Với những tựa phim đã tham gia chưa đếm đủ số ngón trên một bàn tay, đặc biệt là sau màn debut trăm tỷ của "Em Chưa 18", Kaity Nguyễn được xem như viên ngọc sáng giá của nền điện ảnh Việt mà bất cứ đạo diễn nào cũng mong ngóng để khai thác. Sau 3 năm đặt chân vào làng giải trí, cùng #Hashtag của YAN lắng nghe cô nàng đã trưởng thành như thế nào trước thềm ra mắt hai "bom tấn" sắp tới.

Hào quang của "Em Chưa 18" đem lại những tích cực và tiêu cực gì cho Kaity?

"Em Chưa 18" là một áp lực rất lớn nhưng cũng là điều may mắn nhất của Kaity, mang lại cho mình sự yêu thương của khán giả. Tích cực là “hao quang” đã cho Kaity cơ hội đến với nghệ thuật, thực sự trước đây nếu không có "Em Chưa 18" thì chắc mình cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một diễn viên.

Còn tiêu cực chắc là sự áp lực từ "cái bóng" do chính mình tạo ra cho bản thân, tìm cách làm sao để vượt qua được nó. Có thể lúc đó Kaity còn quá trẻ nên cũng chưa định hình được mình sẽ làm thế nào với thành công này.

Dường như có sự chậm rãi và Kaity đã không tận dụng thời điểm "vàng" để bùng nổ?

Ai cũng sẽ có suy nghĩ riêng về công việc của mình. Mọi người luôn nói câu “chậm mà chắc" nên đó là cách Kaity chọn. Sau thời điểm đó, mình dành thời gian để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức về diễn suất cũng như nhiều kỹ năng khác. Lúc đó Kaity cũng mới 18 tuổi thôi nên điều quan trọng nhất chính là phải học thay vì ép vào những trường hợp mà cá nhân mình chưa thấy sẵn sàng. Bây giờ 21, Kaity nghĩ mình đã sẵn sàng hơn với mọi thứ. 

Vậy sau 3 năm khi “Em đã 18”, ở Kaity có sự thay đổi gì?

Có rất nhiều thứ thay đổi, về ngoại hình, hiểu biết về công việc cũng như các dự án mình tham gia. Lúc đóng "Em Chưa 18" Kaity 55kg nhưng bây giờ đã ăn uống dinh dưỡng hơn và giảm còn 45kg, nhưng chiều cao thì vẫn vậy (cười). Ngày xưa đi quay tầm 8 9 tiếng là mệt lắm, nhưng bây giờ Kaity đã quen hơn với công việc nên quay 18 19 tiếng là rất bình thường. Rất may mắn nữa là ba của Kaity đã mở công ty giải trí để hỗ trợ công việc cho mình.

Nói qua dự án "Gái Già Lắm Chiêu V", Kaity kì vọng điều gì khi tham gia vào "vũ trụ" này?

Hi vọng khán giả sẽ thấy Kaity với một hình ảnh trưởng thành hơn, một người phụ nữ đại diện cho thế hệ phụ nữ trẻ, đầy tính nữ quyền. Đây có thể gọi là vai diễn trưởng thành-chính thức-đầu tiên sau phim "Tiệc Trăng Máu". Mong rằng Kaity sẽ làm được và vượt qua "nỗi sợ trưởng thành” của mình. May mắn được đồng hành với hai anh Nam Cito và Bảo nhân, họ đã giúp Kaity tìm ra lối thoát để "lột xác" khỏi "cái bóng" của mình.

Loạt "Gái già" trước đó là Diễm My, Lan Ngọc, Hồng Vân, Lê Khanh có khiến Kaity sợ bản thân sẽ không làm tốt bằng?

Chắn chắn là có rồi, vì các chị, các cô đã có nhiều năm trong nghệ thuật và nhiều sản phẩm thành công. Nhưng đó sẽ là động lực lớn nhất của Kaity để mong rằng một ngày mình sẽ xứng đáng để đứng bên cạnh họ, họ là thần tượng của người trẻ như Kaity.

Kaity đánh giá mình đang đứng đâu trên con đường điện ảnh để trở thành minh tinh hạng A?

Mình nghĩ mình còn xa lắm, còn nhiều thứ phải học và trải nghiệm. Kaity cũng như mọi người với mục tiêu là mang lại nhiều sản phẩm tốt cho khản giả. Mình không nên tự đánh giá bản thân, một là không nên tự tạo áp lực cho mình, hai là không quá mơ tưởng về một chỗ đứng mà mình chưa xứng đáng với nó.

Lại có dịp tái ngộ Kiều Minh Tuấn ở "Tiệc Trăng Máu", Kaity có sợ khán giả chán và bảo mình "ăn mày quá khứ"?

Có cơ hội gặp lại bạn diễn trong 2 phim là một điều may mắn, mình mong rằng khán giả sẽ thấy được tình cảm của 2 nhân vật rõ hơn, và sẽ ủng hộ bộ phim. Mà Kaity sẽ không nói quá nhiều vì muốn giữ bí mật cho khản giả khi xem (cười).

Kiều Minh Tuấn trong "Em Chưa 18" hay "Tiệc Trăng Máu" là mẫu bạn trai của Kaity?

Cũng khó nói, vì cả hai nhân vật đều có điểm xấu và tốt. Chắc Kaity chỉ muốn 50% của cả hai để tạo ra mẫu bạn trai hoàn hảo (cười). Hoàng của "Em Chưa 18"là playboy nhưng sâu bên trong vẫn là người có trái tim tốt, còn Linh của "Tiệc Trăng Máu"thì mọi người đợi xem phim để biết nhé, Kaity nói ra thì mất vui.

"Ngồi chung bàn" với toàn anh chị hàng đầu như thế, Kaity có tự cảm thấy mình cũng "ngang hàng"? 

Mặc dù sợ và áp lực những Kaity cảm thấy quá may mắn khi mình có tới 6 bậc thầy luôn bên cạnh hỗ trợ. Cơ hội không có lần hai, nếu bỏ qua thì rất hối tiếc. Anh chị đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề, Kaity may mắn đã làm việc qua với ba Thái Hoà và anh Kiều Minh Tuấn, hai người đã dạy và giúp đỡ mình rất nhiều trong các bộ phim. Kaity nghĩ đó là những bài học vô giá .

Cảm ơn Kaity vì buổi trò chuyện!