Danh hài Thúy Nga: “Xa con gái 4 tháng, rút tiền tiết kiệm xài vì dịch”


Cách đây hơn 4 tháng, Thúy Nga có gửi con gái Nguyệt Cát ở Việt Nam để về Mỹ để giải quyết một số công việc. Thế nhưng dịch Covid-19 ập đến khiến các chuyến bay thương mại đóng cửa khiến nữ danh hài mắc kẹt lại.

Show diễn không có, các chương trình tạm hoãn nên cô không có thu nhập buộc lòng phải rút tiền tiết kiệm ra để tiêu. Nữ danh hài cho biết, cô đang gồng để cầm cự nhưng nếu dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và mắc kẹt thêm một thời gian dài ở Mỹ thì cô cũng “chết tươi”.

Cuộc sống của chị một ngày bình thường và một ngày trong mùa dịch diễn ra thế nào?

Sáng thì dậy sớm, làm đồ ăn sáng, rồi quét dọn nhà cửa, tưới cây chăm cây kiểng, thắp nhang lễ phật tại nhà. Tất cả mọi việc quanh quẩn tại nhà.

Rồi lên mạng theo dõi tin tức nhất là thông tin về Covid để cập nhật tình hình, lên Youtube xem có gì mới. Buổi chiều thì đi tập thể dục, còn nếu cần đi chợ mua sắm thì sẽ tự đi. Nói chung là ở Mỹ tất cả mọi việc đều phải tự làm hết.

Việc ở trong nhà và hạn chế ra đường có gây ra nhiều bức bối và khó chịu hơn bình thường không ạ? Chị đã làm cách nào để thích nghi với nó?

Đối với tôi một ngày bình thường hay không có dịch thì nếu không có công việc, đi mua sắm hay phải ra đường thì tôi vẫn ở nhà đó là một thói quen rồi. Tôi cũng không thích đi đâu, giao lưu gì ở đâu nhiều.

Thực sự ra lúc đầu thì mình cũng thấy bình thường nhưng mà lúc sau đó thì mình cảm thấy nó hơi bị tù túng, bức bối. Cách giải quyết để thích nghi đó là mình phải tìm việc mà làm, lúc nào mình cũng phải tự tạo cho mình cái công việc mỗi ngày.

Thấy chị cũng tập tành ca hát và cover phải chăng đây là hướng đi mới chị đang nhắm đến?

Đây không phải là hướng đi mà tôi nhắm tới đâu. Thật sự người ta hay nói thường giải quyết nỗi buồn bằng nghe nhạc thì đối với tôi thì từ trước đến giờ thì từ nhỏ giờ nghe nhạc nhiều nhưng mà mình không có sở thích để mình định hướng mình là ca sĩ, mình vẫn thích hài.

Được biết, chị và con gái đã xa nhau hơn 4 tháng vì dịch? Hiện tại việc chăm sóc bé ở Việt Nam do ai phụ trách và có tốn nhiều chi phí không ạ?

Tất nhiên trẻ con thì rất là tốn kém. Với lại con nít chế độ ăn thì cũng khác mình rồi, lúc nào cũng phải có một người chăm sóc bé nữa nên mình phải thuê. Chi phí nó thường xuyên bao năm nay.

Còn tôi thì hằng ngày vẫn từ xa gọi về facetime về hỏi thăm con. Hôm nay xem bé buồn, có cái nhu cầu gì thì cho người đáp ứng cho Nguyệt Cát liền.

Công việc nghệ thuật của chị chịu ảnh hưởng và thiệt hại như thế nào trong mùa dịch?

Để nói về thiệt hại thì nhiều lắm. Lúc đầu mình cũng nghĩ là nó bình thường thôi nhưng thời gian dịch nó kéo dài nó làm cho mình tổn thất nặng nề dữ lắm giống như là cả năm nay “ngồi chơi xơi nước” vậy đó.

Những cái dự định ấp ủ bị ngưng hết và những cái show ở Việt Nam mà mình đang có sẵn bị mắc kẹt ở Mỹ mình không làm được gì luôn.

Đầu năm tôi cũng mất đi 3 bộ phim rồi đến webdrama. Những cái gameshow, các chương trình talkshow do tôi làm MC đang dở dang cũng không về được. Ngay cả ở Mỹ này tôi cũng có một chương trình Gõ cửa thăm nhà cũng không thực hiện được tại vì bên này người ta rất là kĩ. Mình xin tới nhà quay thì họ không cho luôn.

Nhiều nghệ sĩ có người phải đóng cửa cơ sở kinh doanh hay gồng gánh vay nợ để nuôi nhân viên thì chị có gặp tình cảnh như trên trong mùa dịch?

Năm nay nghệ sĩ thiệt hại nhiều thì cũng không sao tại mọi người chủ yếu đi diễn còn không đi thì cũng không mất vốn luyến gì. Tôi thấy thương những người làm kinh doanh mà không biết giúp làm sao.

Năm nay tôi cũng có kế hoạch là lấn sân sang kinh doanh mà chưa kịp làm thì đã bị Covid chặn lại nên không kịp bắt tay chứ mà làm thì năm nay tôi cũng phát khóc.

Nhiều nghệ sĩ ở Mỹ và Việt Nam đều chọn cách kinh doanh online nhưng chị không lựa chọn cách này thì phải? Vì sao ạ?

Tôi cũng mới vừa về Việt Nam nên mình chưa quen cảm giác bán hàng online. Tôi còn bị một cái gọi là mắc cỡ, bị rụt rè.

Tôi có thể vẫn nhận cái quảng cáo sản phẩm họ mời vẫn làm, còn tự mình bán của mình thấy ngại “không biết có ai mua không rồi như thế nào”.

Những người nghệ sĩ livestream bán hàng kinh doanh thực sự tôi rất là phục. Tôi rất là ngưỡng mộ vì mọi người đều biết xoay sở và tuỳ cơ ứng biến với cái công việc của mình nhất là Lê Dương Bảo Lâm. Cậu rất nhanh nhẹn mà biết thích ứng nói làm sao cho người ta vui mặc dù cũng có anti-fan nhưng mà thực sự nếu mà coi kĩ thì rất thu hút. Cái đó rất là hay.

Tôi nghĩ cái đó bản thân đang cần phải học hỏi để đến một ngày nào đó mình cũng sẽ dùng cái đó để mình làm nhưng mà không biết khi nào thôi.

Diễn viên hài Thúy Nga.

Không dùng tên tuổi để bán hàng online vậy quan điểm của chị thế nào về việc nghệ sĩ livestream để kinh doanh?

Tôi thì không có tham vọng làm giàu, cũng không thích cái cuộc sống nó quá bôn ba và vất vả. Tôi thích chọn lựa một cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản biết vừa là đủ, không quá bon chen.

Tôi không phải là người giàu cũng chỉ bình thường thôi. Tôi chọn cái cách sống nhàn hạ, thanh thản để mình còn làm được việc khác riêng tư cho gia đình.

Trước đây, chị đã lúc nào nghe tới hoặc nghĩ tới khái niệm sống chậm chưa? Chị hiểu khái niệm này thế nào?

Trong giới nghệ sĩ thì tôi được cái biệt danh là người sống chậm hơn những người bình thường. Giống như là tôi không có thích ứng được những cái gì nó quá nhanh vì bản thân không thích ứng được.

Vốn dĩ bản thân đã sống chậm rãi từ từ nó thành cái thói quen. Có thể trong cách ăn nói trên sân khấu mình ồn ào vậy thôi trở về với đời thật mình là cái người sống cực kì chậm, thích ứng mọi thứ trong xã hội rất là chậm đến nỗi mà trong gia đình, bạn bè thân thiết còn nói:“Nga giống như là của một cái thời đại nào đó mà chưa thích ứng được lắm với cái thời đại này”.

Sống chậm là một cái cách rất là hay nhưng mà sống chậm quá thì nó cũng là cái tai hại, nhất là trong cái xã hội bây giờ là một cái xã hội rất là đua chen, mọi người tất cả đều phải nhanh bắt kịp cái này bắt kịp cái kia. Nên mình sống chậm quá thì nó cũng là cái thiệt thòi cho mình nên theo tôi thì không phải là chậm quá thì cũng không nhanh quá. Mình ở cái mức trung bình thì cái tâm mình cũng không bị cực, bị vất vả mình cũng nhẹ nhàng hơn những người khác.

Còn nếu mình sống quá nhanh thì quá vất vả. Sống chậm quá thì cũng không làm được cái việc gì cũng không thích ứng được với mọi thứ thì cái đó cũng không gọi là sống chậm mà là “chết chậm”.

Nhiều thông tin cho rằng chị và Việt Hương là những danh hài có cuộc sống giàu có bậc nhất ở hải ngoại. Chị nói gì về thông tin này?

Với lại cách sống của tôi nó hơi thiên về tính nghệ sĩ đó. Nói nghệ sĩ có nhiều mức khác nhau có dạng người thực tế còn tôi là một dạng lơ lửng lắm.

Tôi cũng thích làm giàu chứ nhưng mà một mình tôi làm không được. Nếu mà tôi muốn làm được thì phải có cần có một người đàn ông giỏi, biết kinh doanh, tính toán kèm theo với hình ảnh thì rất là ok. Còn để một mình làm thì thực sự tôi không có cam đảm và không có tham vọng để trở thành đại gia.

Có ý kiến cho rằng sống chậm cần có một sự điềm đạm cũng như không than thở, trách móc, cáu gắt với bản thân mình và với xung quanh. Theo chị những người trẻ có dễ để biết cách sống chậm?

Không. Đối với tôi quan niệm thì tuổi trẻ thường nông nổi, không sống chậm mà là sống vội. Sống chậm chỉ dành cho những người đã từng trải, những người họ đã biết vừa và đủ. Với những người họ từng trải, từng vấp ngã, theo phật pháp, hiểu về cái đạo lý cũng như là những cái vay trả.

Trong đợt dịch bệnh nếu mà tĩnh lặng cái thời gian đầu thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác Covid này cũng cho một cái bài học là tất cả mọi người phải nên giống chậm lại. Là lúc vợ chồng, con cái mới được ngồi ăn cùng bên nhau, được ở nhà được chăm sóc nhau, quan tâm nhau.

Tôi cũng được ở nhà rất là vui, kiểu như là lâu lắm rồi mới được cái cảm giác này. Tôi cũng được ở nhà làm những thứ mà khuất tất lâu nay mình không làm được.