Mặc dù "Trạng Tí Phiêu Lưu Ký" vốn dự định khởi chiếu vào hôm nay, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chúng ta đành lỗi hẹn tác phẩm vào một ngày không xa khác. Thay vào đó, cùng lắng nghe buổi trò chuyện vô cùng đáng yêu của dàn diễn viên nhí trong phim gồm các bé Hữu Khang (vai Tí), Bảo Tiên (vai Sửu), Hoàng Long (vai Dần), Hoàng Duy (vai Tỵ) và Kim Thư (vai Mùi) nhân dịp đầu năm Tân Sửu.
Cảm giác của các con như thế nào khi được chọn vào các vai trong "Trạng Tí Phiêu Lưu Ký"?
Tí (Hữu Khang): Cảm giác của con rất là vui, ở nhà con có đọc rất nhiều truyện Trạng Tí rồi, con thích nhất là vai Tí. Con không ngờ mình được vào vai Tí, được đóng chung với những bạn này con rất vui.
Dần (Hoàng Long): Con đóng vai Dần. Dần ham ăn thì con cũng ham ăn, Dần đáng yêu thì con cũng đáng yêu.
Tỵ (Hoàng Duy): Con được vào vai Tiểu Tỵ, cảm giác của con lúc đó rất bất ngờ khi biết mình được nhận vào vai có võ. Con rất đam mê võ thuật, vì nó giúp cho mình có nhiều sức khỏe và tự vệ.
Sửu (Bảo Tiên): Con đóng vai Sửu, con rất thích thú với vai của con, con rất thích phim Trạng Tí mặc dù con chưa đọc truyện.
Mùi (Kim Thư): Con đóng vai Mùi, con rất vinh dự và hạnh phúc khi được giao vai này vì vai của con khá đặc biệt một chút.
Nếu đã đọc truyện "Thần Đồng Đất Việt", các con cảm thấy vai diễn của mình có giống với những nhân vật trong truyện không?
Tí: Dạ con cảm thấy nhân vật của mình rất giống nhân vật trong truyện, chả khác một chút gì á!
Dần: Trong truyện con đọc có 1 cuốn mẹ Tám Tiền giấu đồ ăn đi và Dần đi tìm, trong phim con cũng y chang như cái vai đó luôn, con cũng đi tìm rồi cố ăn.
Tỵ: Đọc truyện con không thấy vai của Tiểu Tỵ, còn trong phim hư cấu, có vai của Tỵ có đánh võ.
Mùi: Dạ vai của con thì có trong truyện nhưng ở ngoài phim thì nó hư cấu một chút.
Phản ứng của thầy cô - bạn bè như thế nào khi thấy các con đóng phim "Trạng Tí"?
Tí: Lúc đầu bạn con rất bất ngờ, con nói con đóng vai Tí rồi mấy bạn con từ đó gọi con là Tí hoài luôn!
Tỵ: Vô trường mấy bạn hỏi ủa sao mày đầu trọc rồi, con nói là tại tui đi đóng phim, vai của tui bắt buộc phải cạo trọc. Lên gặp thầy thì thầy nói con đi quay phim vậy rồi có mua quà cho thầy không. Thật sự lúc đó con rất bất ngờ vì được mấy bạn biết tới mình đi đóng phim như vậy.
Dần: Con đóng phim về là bạn con hỏi sao cạo đầu rồi uốn như vậy. Con nói ra rồi cả lớp ồ lên.
Sửu: Dạ lúc có mấy tờ rơi ở trong rạp phim thì con phát cho mấy bạn, mấy bạn mới biết rồi nói "Ủa cậu nè, sao cậu xinh gái dữ vậy!"
Mùi: Dạ mấy bạn con cũng chưa phản ứng gì hết, nhưng mà cô giáo con có hỏi là đi đóng phim vui không rồi phim đó khi nào chiếu.
Sau bộ phim này, tụi con có muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp hay không?
Tí: Con có ước mơ từ hồi nhỏ, con muốn thi vào trường Đại học Sân khấu để sau này con là một người diễn viên chuyên nghiệp giống như thần tượng của con, thần tượng của con là ông Hoài Linh.
Dần: Thần tượng của con cũng y chang anh Tí luôn, cũng là chú Hoài Linh. Con muốn quay cái gì là con đến đền thờ Tổ của chú Hoài Linh, lúc đó con cầu và muốn là một diễn viên giỏi. Con cũng định vô trường Sân khấu tập cho người ta coi rồi người ta nhận xét, mốt con lớn lên con làm diễn viên thiệt giỏi.
Tỵ: Con không biết là con có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp không, nếu như mà nghề chọn con thì con sẽ đi theo suốt cuộc đời này luôn!
Sửu: Thần tượng của con là chú Trấn Thành, con muốn được đi quay nhưng hồi lúc 3 tuổi ba nói là con còn nhỏ quá, lúc 4 tuổi thì ba mới cho con đi quay.
Mùi: Con cũng đã được đi quay mấy phim từ nhỏ, cho nên con cũng có ước muốn được làm diễn viên chuyên nghiệp.
Tụi con có thích Tết không, điều gì ở Tết mà tụi con thích nhất?
Tí: Con thích nhất là nấu bánh chưng, bánh dày rồi đi chúc Tết ông bà với lại cùng nhau đón Tết thật là vui.
Dần: Được ăn bánh chưng, bánh dày, bánh tét, được phát bao lì xì, được đi chơi. Mới Tết tây này bắn pháo bông rồi con còn ước bắn pháo bông thêm 1 lần nữa.
Tỵ: Con thì thích nhận bao lì xì rồi ăn bánh chưng, bánh dày, rồi đi chúc Tết tất cả mọi người trong xóm, rồi được coi bắn pháo bông, con rất thích coi bắn pháo bông.
Sửu: Con rất thích ăn bánh chưng với lại thích đi chúc Tết mọi người và được lì xì.
Mùi: Con thích được nhận lì xì, chúc Tết ông bà với mọi người trong gia đình.
Một điều tụi con muốn trong năm mới này là gì?
Tí: Con sẽ được đi quay phim nhiều hơn, rồi con sẽ được khán giả biết nhiều hơn, con sẽ được mọi người quan tâm, yêu thương con nhiều hơn.
Dần: Còn con muốn được quay phim nữa, quay xong rồi con còn muốn phần 2 nữa, con muốn tất cả Trái Đất đều biết con luôn, lúc đó đi đâu ai cũng biết thằng này đóng vai Dần nè, ai cũng biết hết nên con thích lắm!
Tỵ: Con không muốn gì, con chỉ muốn phim này ra thì nhiều người thích và yêu mến, tới coi nhiều hơn.
Sửu: Con muốn được mọi người biết về con đóng vai Sửu trong phim Trạng Tí, con rất vui khi được đi quay phim này, con muốn thêm phần 2 nữa!
Mùi: Con muốn sau bộ phim này mọi người sẽ yêu thương con và sẽ tới để ủng hộ thật nhiều nhiều nhiều cho bộ phim.
Cảm ơn các con về buổi trò chuyện nhé!
-------
Chịu trách nhiệm sản xuất: Tôn Phong
Bài viết: Tài Đỗ
Thiết kế: Hoài My
Ảnh: Ân Nguyễn
Video: Dương - Ân Nguyễn