Nếu là tự nguyện, là đúng người, thì chẳng cần phải xin lỗi. Tình cảm hy sinh cho nhau đâu phải mang ơn. Điều quan trọng là chúng ta đối xử với nhau thế nào và nếu kết thúc, hãy kết thúc một cách văn minh.

Chàng và nàng ở bên cạnh nhau từ khi cả hai còn chưa có gì trong tay, chưa sự nghiệp, chưa  danh tiếng. Rồi chàng dần dần vươn lên, thành công trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Nàng âm thầm ở bên, đồng hành cùng chàng, cũng chưa từng đòi hỏi một sự công khai nào từ chàng. Vì sợ chuyện tình cảm sẽ cản bước thành công, vì sự sự soi mói khiến mối quan hệ bớt đi một chút thoải mái, vì lý do gì thì chỉ người trong cuộc biết.

Rồi người ta thấy, chàng ngừng theo dõi nàng trên trang cá nhân, nàng đăng ảnh than thở về người thứ ba. Chàng và nàng dừng lại, nói rằng do duyên phận, thanh xuân dành cho nhau đã hết.

Đó có thể là một kịch bản ngôn tình có cái kết không mấy vẹn tròn, nhưng cũng không mới. Tuy nhiên, khi lắp tên vào, mọi chuyện khác hẳn. Hai nhân vật chính của chúng ta là Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng M-TP.

Thời điểm rộ lên tin đồn yêu đương của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm là khoảng năm 2013. Sau 8 năm, người trong cuộc chẳng ai lên tiếng công khai về chuyện tình cảm, tuy nhiên mối tình kín như bưng này lại được dư luận khẳng định chắc như đinh đóng cột, với hàng loạt bằng chứng "nửa kín nửa hở" như chăm chỉ diện đồ đôi, đi du lịch cùng thời gian, địa điểm hay thỉnh thoảng lại bị bắt gặp "bóng dáng quen quen" trên phố. Thậm chí, ngay cả Trấn Thành - Trường Giang cũng thường hay trêu đùa trên sóng truyền hình rằng mối quan hệ của họ "cả showbiz đều biết".

Chẳng công khai rầm rộ hay "dính nhau" kè kè như Đông Nhi - Ông Cao Thắng, chàng và nàng vẫn trở thành cặp đôi "trai tài gái sắc" được yêu thích nhất nhì showbiz, đại diện cho một chuyện tình kín đáo, không phô trương nhưng vẫn hạnh phúc, ngọt ngào đủ để "rải đường mật" cho người qua đường. Cũng từ đây, công chúng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho hình tượng một người con gái hy sinh, chấp nhận đứng phía sau mà không đòi hỏi danh phận cùng chàng trai ấm áp, chung tình suốt bao năm. Trong khi đó, giới báo chí năm nào cũng đăng bài ca ngợi về chuyện tình bí mật chẳng màng danh lợi, bon chen hay dùng đời tư để "đánh bóng" tên tuổi của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm.

Vốn tưởng, chuyện tình kín tiếng này sẽ sớm đi tới một cái kết trong mơ, tuy nhiên sự việc đã đổ bể với sự xuất hiện của một người được cho là "trà xanh", thông qua vài dòng ẩn ý của Thiều Bảo Trâm và những người bạn.

Lùm xùm tình cảm bỗng bị đẩy lên tới cao trào khi những lập luận của công chúng nhắc tới việc Sơn Tùng thời gian này lại cực kỳ thân thiết với một nghệ sĩ nữ khác là Hải Tú -"gà cưng" độc quyền của công ty của giọng ca Thái Bình quản lý. Không chỉ xuất hiện trong MV mới, Hải Tú cũng được Sơn Tùng push nhiệt tình, đi sự kiện nào cũng dính nhau như sam, chưa kể còn bị bóc mẽ diện đồ đôi với "Sếp".

Ít lâu sau vụ việc xảy, ba cái tên Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú bất ngờ leo thẳng top trending trên Google. Theo thống kê từ Google Việt Nam, những từ khóa liên quan như “Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng M-TP” tăng lên 200%, “Hải Tú” được tìm kiếm với tần suất chóng mặt tới 350%. Chưa kể trên trang cá nhân, số lượt theo dõi của nhân vật chính cũng "tăng vù vù", trong khi Sơn Tùng cán mốc 6 triệu follow thì Thiều Bảo Trâm cũng đã vượt ngưỡng 2 triệu người.

