Với quá khứ không mấy trong sạch vì scandal, Baifern Pimchanok giờ đây từng bước đạp lên tai tiếng để đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, trở thành nàng thơ nổi tiếng của màn ảnh xứ chùa Vàng.


Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm bước chân vào ngành công nghiệp giải trí, nữ diễn viên 28 tuổi ấy đã có sự lột xác ngoạn mục. Cô nếm trải đầy đủ những cay, đắng, ngọt, bùi trong nghiệp diễn để mang cái tên Baifern Pimchanok vươn khỏi lãnh thổ "chùa Vàng" và tới gần hơn với khán giả châu Á.

Baifern Pimchanok (tên thật: Pimchanok Leuwisedpaiboon) bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Sở hữu đường nét thanh tú, gương mặt sáng, cô được một công ty người mẫu mời gọi với vai trò diễn viên nhí sau bức ảnh chụp mẫu giày năm lớp 6. Tuy nhiên thời điểm ấy, Baifern còn khá nhỏ tuổi và thiếu kinh nghiệm, cô chỉ được giao một vài vai phụ trong các dự án truyền hình. Giai đoạn bước chân vào showbiz chính thức của nữ diễn viên là năm 17 tuổi khi cô nàng thực sự tập trung và dành nhiều tâm huyết hơn cho nghiệp diễn.

Một năm sau, tên tuổi của Baifern Pimchanok được biết đến rộng rãi qua vai chính trong siêu phẩm thanh xuân Crazy Little Thing Called Love (Mối tình đầu, 2010), đóng cặp cùng tài tử điển trai Mario Maurer. Cơn sốt của bộ phim lan rộng khắp châu Á, trở thành bệ phóng đưa Baifern một bước lên hàng sao hạng A. Cũng trong năm này, cô rước về giải thưởng Nữ diễn viên triển vọng của Thái Lan, khẳng định bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp khi vượt xa các tên tuổi nổi tiếng khác. Theo trang Bangkok Post, thành công này đã giúp Baifern thu về hàng tá fan quốc tế, trong đó nhiều nhất là ở thị trường Trung Quốc và Philippines.

Những tưởng sau hình tượng "vịt con xấu xí", Baifern Pimchanok cứ thuận đà phát triển cao hơn. Thế nhưng, cái bóng của Crazy Little Thing Called Love lại là một rào cản quá lớn và đẩy cô vào tình trạng "chết vai". Dưới sự hậu thuẫn của đài truyền hình danh tiếng nhất Thái Lan CH7, Baifern vẫn không thể tìm cho mình một kịch bản đủ sức hút để đưa tên tuổi của cô lên như thời đầu.

Trong khi sự nghiệp vẫn còn dở dang, nữ diễn viên sinh năm 1992 lại dính vào loạt bê bối đời tư. Năm 2013, dư luận bàng hoàng trước tin đồn người đẹp nghiện ngập, sử dụng ma tuý. Dù rằng lên tiếng phủ nhận, hình tượng "ngọc nữ" ngây thơ, trong sáng xây được dựng bấy lâu bỗng dưng sụp đổ trong phút chốc. Sức ép từ scandal đầu đời khiến Baifern không đủ bản lĩnh để đương đầu. Cô quyết định tạm "đóng băng" sự nghiệp và lên chùa ở ẩn, tĩnh tâm một thời gian.

Bốn năm sau, tưởng chừng cuộc sống và sự nghiệp đang dần hồi phục thì người đẹp lại tiếp tục hứng chịu scandal chí mạng khi bị nghi lộ clip "mây mưa" trên xe với một người đàn ông lạ. Cú sốc tiếp nối cú sốc khiến Baifern nuôi ý định rút lui khỏi ngành giải trí.

Tuy nhiên, sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng, nữ diễn viên sinh năm 1992 đã thực sự tìm thấy lối ra cho mình sang quãng đường hầm tăm tối.

Cuối năm 2016, Baifern Pimchanok quyết định chấm dứt hợp đồng với đài CH7. Người hâm mộ cho rằng đây chính là quyết định sáng suốt nhất của cô thời điểm bấy giờ, bởi nhìn từ thực tế hào quang có được ngày hôm nay, chắc chắn chẳng ai có thể phủ nhận điều này. Đài CH7 khi ấy nổi tiếng "mát tay", nhưng lại chưa thể giúp Baifern khai phá toàn bộ tài năng của mình hay chọn cho cô một hướng đi đúng đắn, để rồi sau 6 năm sự nghiệp vẫn cứ nhạt nhòa dù đã từng xếp hàng với sao hạng A.

Gạt bỏ mọi thị phi của quá khứ, nữ diễn viên quyết theo đuổi nghệ thuật thứ bảy tới cùng. Và một lần nữa, tên tuổi Baifern Pimchanok lại phất lên như thời Crazy Little Thing Called Love, thậm chí còn bay cao hơn thế. Người đẹp liên tục đảm nhận vai chính trong các bộ phim nổi tiếng như Lhong Fai (Ngọn lửa đam mê, 2017), Slam Dance (Đấu trường ước mơ, 2017), Yuttakarn Prab Nang Marn (Cưa đổ nàng ác ma, 2018), Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân, 2019), Chiếc lá cuốn bay (2019)…

Với hàng loạt các tác phẩm thành công, Baifern Pimchanok cũng rinh về nhiều giải thưởng, trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc của năm tại BIOSCOPE Awards năm 2016, Ngôi sao tỏa sáng tại 6th Howe Awards và Nữ diễn viên đột phá tại 9th Nataraj Awards vào năm 2018,…

Trong suốt hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, "gia tài" phim ảnh của Baifern Pimchanok có khoảng 13 bộ phim điện ảnh, hơn 20 phim truyền hình, chưa kể tới những lần tham gia video ca nhạc. Cô có lối diễn xuất chân thật, tự nhiên với màn hóa thân đa dạng, từ hình tượng thanh thuần tới "gái làng chơi" hay tiểu thư sang chảnh, kiêu kỳ.

Tờ Bangkok Post từng đánh giá nữ diễn viên 28 tuổi là người "quyến rũ và tài năng", trong khi nhà làm phim Friend Zone cũng không tiếc dành lời khen có cánh cho mỹ nhân: "Cô ấy có thể làm mọi thứ tôi yêu cầu, từ bộc lộ cảm xúc, tâm lý, từ diễn chân thực đến kiểu cường điệu giống hoạt hình".

Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình của Baifern Pimchanok cũng là một lợi thế giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất. Cô được đánh giá là "đẹp từ trong trứng" khi ngay từ nhỏ đã sở hữu đường nét của một mỹ nhân với đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tăm tắp, môi trái tim cùng làn da sáng và nụ cười tỏa nắng.Bước chân vào làng giải trí, vẻ đẹp của nữ diễn viên càng được đánh giá cao hơn khi có sự chăm chút tỉ mỉ đi kèm với lối make up tự nhiên.

Tới nay, độ phủ sóng và tầm ảnh hưởng rộng rãi của cái tên Baifern Pimchanok cũng vượt phạm vi trong nước và vươn xa tới quốc tế. Trang Facebook, fanpage của cô nàng đạt tới hơn 5,9 triệu lượt theo dõi. Trước đó, hồi năm 2019 khi nữ diễn viên lập tài khoản weibo để quảng bá Friend Zone tại thị trường Trung Quốc, cô cũng thu về gần 6 triệu người quan tâm chỉ sau hơn 4 tháng.

Xinh đẹp, tài năng là những mỹ từ công chúng luôn dành để ngợi khen Baifern Pimchanok – nữ diễn viên được xem là một trong những người chỉ "nói chuyện" bằng thành công.

Thiết kế: Hoài My.