu thương nhờ Xóm Sân Si, tại sao mình không cùng nhau nhận những thành quả tốt đẹp đó! Khánh nói nếu thương fan thì hãy làm các bạn ấy vui, nên Khánh tin giải thưởng vừa rồi, niềm vui ấy không chỉ riêng chị Khả Như mà còn của các bạn fan chị nữa.

Duy Khánh giả gái nhiều như vậy có sợ khán giả ngán hay có cái nhìn tiêu cực cho mình không?

Khả Như: Không! Như không phải bênh nhưng Như cảm thấy mỗi người sẽ có một lợi thế, tài năng riêng, và Khánh rất duyên khi giả gái. Hình ảnh giả gái của Khánh cho dù có làm khùng, làm điên bại như thế nào thì nhìn vẫn rất sạch sẽ, và Khánh chưa bao giờ làm xấu hình ảnh của một người phụ nữ hết. Như cảm thấy Khánh có quyền được làm điều đó và phát huy điều đó, miễn sao mang lại tiếng cười không dung tục, nó rất ý nhị và dễ thương.

Duy Khánh: Nhiều người cứ nghĩ là Khánh thích giả gái nhưng không phải đâu, Khánh cực kì sợ giả gái luôn, và ngoài những vai diễn trên phim ra thì gần như Khánh không bao giờ giả ở bất cứ trường hợp nào cả. Nhiều lúc Khánh tự hỏi tại sao con gái có thể để tóc dài vướng ngay cái cổ nó ngứa, nó khó chịu, rồi chưa kể mặc áo ngực nặng trĩu, rồi mang giày cao gót, rồi đi đứng, tất cả mọi thứ phải nhẹ nhàng. Nói chung làm con gái thật sự khổ lắm các bạn ơi, nên nói công tâm là Khánh không thích giả gái, mọi người đón nhận những cái vai diễn giả gái của Khánh nồng nhiệt nên vì những cái đó mình cứ sẽ phải cố gắng phục vụ cho mọi người.

Có thời gian Khánh tuyên bố không giả gái trong 2 năm, là đúng 2 năm đó Khánh không giả. Mọi người mời Khánh giá có cao thế nào mình cũng không giả gái nhưng mà. Sau đó, có các anh chị cô chú đi trước nói rằng "Mày không giả gái nữa là mày tự giết mày!", nên tự Khánh suy nghĩ lại.

Duy Khánh diễn đôi với rất nhiều người, riêng với Khả Như đã là người bạn cảm thấy hợp nhất chưa?

Duy Khánh: Có rất nhiều người Khánh diễn hợp nhưng diễn xong không có sự kết nối về cuộc sống. Còn chị Khả Như vừa rất hiểu ý nhau, xàm không chỉ ở trong phim mà còn ở ngoài đời, có chung những câu chuyện mà mình thủ thỉ với nhau được.

Khả Như: Đúng, và mình phải nghe hết những chuyện mà nó nói. Nó gấp đến cái mức mà khi Như ở Mỹ, nó ở Việt Nam là phải facetime nói chuyện, lúc nào cũng gấp hết. 

Duy Khánh: Khắng khít với nhau cả trong công việc lẫn ngoài cuộc sống thì ở phía diễn viên có chị Như. Bây giờ gặp nhiều quá nên hình ảnh của 2 chị em mình xuất hiện phải giống giống nhau xíu, ví dụ hẹn nhau phải mặc đồ sao cho đồng bộ. Còn quay quảng cáo mà người ta mời Duy Khánh thì Khánh nói phải mời chị Khả Như nữa, Khánh thích diễn chung với chị Như, hay show nào mời chị Như thì chị đòi mời Duy Khánh diễn chung.

Khả Như: Hai đứa cứ dính chùm, và Như với Khánh có một cái nhóm là nhóm "Lao động dính chùm", cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi lên. 

Thời gian gần đây, các "làn sóng" tẩy chay nghệ sĩ xảy ra rất nhiều, cả hai hai có sợ một ngày nào đó mình sẽ rơi vào sự việc đấy?

Khả Như: Chúng tôi cũng có nỗi sợ cộng đồng mạng. Ngay cả mình làm công việc bình thường trong công ty có người ghét mình mình còn buồn mà, huống gì ở đâu đó có rất nhiều nhóm người không thích mình. Nhưng quan trọng, điều đó lại làm động lực cho nghệ sĩ phải làm việc thiệt tốt và chỉn chu hơn về bản thân, và cẩn trọng hơn trong mọi thứ. 

Đối với Như, nghệ sĩ họ đã bán linh hồn và bán cuộc sống của mình cho nghệ thuật là bán cho khán giả rồi, mình không thể nào nói mình không ảnh hưởng tới ai, vì mình có sức ảnh hưởng nên mới có nhiều người thích mình, nên khi mình có vấn đề gì đó thì họ được quyền phản ứng như vậy.

Duy Khánh: Sợ là không đúng, mà còn là rất sợ. Mình làm nghệ sĩ thì chắc chắn sẽ luôn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, nhưng có những điều mình nói ra nó không phải như vậy, mà nó bị quy chụp thành như vậy, thì nó cũng sẽ đến với mình theo chiều hướng tiêu cực. Khánh với cả chị Như lúc nào cũng cân nhắc về việc giữ gìn hình ảnh của bản thân trước mặt công chúng, cũng như giữ lời ăn tiếng nói một cách nó đúng đắn nhất. 

Khả Như: Như cũng hy vọng mọi người có cái nhìn lượng thứ hơn, vì thật ra nghệ sĩ hay bất cứ ai họ cũng là một người bình thường nên đôi khi ai cũng có sai sót, và Như mong rằng sẽ bớt gắt gao, bớt khắc nghiệt hơn, bởi nó sẽ gây rất nhiều nỗi buồn và sự tổn thương.

Khả Như có tiếc vai diễn trong "Nắng 3" của mình ra mắt thời điểm không quá thuận lợi giữa dịch?

Khả Như: Nắng 3 cũng thành công mà, doanh thu mang về cũng lời cho bộ phim. Đối với Như nó không có gì đáng tiếc hết, nó chỉ tội nghiệp khi nó xuất hiện ở thời điểm mà nó vốn được quyền thành công hơn thôi. Trong cái thời điểm đó mà nó được doanh thu đó thì đã rất "dữ dội" luôn, vì không ai tin nó có thể vượt được con số đó. 

Duy Khánh: Ngoài khán giả thì đồng nghiệp, hội đồng nghệ thuật nhìn nhận và đánh giá rất cao từ phía chị Khả Như, Khánh nghĩ điều đó chị sẽ rất mong chờ vì sau bao nhiêu năm cố gắng, nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật thì người ta nhìn nhận được khả năng của mình, và đó cũng là tiền đề để chị Như có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như sau này sẽ nhận thêm nhiều vai diễn chính và hay hơn như vậy nữa. 

Khả Như: Hay quá, Khánh hay quá (cười)!

Duy Khánh: Trời ơi, cái gì của bà Khả Như đôi khi bả chưa biết mà khánh biết rồi á!

Năm nào mọi người cũng ý kiến là bỏ Tết, cả hai nghĩ sao về điều này?

Khả Như: Vô lý, bỏ Tết là vô lý, tôi không đồng ý! Tết cổ truyền từ bé tới lớn, Tết gia đình, Tết của ba mẹ, của ông bà tại sao lại bỏ!?

Duy Khánh: Phản đối! Tết là nơi để đoàn viên những thành viên trong gia đình lại, hội họp lại với nhau sau 1 năm mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy bươn chải ở ngoài đời, cùng về lại một mái nhà, khắng khít tình yêu thương, và hơn hết mình có thể dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Bỏ Tết thì nó có còn ý nghĩa nữa hay không? Khánh cảm thấy đó là điều không thể và không nên xảy ra.

Khả Như: Hai chị em phản ứng hơi gắt bởi vì đối với Như Tết nó là đích đến của 1 năm, nó là động lực cuối cùng. Tại sao người ta hay bảo gần Tết rồi thôi ráng lên, cố chút xíu nữa gần Tết rồi!? Một năm chúng ta có thể bỏ quên gia đình của mình, nhưng đến những ngày cuối năm Như đố ai bỏ quên được gia đình của mình, đó là cái dịp nhắc nhở. Như nghĩ nếu bỏ đi điều đấy thì nó giống như mất đi phần gì đó quan trọng trong cuộc sống. 

Những điều ước cho năm mới?

Duy Khánh: Khánh ước sang năm mới dịch bệnh sẽ bị đánh lùi và nó không còn xảy ra 1 lần nào nữa, những con virus đó sẽ không tái sinh theo chủng khác mà làm đe dọa đến tính mạng - sức khỏe cũng như công việc của tất cả mọi người trên thế giới. Ước cho mọi người sẽ được bình an, còn cá nhân Khánh sẽ làm được nhiều thứ hơn, có thể làm được điều bản thân mình ấp ủ và hoài bão. Mình mong chờ 2021 sẽ là 1 năm thật đẹp đối với mình và với mọi người.

Khả Như: Như cũng gửi lời ước lên vũ trụ đó là tìm ra vắc-xin, bởi bây giờ mà kêu đẩy lùi nó có thể rất khó trên toàn thế giới. Điều Như ước cho bản thân mình đó là năm 2021  mình sẽ làm được những điều đã xây dựng trong năm 2020 và sẽ làm tốt hơn nữa, mình sẽ gọi tên được những thành công của mình, gọi tên được những công việc của mình và gọi tên được hạnh phúc của mình, nó không còn là cảm giác.

Duy Khánh: Còn điều ước nữa hơi thiết thực và cụ thể là 2021 Khánh lần nữa muốn đứng chung sân khấu với chị Như để được vinh danh, Khánh thèm cảm giác đó  lần nữa.

Khả Như: Như lớn hơn Khánh rất nhiều, Như trải nhiều hơn Khánh nên mình thấy thôi tới đó được rồi và Như rất ù lì. Tất cả các sự năng động của tuổi trẻ, Khánh cho Như điều đó, còn Như cho Khánh sự bình tâm và tĩnh lại trong công việc, sự cố gắng và sự soi xét mọi thứ thấu đáo. Được thì năm sau Như cũng sẽ tiếp tục với Khánh và mong quý vị khán giả mỗi người sẽ có được mộy người bạn để cho mình có thêm động lực ngoài gia đình của mình nhá!

Cảm ơn Khả Như và Duy Khánh về buổi trò chuyện!

-----

Chịu trách nhiệm sản xuất: Tôn Phong
Bài viết: Tài Đỗ
Thiết kế: Hoài My
Ảnh: Ân Nguyễn
Video: Dương - Ân Nguyễn