Sở thích người ngoài nhớ không sót, món ăn, ước mơ mẹ muốn lại lơ mơ!

16:26 20/09/2023

Năm tháng dần trôi, con cái cứ thế lớn lên, đi học, đi làm xa nhà và theo đuổi những ước mơ, hoài bão của riêng mình. Chính những bộn bề đó khiến ta đôi khi quên mất gia đình. Rồi sẽ đến một lúc, bạn bất giác tự hỏi mẹ thích ăn gì nhất, ước mơ của mẹ là gì và nhận ra bản thân chẳng hiểu mẹ là bao. 

 
Con cái lớn dần, đi xa nhà, thực hiện bao ước mơ, hoài bão riêng. (Ảnh minh họa: Behance)
Con cái lớn dần, đi xa nhà, thực hiện bao ước mơ, hoài bão riêng. (Ảnh minh họa: Behance)

Con cái ra ngoài có hàng trăm mối quan hệ, tỉ mỉ ghi nhớ sở thích của họ

Xung quanh mỗi người trẻ có vô vàn mối quan hệ, từ bạn học, đồng nghiệp, cấp trên, tình yêu. Mỗi mối quan hệ đó luôn có những người đặc biệt và chúng ta cẩn thận ghi nhớ từng sở thích của họ để luôn làm mọi người xung quanh được thoải mái khi ở bên. Thậm chí, không ít người còn dùng những cuốn sổ để ghi lại những chi tiết nhỏ đó để đảm bảo bản thân không mắc sai lầm. 

 
Con cái đi học, đi làm có thêm vô vàn mối quan hệ. (Ảnh minh họa: Freepik)
Con cái đi học, đi làm có thêm vô vàn mối quan hệ. (Ảnh minh họa: Freepik)

Có lẽ chúng ta cẩn thận như vậy vì đó là mối quan hệ không ràng buộc, có thể mất đi bất kỳ lúc nào. Chẳng hạn như giữa nhân viên với sếp, chúng ta cần phải nhớ được sở thích của sếp, món nào thích, món nào ghét để có thể đặt bàn ăn cho phù hợp mỗi lần công ty tiếp đãi khách mời. Tưởng chừng như đơn giản nhưng đó cũng là cách để nhiều người có thể ghi điểm trong mắt cấp trên. Tinh tế, thấu hiểu chốn công sở cũng là bí kíp để được nhiều người yêu mến, thuận lợi trong công việc. 

 
Có người còn cẩn thận ghi chép tất cả thông tin của người khác để không làm mất lòng ai. (Ảnh minh họa: Pinterest)
Có người còn cẩn thận ghi chép tất cả thông tin của người khác để không làm mất lòng ai. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Hay như với người yêu, chúng ta càng cẩn thận ghi nhớ món ăn họ thích, ước mơ của họ. Bởi vì chúng ta sợ họ buồn, dỗi rồi nảy ra những vết nứt trong mối quan hệ. Hơn nữa, việc nhớ sở thích của một ai đó cũng chính là cách thể hiện sự quan tâm. Đó cũng chính là sự trân trọng với đối phương, cho họ thấy rằng họ chính là người đặc biệt, người mà chúng ta phải tỉ mỉ ghi nhớ, lưu tâm mọi chuyện.

 
Nhưng đôi khi ta lại quên mất mẹ. (Ảnh minh họa: Behance)
Nhưng đôi khi ta lại quên mất mẹ. (Ảnh minh họa: Behance)

Vô tâm quên mất sở thích, ước mơ của mẹ

Chúng ta chỉ nhớ những chi tiết nhỏ của người mà ta quan tâm. Vậy còn mẹ, đó không phải là người mà ta yêu nhất sao? Đúng, mẹ chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này nhưng có lẽ đã quen với sự bảo bọc từ bé nên đôi khi ta vô tâm quên mất rằng mẹ cũng có sở thích, cũng có ước mơ riêng. “Cột sống” Gen Z nhiều thú vui, nhiều mối quan hệ nên ta quên mất rằng những người thân yêu nhất của mình cần được quan tâm nhiều hơn. Trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ, mẹ là một người ăn món gì cũng được, chẳng thích đi đâu, chỉ thích ở nhà. Thế nhưng, bạn đã từng thấy mẹ cười nhiều hơn một chút khi được thử những món ăn lạ, không còn cau mày khi được đi du lịch ở một nơi xa chưa? Đó là dấu hiệu để cho chúng ta thấy mẹ cũng có những sở thích riêng mà chưa bộc lộ hay nói ra.  

