“Có lẽ rất nhiều người luôn cảm thấy không được thấu hiểu, cho đến khi bạn nghe một bài hát và thốt lên: ‘Ồ, ca khúc này biết mình nghĩ gì’, một cảm xúc không thể tuyệt vời hơn. Tôi nhận ra chân lý này khi nghi đài và tôi nghĩ đó chính là một trong những điều khiến âm nhạc thật tuyệt vời”, Keith Urban


Gần 40 giải thưởng lớn nhỏ trong suốt 3 thập kỷ xuất hiện trên bản đồ âm nhạc thế giới, Keith Urban không chỉ là nghệ sĩ, anh là biểu tượng của nhạc đồng quê, là minh chứng cho thấy chỉ cần tìm được đúng lối ra, bạn sẽ vượt lên được mọi vũng bùn sâu tối nhất. Nhưng dù là trước đây hay bây giờ, chẳng ai có thể phủ nhận được rằng Keith là một nghệ sĩ thực thụ, âm nhạc chảy trong anh, trong từng ca từ và nhịp điệp. Bởi vì sao? Vì anh hát bằng cả trái tim mình

Vốn có một người cha mê văn hoá và nhạc đồng quê Mỹ, Keith đã được cho học guitar khi mới 6 tuổi. Cậu bé Keith Urban lúc ấy đã sớm bộc lộ đam mê lẫn khả năng thiên phú với âm nhạc, giành được nhiều giải nhất tại các cuộc thi khi đang học tiểu học. Urban sau đó còn tham gia thêm những chương trình cho trẻ em và được đào tạo thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn trong môi trường chuyên nghiệp.

Trưởng thành bước vào tuổi 20, Keith Urban bắt đầu tạo dựng được chút tiếng tăm tại quê nhà Australia. Tuy nhiên, chàng nghệ sĩ vẫn hướng đến Mỹ, đến Nashville vì đây là mảnh đất của nhạc đồng quê, là nơi sẽ giúp anh thăng hoa trong sự nghiệp của mình.

Quyết định chuyển tới “miền đất hứa” nhưng cũng đầy cạnh tranh khắc nghiệt này vào năm 1992 khiến gần 1 thập kỉ sau, đời chàng thanh niên này vẫn phủ đầy trắc trở. Sau 5 năm sáng tác và miệt mài diễn show mà chưa ghi được dấu ấn trong lòng công chúng, Keith Urban rủ 2 người bạn lập ban nhạc The Ranch.

The Ranch cho ra mắt được 1 album và 2 đĩa đơn lọt BXH Hot Country Songs rồi cũng tan rã. Nguyên nhân được cho là vì Keith phải chữa bệnh về thanh quản, trong khi nhiều báo đưa tin rằng vì Keith muốn đi hướng solo. Giai đoạn sau đó, Keith cho ra sản phẩm mới đáng chú ý như đĩa đơn Somebody Like You, Raining On Sunday, Who Wouldn't Want To Be Me... đều giành thứ hạng cao, thậm chí đứng đầu BXH âm nhạc nhưng sự nghiệp và cả cuộc đời anh vẫn còn khá lận đận, sa ngã.

Năm 2005, sau một năm lưu diễn thành công, anh đã phát hành đĩa DVD trực tiếp Livin’ Right Now và vinh dự nhận giải Nghệ sĩ biểu diễn CMA của năm.

Sự nghiệp của Keith Urban chỉ thực sự bước lên tầm cao mới và cuộc đời anh chỉ được thay đổi, chiếu sáng khi anh gặp Nicole Kidman. Cơ duyên gặp gỡ “thiên nga Australia” đến, khi Keith Urban cùng dự lễ vinh danh những nghệ sĩ người Australia, G’Day LA, năm 2005. Sau "first date", phải đến 4 tháng sau Keith mới “thèm” gọi lại cho minh tinh Hollywood, điều từng khiến cô nghĩ rằng “anh ta không có ấn tượng tốt về tôi những ngày đầu tiên”.

Tâm lý e ngại của Keith cũng là dễ hiểu, chàng ca sĩ quả thực có một thời gian dài bị mọi người cho rằng đang lợi dụng danh tiếng của Nicole Kidman. Những trang báo, bài viết đều chỉ ra rằng cặp đôi sớm muộn gì cũng tan vỡ.

Thế nhưng lúc đó, Nicole Kidman đã bỏ hết mọi lịch trình để đồng hành cùng Keith trong hành trình tìm lại bản thân, vượt qua mọi sai lầm, sa ngã. Hiện tại, Keith Urban đã bước lên tốp đầu trong làng nhạc đồng quê thế giới, với nhiều sản phẩm chất lượng. Anh cũng là một trong những giám khảo thuyết phục của các chương trình tìm kiếm tài năng như The Voice (Australia) hay American Idol... Cặp đôi có với nhau hai cô công chúa vô cùng xinh đẹp.

Năm 2016, Keith Urban từng nói với CBS nhân kỉ niệm 10 năm ngày cưới: "Gặp gỡ và kết hôn với cô ấy không phải là điều thay đổi cuộc sống của tôi, đó là cột mốc khởi đầu của cuộc sống".

Năm 2017, anh xuất sắc giành 4 danh hiệu tại CMT là: MV của năm và MV xuất sắc của nghệ sĩ nam với sản phẩm Blue Ain't Your Color, MV hợp tác ăn ý của năm (kết hợp Carrie Underwood, The Fighter) và Siêu sao mạng xã hội của năm.

Cũng trong năm 2017, Keith ra mắt ca khúc Female - miêu tả mọi thứ đứng từ góc độ người chồng, người cha của hai đứa con gái, người con trai… “Ca khúc là món quà tặng cho những người phụ nữ trong đời tôi. Cả những người đồng nghiệp đồng hành cùng tôi nữa". Ca khúc nằm trong album Graffiti U - là album phòng thu thứ 10 của Urban. Album đi kèm với tour mùa hè năm 2018. Bên cạnh Female, Graffiti U còn có bài Coming Home xuất sắc đứng hạng 1 tại Mediabase Country Chart vào ngày 5/8/2018.

Sau 2 năm, Keith Urban mới tung tiếp album phòng thu thứ 11 với tên gọi The Speed Of Now Part 1. Keith cho biết “Cái tên này đã đến với tôi từ cuối 2019. Tôi khá thích vì nó nói đúng cảm giác của mình, thời gian thực sự trôi quá nhanh. Nhưng với tôi, âm nhạc thì sẽ mãi ở đó, có thăng có trầm.”

Album dự kiến sẽ có 16 track, trong đó một số ca khúc đã được phát hành và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, điển hình là PolaroidSuperman. Ca khúc là sản phẩm kết hợp giữa những tên tuổi đình đám Steph Jones, Geoff Warburton, Sam Fischer, ​​Griffen Palmer và Mark Trussell. Ca khúc mang tâm niệm về sự hoài cổ, quay ngược thời gian. Polaroid - chiếc máy ảnh cũng là ẩn dụ cho về ký ức, về tình bạn, tình yêu.

Với Superman, là một bản tình ca tri ân một mối nhân duyên cũ. Câu chuyện quá đỗi đẹp khiến anh cảm thấy mình phi thường như một siêu nhân. Urban từng nói với báo chí rằng ca khúc là sử ẩn dụ, tuỳ vào từng người nghe sẽ có những cảm nhận riêng. “Tôi muốn khi người ta nghe nhạc, họ sẽ thấy chính bản thân họ, câu chuyện của họ và nhân vật mà họ muốn thấy", Keith chia sẻ, “Và tôi tin rằng, Superman là ca khúc như vậy".

Một hành trình dài hơn 3 thập kỷ với đủ hỷ nộ ái ố, Keith Urban từ vũng lầy đã lấy lại được tất cả, nhờ âm nhạc, nhờ tình yêu. Hành trình của anh không chỉ là có lời hát tiếng ca, còn cả những u uất, những góc tối của giới nghệ sĩ. Và quan trọng nhất, hãy tìm được đúng người để chia sẻ, để cùng bạn đi qua khu rừng tối tăm tối để đi sang được bên kia, để thấy ánh sáng. Âm nhạc của Keith cũng thú vị như vậy, có sự từng trải, sự thức thời của một người ca hát, sáng tác hơn 30 năm. Cũng vì lẽ đó, hãy tiếp tục theo dõi Keith Urban cùng những ca khúc mới.