Tân sinh viên lần đầu tự lập, cái gì cũng bỡ ngỡ, động tí gọi hỏi mẹ

15:38 14/09/2023

Đối với sinh viên, thời gian đầu xa nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập có lẽ là lúc khó khăn nhất. Bởi trước đây, từ miếng cơm giấc ngủ, thứ gì cũng được bố mẹ chuẩn bị cho, đến khi lên thành phố nhập học lại phải làm quen với đủ thứ chuyện bi hài. Ngay cả những việc đi chợ, nấu cơm thông thường cũng đủ khiến họ chóng mặt, đau đầu vì có ti tỉ thứ mới lạ, phải liên tục gọi mẹ xin trợ giúp.

 
Nhiều tân sinh viên xa nhà không biết làm thế nào để sống qua ngày. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)
Nhiều tân sinh viên xa nhà không biết làm thế nào để sống qua ngày. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Sinh viên lần đầu xa nhà sống tự lập, nhìn gì cũng bỡ ngỡ

Rời nhà, lên thành phố học Đại học cũng là lúc nhiều sinh viên bắt đầu cuộc sống tự lập. Đây cũng là khoảng thời gian họ tập làm quen với chuyện đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo... Nói đơn giản là thế, nhưng thực chất lại chẳng dễ dàng gì. Nhiều người trẻ vì quá quen thuộc với sự chăm sóc của bố mẹ nên ngay cả việc trả giá ra sao, sắp xếp đồ dùng như thế nào, nấu ăn cần những gì cũng đều không biết.

Vì quá đau đầu với "cuộc sống trưởng thành" nên không ít tân sinh viên chọn cách sống vật vờ qua ngày, chỉ ăn mì tôm cho xong bữa rồi chờ đến cuối tuần về với bố mẹ. Đáng nói, có nhiều bạn trẻ còn stress đến mức không thể ngủ nổi vì lạ nhà, đêm nào cũng khóc mỏi mắt.

 
Sinh viên cố gắng làm quen với cuộc sống tự lập ở nơi "đất khách quê người". (Ảnh minh họa: Báo Tin Tức)
Sinh viên cố gắng làm quen với cuộc sống tự lập ở nơi "đất khách quê người". (Ảnh minh họa: Báo Tin Tức)

 
Nhiều bạn trẻ chưa quen với cuộc sống xa bố mẹ nên lúc nào cũng phải gọi cho gia đình để đỡ nhớ. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)
Nhiều bạn trẻ chưa quen với cuộc sống xa bố mẹ nên lúc nào cũng phải gọi cho gia đình để đỡ nhớ. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Chia sẻ câu chuyện của mình, cô bạn H.T - một member Cột sống Gen Z kể: "Lúc chưa lên thành phố thì hào hức chờ ngày nhập học, đến khi lên rồi mới thấy cuộc sống của sinh viên chẳng dễ dàng gì. Tháng đầu tiên, chi tiêu của mình gấp mấy lần các bạn khác vì có biết làm gì đâu, toàn đưa tiền nhờ người mua đồ ăn sẵn cho.

Dần dần muốn tiết kiệm nên học cách sống tự lập, nhưng nói thật chưa từng làm thì khó xoay sở lắm. Cả mình và bạn ở chung trọ đều vậy cả. Ra chợ không phân biệt nổi rau nào với rau nào, lại gọi mẹ xin trợ giúp. Cứ tầm vài tiếng là phải ới mẹ một lần, có lúc còn đưa cả máy để mẹ nói chuyện trực tiếp với cô bán hàng, ngố kinh khủng. Cái gì cũng mù tịt, đi xe bus không biết tìm điểm, tìm số xe. Tuy sau cũng quen dần nhưng giờ nhớ lại khoảng thời gian đấy đúng là rất cực."

 
Cuộc sống xa nhà của tân sinh viên có vô vàn nỗi niềm khó nói. (Ảnh minh họa: Lao Động)
Cuộc sống xa nhà của tân sinh viên có vô vàn nỗi niềm khó nói. (Ảnh minh họa: Lao Động)

 
Dù ở chung cùng bạn bè thì cuộc sống cũng chẳng bằng khi ở bên gia đình. (Ảnh minh họa: Thương Trường)
Dù ở chung cùng bạn bè thì cuộc sống cũng chẳng bằng khi ở bên gia đình. (Ảnh minh họa: Thương Trường)

Sinh viên chật vật bắt nhịp những thứ xung quanh

Bắt nhịp với cuộc sống mới là việc không dễ dàng gì, nhất là ở một thành phố hoàn toàn xa lạ. Dù cố gắng đến mấy, bố mẹ cũng chỉ có thể hỗ trợ từ xa cho con. Hoặc cùng lắm là chuẩn bị đồ ăn thức uống, tiền bạc để con mang lên thành phố sử dụng. Kể cả khi không phải sống xa nhà, mỗi bạn trẻ cũng đều phải có ý thức tự lập.

Đây cũng là lý do mà ngay từ trước khi bước chân vào cánh cửa Đại học, các bậc phụ huynh nên hướng dẫn cho con em mình từ những điều đơn giản nhất hàng ngày như nấu cơm, đi chợ, lau dọn nhà cửa... Như vậy người trẻ mới không bị bỡ ngỡ khi phải xa nhà, tự lo cho cuộc sống của bản thân.

Tân sinh viên cũng có thể kết nối với những bạn bè đồng trang lứa hoặc xin thêm lời khuyên từ người thân, những anh chị đi trước. Chắc chắn sau khoảng thời gian làm quen, mọi người sẽ tích lũy được kinh nghiệm cho mình, và sớm hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách quê người.

 
Nhiều sinh viên cứ có việc gì không biết là lại gọi điện nhờ mẹ giúp đỡ từ xa. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)
Nhiều sinh viên cứ có việc gì không biết là lại gọi điện nhờ mẹ giúp đỡ từ xa. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

 
Sau một thời gian chật vật, sinh viên sẽ dần làm quen với cuộc sống tự lập hơn. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)
Sau một thời gian chật vật, sinh viên sẽ dần làm quen với cuộc sống tự lập hơn. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

 
Nhiều bậc phụ huynh chuẩn bị đồ ăn cho con cái mang lên thành phố. (Ảnh: V.H)
Nhiều bậc phụ huynh chuẩn bị đồ ăn cho con cái mang lên thành phố. (Ảnh: V.H)

Cuộc sống sinh viên lúc nào cũng có những vấn đề khó nói nhưng chẳng ai có thể tránh nổi. Để đọc thêm nhiều bài viết tương tự, hãy theo dõi ngay YAN nhé.

SINH VIÊN XA NHÀ KHOE TỦ LẠNH ĐẦY ẮP "LƯƠNG THỰC TIẾP TẾ" TỪ PHỤ HUYNH

Có lẽ sinh viên nào cũng sẽ từng trải qua cảm giác được nhìn chiếc tủ lạnh ngập tràn đồ ăn tiếp tế bố mẹ gửi từ quê lên cho. Thậm chí, mỗi lần về nhà chơi, đến khi đi, đồ đạc cũng đều là lương thực thực phẩm.

Một phần là vì các bậc phụ huynh lo con cái bỏ bê chuyện ăn uống, không thể tự đi chợ mua hàng ngày, phần khác lại lo hàng hóa trên thành phố không được như dưới quê. Đây cũng chính là tình cảm gia đình mà mỗi sinh viên đều cảm nhận được khi phải sống xa nhà.

Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY!