Phụ nữ chớ dại tin khi chồng nói "Em ở nhà anh nuôi"

14:55 01/08/2023

Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi có những bước ngoặt khiến người ta chẳng lường trước được. Tình cảm yêu đương qua những khó khăn của cuộc sống sẽ bị mài mòn theo thời gian.

Nhiều cô gái tin rằng chỉ cần cưới được một người chồng giàu có là mặc nhiên cả đời mình sẽ sung sướng. Những năm tháng làm vợ sẽ không cực nhọc bươn chải kiếm tiền. Nhưng liệu những người phụ nữ “ở nhà chồng nuôi” có thật sự sung sướng và hạnh phúc như họ từng nghĩ?

 
Giữ hôn nhân trong xã hội hiện đại là điều không dễ dàng. (Ảnh minh họa: Báo Phụ Nữ)
Giữ hôn nhân trong xã hội hiện đại là điều không dễ dàng. (Ảnh minh họa: Báo Phụ Nữ)

Mang tiếng là kẻ ăn bám 

Hà là một cô gái xinh đẹp, cô lên xe hoa về nhà chồng năm 24 tuổi. Lúc cưới được chồng Hà tự hào lắm vì chồng cô là người đàn ông thành đạt. Sau khi cưới xong, cô có bầu luôn. Nghĩ đến khoản lương 6 triệu đồng một tháng mà vợ kiếm ra hàng tháng, chồng Hà yêu cầu cô nghỉ làm.

 
Nghỉ việc, toàn tâm lo cho gia đình. (Ảnh minh họa: Dân Trí)
Nghỉ việc, toàn tâm lo cho gia đình. (Ảnh minh họa: Dân Trí)

"Ở nhà anh nuôi", đó là lời anh nói khi đó. Thời gian ấy, số tiền chồng Hà kiếm được đủ nuôi cả gia đình. Sinh con xong, hàng loạt công việc bù đầu khiến Hà nghĩ rằng phương án ở nhà trở thành bà nội trợ toàn thời gian của mình hết sức chính xác.

Cuộc sống hôn nhân của Hà hoàn toàn màu hồng khi mà cô được chồng nuôi. Vậy nhưng nó chỉ hạnh phúc ở 2 năm đầu hôn nhân, chồng Hà bắt đầu mắng chửi là loại vợ vô dụng. Nhiều hôm cô chờ chồng đi làm 10 giờ đêm mới về, Hà trách móc thì chồng cô lập tức ném tiền vào mặt.

 
Tiền bạc là thách thức lớn nhất trong hôn nhân. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)
Tiền bạc là thách thức lớn nhất trong hôn nhân. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Lúc này, Hà mới chua xót nhận ra trong tay cô không có 1 đồng tiền nào tự mình kiếm ra. Đàn bà ở nhà quanh quẩn với 4 bức tường thì trong mắt chồng cũng chẳng khác gì ô sin mà có khi còn không bằng ô sin. Giờ Hà muốn đi làm lại thì chẳng ai nhận nữa cả, giờ đây ở nhà Hà luôn bị chồng chửi rủa là đồ ăn bám này nọ khiến cô thật sự mệt mỏi.

 
Mệt mỏi vì 'ăn bám' chồng khi ở nhà nội trợ. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)
Mệt mỏi vì 'ăn bám' chồng khi ở nhà nội trợ. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Đừng trở thành ‘người mẹ toàn thời gian’ sau khi kết hôn

Ở nhà cung phụng chồng con, cuộc sống của bạn chỉ xoay quanh 4 bức tường và chồng, bạn sẽ chẳng thể nhận ra thế giới ngoài kia có quá nhiều điều để khám phá, để tận hưởng và những người bạn để giao du. 

Dần dần, bạn trở nên thu hẹp vốn sống của mình, đồng thời trở nên tự ti hơn khi bản thân yếu kém cả về trình độ lẫn sự xuống cấp về nhan sắc cũng như hình thức. 

 
Ở nhà nội trợ, cuộc sống chỉ xoay quanh 4 bức tường. (Ảnh minh họa: Gia Đình)
Ở nhà nội trợ, cuộc sống chỉ xoay quanh 4 bức tường. (Ảnh minh họa: Gia Đình)

Dù chính miệng chồng là người nói ra việc muốn vợ ở nhà lo toan để an tâm đi kiếm tiền, nhưng đôi khi vì hàng tá những áp lực công việc, kinh tế chồng sẽ nhìn bạn như một kẻ ăn bám. 

Nhất là khi bạn nhắc nhở anh hàng loạt vấn đề phải chi tiêu tháng này mà anh cần đáp ứng, Lúc ấy sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn nhận được lời đáp: "sao lắm khoản chi tiêu thế, em tưởng kiếm tiền dễ lắm à?"

 
Hạnh phúc cỡ nào rồi thì vợ chồng có lúc cãi nhau vì tiền bạc. (Ảnh minh họa: Afamily)
Hạnh phúc cỡ nào rồi thì vợ chồng có lúc cãi nhau vì tiền bạc. (Ảnh minh họa: Afamily)

Bạn muốn mua một chiếc váy xinh đẹp, ưng kiểu giày này, hay muốn biếu bố mẹ chút tiền gọi là tấm lòng thơm thảo. Nếu một hai lần, chuyện đó với chồng chẳng có gì hề hấn, nhưng cứ kéo dài vài năm trong tình trạng như vậy, chắc chắn chồng bạn sẽ bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, xem bạn như một cái máy bòn rút tiền. 

Dù có thể là cầm tiền trong tay thật đấy, nhưng bạn có dám dùng để chi tiêu cho mục đích cá nhân? Khi chẳng may trong một ngày đẹp trời lại nhận được câu hỏi của chồng: "Anh mới đưa tiền cho em tiêu sao nhanh hết thế?"

 
Luôn phải tính toán chi tiêu cho hợp lý. (Ảnh minh họa: Tạp Chí Mẹ Và Con)
Luôn phải tính toán chi tiêu cho hợp lý. (Ảnh minh họa: Tạp Chí Mẹ Và Con)

Đi làm, buồn chuyện gia đình thì có bạn bè đồng nghiệp tâm sự. Quanh quẩn bên bốn bức tường, nhiều lúc u uất, mệt mỏi chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nỗi buồn chán theo đó cứ tăng dần lên, khiến mỏi mệt và già nua.

 
Bỏ việc, ở nhà chăm lo chồng con suy kiệt gấp nhiều lần so với đi làm. (Ảnh minh họa: Zingnews)
Bỏ việc, ở nhà chăm lo chồng con suy kiệt gấp nhiều lần so với đi làm. (Ảnh minh họa: Zingnews)

Cuộc sống nghiệt ngã, đừng ghim vào niềm tin: 'Ở nhà anh nuôi"! Tình yêu là thứ thiêng liêng nhưng không phải khi nào nó cũng trường tồn theo thời gian. Xã hội hiện đại không ai bắt buộc người phụ nữ bó buộc cuộc sống mình trong bốn bức tường để làm tròn bổn phận người vợ. Đừng để năm tháng thanh xuân và tuổi trẻ của mình mòn mỏi trong căn bếp đầy dầu mỡ.

Thời đại bây giờ, không nhiều người vợ lựa chọn chỉ ở nhà nội trợ bởi họ biết nó sẽ là một "vũng lầy" thật sự đối với bản thân họ. Việc nhà chưa bao giờ là gọn ghẽ, dễ làm nhưng mấy ai hiểu được cơ chứ. Nhiều đàn ông vẫn luôn có tư tưởng đó là chuyện "làm trong phút mốt" dù chưa bao giờ đụng tay.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà phụ nữ sắp lấy chồng đều được khuyên dù chỉ kiếm được vài triệu đồng cũng phải đi làm. Thời gian sẽ chứng minh, phụ thuộc về kinh tế và quanh quẩn trong xó bếp sẽ là điều sai lầm nhất mà một người vợ lựa chọn.