Sự xuất hiện của nhiều gương mặt nhí trong các tác phẩm điện ảnh thời gian gần đây không chỉ mang tới "làn gió mới" mà còn là tín hiệu cho thấy một thế hệ diễn viên tài năng phát triển trong tương lai.


Chu Diệp Anh, Tin Tin, Lại Trường Phú, Mai Cát Vi, Lâm Thanh Mỹ,... là những cái tên được nhắc tới trong dàn diễn viên nhí tài năng.

Tác phẩm Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác của đạo diễn Hàm Trần ra rạp hồi cuối tháng 5 tuy không mấy khởi sắc về mặt doanh thu nhưng đã để lại dấu ấn khá đậm nét trong lòng khán giả bởi sự góp mặt của các diễn viên nhí tiềm năng. Bộ ba Cu Béo (Tin Tin), Hùng (Lại Trường Phú) và Maika (Chu Diệp Anh) được đánh giá cao về diễn xuất dù rằng tuổi đời, tuổi nghề không nhiều.

Nhận xét về bộ phim này, nhà phê bình Lê Hồng Lâm dành hết lời khen cho dàn diễn viên nhí: “Cậu bé đóng vai Béo có triển vọng trở thành diễn viên hài vì rất duyên. Nhóc đóng bé Hùng thì diễn khá tốt về mặt cảm xúc và sự tổn thương của nhân vật mất mẹ. Còn cô bé đóng Maika thì như một thiên thần mới đáp xuống trái đất vậy”.

Trong khi đó, là một người có chuyên môn, đạo diễn Lương Đình Dũng cũng phải thừa nhận lối diễn tròn vai của cô bé cùng các bạn diễn trạc tuổi đã mang đến một Maika phiên bản Việt vô cùng đáng yêu, trong trẻo.

Trước đó, dù không phải là một tác phẩm thiếu nhi, song 2 diễn viên nhí Mai Cát Vi (hiện 13 tuổi, lúc đóng phim mới 11 tuổi) và Lâm Thanh Mỹ (hiện 17 tuổi, khi đóng phim mới 15 tuổi) vẫn tỏa sáng ở bộ phim điện ảnh Bóng đè của đạo diễn Lê Văn Kiệt, thậm chí có phần lấn lướt cả đàn anh, đàn chị. Lâm Thanh Mỹ cũng là cái tên làm nên thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đình đám một thời. Nhận xét về diễn xuất của 2 "con gái" trong phim, Quang Tuấn thừa nhận tuyến nhân vật nhí đã "đè bẹp" người lớn: “Hai bé còn nhỏ tuổi nhưng rất chuyên nghiệp”.

Trong tác phẩm Trạng Tí phiêu lưu ký của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, 4 diễn viên nhí Hữu Khang (vai Tí), Bảo Tiên (vai Sửu), Hoàng Long (Dần), Đức Anh (Mẹo) cũng khiến khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác bởi lối diễn xuất tự nhiên và dễ thương. Không ít người nhận định, tài năng của 4 "cậu nhóc" đã cứu cánh cho bộ phim thiếu nhi đầy tai tiếng này.

Trong các tác phẩm thiếu nhi nói riêng và điện ảnh nói chung, việc tìm kiếm một diễn viên nhí phù hợp không phải chuyện dễ dàng. Không có lớp đào tạo chuyên nghiệp, bởi vậy đa phần các diễn viên nhí đều diễn theo bản năng, tự học hỏi hoặc lấy kinh nghiệm từ một số câu lạc bộ năng khiếu.

Bởi vậy, việc làm sao để đáp ứng được hoàn toàn những yêu cầu từ phía đạo diễn là điều không phải ai cũng làm được.

Đối với các nhà làm phim, công cuộc tuyển chọn diễn viên nhí được ví như quá trình "đãi cát tìm vàng". Ở bộ phim Cha cõng con, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết ông phải đi từ Bắc vào Nam, casting hơn 100 diễn viên nhí mới có thể chọn ra một vài gương mặt ưng ý.

Hay như tác phẩm 578: Phát đạn của kẻ điên, nam đạo diễn cũng phải đau đầu: "Ngoài việc chọn gương mặt vừa đẹp, vừa trong trẻo, vừa phải diễn xuất có chiều sâu tâm lý thì chúng tôi cực kỳ khó khăn mới tìm được Thanh Thảo".

Hiện nay, môi trường đào tạo các diễn viên nhí vẫn còn hạn chế nên mỗi khi cần, các nhà sản xuất phải bỏ kha khá công sức để tìm kiếm một "tia sáng". Tuy nhiên, quá trình khó khăn nhưng kết quả lại mỹ mãn, diễn xuất tròn trịa của các diễn viên nhí trên màn ảnh cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.