 
Bé thì quấn quýt bên mẹ, lớn lại vô tâm quên mất hỏi mẹ thích gì. (Ảnh minh họa: @dings_drawing)
Bé thì quấn quýt bên mẹ, lớn lại vô tâm quên mất hỏi mẹ thích gì. (Ảnh minh họa: @dings_drawing)

“Hóa ra mẹ mình cũng có món ăn yêu thích, cũng có ước mơ mà mình chẳng hay” là lời mà Thanh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chia sẻ với YAN. Thanh kể: "Cách đây vài tháng, mình có tham gia thử thách gọi điện thoại cho mẹ. Là con trai nên chẳng mấy khi mình tâm sự với mẹ nên đó cũng là lần hiếm hoi mình và mẹ nói dài đến vậy. Lúc đó mình mới biết rằng mẹ cũng thích trà sữa, thích những bữa lẩu ấm cúng. Mình cũng biết mẹ ấp ủ nhiều ước mơ nhưng chưa thực hiện được và giờ ước mơ lớn nhất đã hóa thành mình, chỉ mong mình trưởng thành, hạnh phúc".

 
Con trai đôi khi ngại bày tỏ với mẹ nên dễ biến thành vô tâm. (Ảnh minh họa: Pinterest)
Con trai đôi khi ngại bày tỏ với mẹ nên dễ biến thành vô tâm. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Món ăn mẹ thích chẳng cầu kỳ xa hoa, ước mơ của mẹ cũng chỉ gói gọn lại trong 2 chữ “vì con”. Dù bản thân thích gì đi nữa với mẹ cũng không quan trọng bởi vì mẹ luôn đặt sở thích của con lên trên tất cả, chỉ cần là con muốn, mẹ sẽ cố gắng để mang nó đến cho con. 

 
Sau tất cả, ước mơ của mẹ cũng gói lại dành cho con. (Ảnh minh họa: Pngtree)
Sau tất cả, ước mơ của mẹ cũng gói lại dành cho con. (Ảnh minh họa: Pngtree)

 
Hãy tranh thủ thời gian về nhà ăn bữa cơm, trò chuyện với mẹ. (Ảnh minh họa: Pinterest)
Hãy tranh thủ thời gian về nhà ăn bữa cơm, trò chuyện với mẹ. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Các mối quan hệ ngoài xã hội quan trọng nhưng mẹ còn quan trọng hơn gấp vạn lần. Hãy dành thời gian về nhà, cùng ăn bữa cơm với mẹ, thủ thỉ hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, mẹ thích ăn gì nhất? Ước mơ của mẹ là gì thế, con sẽ cố gắng giúp mẹ thực hiện nó". Đừng để đến khi có ai đó hỏi mẹ thích gì, ước mơ gì lại phải khựng lại vài giây suy nghĩ rồi chợt nhận ra mình không hề biết.

Ngoài những tin tức về giải trí và đời sống được cập nhật liên tục, bạn có thể tham gia vào cộng đồng những người tò mò về lá số thông qua app Tử Vi Hàng Ngày. Ứng dụng này sẽ giúp bạn khám phá về tình yêu và sự nghiệp một cách đơn giản và nhanh nhất. Tải app tại đây.

MẸ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT NHẤT TRÊN ĐỜI

Dẫu có bao nhiêu mối quan hệ ngoài kia thì mẹ vẫn là người mà không ai có thể thay thế được. Tình yêu mẹ dành cho con không bao giờ có thể đong đếm. Chính vì vậy, bên cạnh việc duy trì những mối quan hệ khác, bạn cũng đừng quên dành thời gian cho mẹ. Hãy hỏi han, tâm sự với mẹ nhiều hơn để biết được mẹ thích ăn món gì, ước mơ lớn nhất là gì. Đừng để đến khi không còn cơ hội mới thảng thốt nhận ra sự vô tâm của mình.

Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY!