Nhiều trang báo mạng Nhật Bản cũng đã vào cuộc, đưa tin về câu chuyện cha mẹ bé Nhật Linh ròng rã nhiều tháng ngày đi xin chữ ký, vận động dư luận khắp nơi.
Sau những cố gắng của cha mẹ bé Nhật Linh để đòi lại công bằng cho con gái, cuối cùng báo chí Nhật Bản đã đưa tin về sự việc này.
Cách đây 9 tháng, thông tin một bé gái người Việt Nam bị giết hại dã man tại Nhật Bản đã làm rúng động dư luận và gây nên làn sóng phẫn nộ trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên, sau gần 1 năm, vụ án sát hại bé Nhật Linh vẫn chưa thể xét xử dù có đủ bằng chứng và bố mẹ bé Nhật Linh vẫn còn khắc khoải trên con đường đi tìm lại công bằng cho đứa con tội nghiệp của mình.
Trong khi kẻ sát nhân vẫn ngoan cố giữ im lặng và vụ án chưa thể được đưa ra xét xử rõ ràng, cha mẹ bé Nhật Linh đã phải đứng ròng rã ở các nhà ga tại Nhật Bản suốt nửa năm trời để vận động xin chữ ký của mọi người.
Những tấm bảng xin chữ ký được đặt tại các nhà ga ở Nhật Bản để xin chữ ký và kêu gọi sự giúp sức để đưa vụ việc ra ánh sáng (Ảnh: FBNV)
Mới đây, nhiều trang báo mạng Nhật Bản cũng đã vào cuộc, đưa tin về câu chuyện cha mẹ bé Nhật Linh ròng rã nhiều tháng ngày đi xin chữ ký, vận động dư luận khắp nơi để có thể nhanh chóng khiến vụ án được đưa ra xét xử minh bạch và yêu cầu tử hình tên sát nhân tàn bạo Kamimasa Shibuya.
Kể từ ngày con mất, bố bé Linh đã phải nghỉ việc, chạy qua chạy lại giữa Việt Nam và Nhật Bản để lo liệu công việc. Trong những ngày qua, dù trời nắng hay mưa, anh vẫn rong ruổi quanh các nhà ga để xin chữ kí kêu gọi trừng trị kẻ đã gây ra cái chết cho con gái.
Bố mẹ bé Nhật Linh vẫn không ngừng nghỉ trên hành trình đòi lại công bằng cho con gái
Tấm bảng xin chữ ký người dân Nhật Bản
Chị Nguyễn Thị Nguyên - mẹ bé Nhật Linh cũng đã có những chia sẻ trên mạng xã hội, mong cộng đồng có thể chung tay tìm lại công bằng cho con gái tội nghiệp. Theo đó, dù đã thu thập đủ bằng chứng để "vạch mặt" hành vi mất nhân tính của kẻ thủ ác, song, nghi phạm Yasumasa Shibuya vẫn luôn sử dụng quyền im lặng của mình, không thừa nhận tội ác.
Chị Nguyên cho biết: "Vì Luật pháp Nhật quy định giết 1 mạng người là rất khó tử hình nếu không có các tình tiết tăng nặng như hiếp dâm + cướp của + cảm xúc của người nhà nạn nhân và sự phẫn nộ ảnh hưởng tới xã hội. Gia đình tôi đã nộp cho viện kiểm sát Nhật Bản 31.000 chữ ký, trong đó có cả người Việt, người Nhật và các nước trên thế giới, có kiều bào ta khắp nơi trên thế giới gửi qua Nhật và lượng chữ ký là không giới hạn".
Người mẹ cũng có những lời kêu gọi trên mạng xã hội được rất nhiều người quan tâm (Ảnh chụp màn hình)
Ngày hôm qua (30/1) cũng là ngày hết hạn cuộc vận động xin chữ ký của gia đình bé Nhật Linh. Tuy nhiên, ngày xét cử vụ án này vẫn chưa được phía tòa án địa phương tỉnh Chiba (Nhật Bản) quyết định. Trước đó, phiên xét xử không công khai ngày 28/11/2017 thực chất chỉ là buổi để 2 bên luật sư gặp nhau đưa ra luận điểm và phía tên tội phạm Shibuya Yasumasa vẫn phủ nhận mọi việc và xin giữ quyền im lặng nên chưa có một phiên tòa chính thức nào diễn ra cả.
Sự việc hiện vẫn đang được dư luận Việt Nam, Nhật Bản cũng như các nước khác quan tâm theo dõi.
Ảnh: FB Thi Nguyen Nguyen