Dễ hiểu, khi phần lớn khán giả đứng về phía "nhà gái" Thiều Bảo Trâm và lên tiếng trách Sơn Tùng. Sự xuất hiện của nghi vấn rạn nứt vì kẻ thứ ba là lý do phù hợp nhất để mọi người "chọn phe" cho mình ngay từ thời điểm ồn ào nổ ra. Cụm từ "trà xanh" chỉ những cô gái bề ngoài thánh thiện, hiền lành nhưng bên trong nham hiểm, tính toán bỗng nhiên trở thành hot trend trên mạng xã hội nhằm "cà khịa" nhân vật người thứ ba trong câu chuyện, thậm chí chễm chệ leo lên top 1 tìm kiếm trên Google. Phía "đằng trai" cũng nhận hàng loạt chỉ trích khi nhiều người cho rằng anh lại tiếp tục trốn tránh và lựa chọn im lặng để sóng gió qua đi như những lùm xùm trước đó.

Trong khi đó, khán giả tấm tắc khen Thiều Bảo Trâm vì tử tế, chịu hy sinh khi cô dành cả 8 năm thanh xuân để đồng hành cùng Sơn Tùng từ lúc anh chưa có gì trong tay tới khi thành công như hiện tại. Ấy vậy mà sau tất cả, giờ đây nữ ca sĩ lại phải đối mặt với lời chất vấn: "Sơn Tùng với Thiều Bảo Trâm liệu đã có ai từng công khai nhận là người yêu của nhau chưa hay tất cả chỉ do cộng đồng mạng soi mói?"

Gần một thập kỷ trao đi yêu thương nhưng tới danh phận cũng chẳng bước qua nổi bốn chữ "bạn gái tin đồn". Bởi vậy, sự cảm thông, xót thương của công chúng dành cho Thiều Bảo Trâm càng lớn, Sơn Tùng lại bị trách mắng càng nhiều.

Sau những "đoán già đoán non" chờ đợi người trong cuộc cởi bỏ sự im lặng, khán giả mới nghe được lời tâm sự chân thành từ Sơn Tùng trong đêm diễn đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của anh sau ồn ào.

"Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh, anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là hai từ duyên phận. Chẳng ai biết trước tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta từng dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em" - câu nói được cho nhắn gửi tới Thiều Bảo Trâm.

 Sau tất cả, nam ca sĩ lựa chọn nói những điều này vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất, vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi khán giả cho rằng anh đang chính thức lên tiếng khẳng định việc "đường ai nấy đi" với cô bạn gái “tin đồn".

Vài tiếng sau buổi biểu diễn, người hâm mộ xôn xao trước động thái unfollow Thiều Bảo Trâm của Sơn Tùng. Từ vị trí "chỉ theo dõi mình em", nam ca sĩ tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình chưa từng được công khai. Tất cả những gì cặp đôi phô diễn trước mắt công chúng suốt thời gian qua hầu hết chỉ thông qua "nút follow" mà nay đã không còn. Và điều này một lần nữa làm dấy lên sự bất bình.

Những dòng nhắn gửi mùi mẫn khi anh lên tiếng trở thành điểm yếu khiến nam ca sĩ tới từ Thái Bình bị công kích nhiều hơn. Câu chuyện "duyên phận" hay hai chữ "thương em" vô tình lấy đi lòng tin của khán giả, bởi nhiều người cho rằng chẳng ai còn thương mà giờ lại "tay trong tay" bên cô gái khác. Dưới các bài viết đưa tin, nhiều bình luận lên tiếng trách móc Sơn Tùng.

Như Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Hoàng Oanh nhận định: "Đôi khi sự kỳ vọng của công chúng với thần tượng của mình quá lớn, nên có một chút tin đồn, những điều không hay họ đều khiến tâm lý fan của họ cảm thấy thất vọng". Điều đó là lời giải thích tại sao Sơn Tùng lại hứng chịu nhiều chỉ trích tới từ đám đông như vậy.

Thế nhưng, việc lấy cớ "thanh xuân" để xót thương một mối tình từng được cho là đẹp nhất lại không hề nhận về nhiều đồng tình. Bởi rõ ràng, chuyện tình yêu không phải một sự ban phát cảm xúc.

Chúng ta cũng đã có những khoảng thời gian hạnh phúc, từng coi nhau là tất cả, và chẳng ai có thể phủ nhận những đắng cay ngọt bùi đã cùng nhau trải qua dù với bất cứ lý do gì  - dù ai cũng hiểu: Sau tất cả, chuyện tan hay hợp, phân định đúng sai vẫn chỉ nên là vấn đề của những người trong cuộc.

Thiết kế: Hoài My