Hai chàng trai nuôi tóc dài hiến tặng, hạnh phúc khi san sẻ yêu thương

11:01 30/09/2023

Hiến tóc là một hành động nhân đạo không chỉ để cho những bệnh nhân hiểm nghèo có mái tóc đẹp, tự tin và lạc quan hơn mà còn giúp họ cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm từ những người xung quanh. Nhiều năm nuôi tóc, mỗi người hiến đều sẽ có một câu chuyện và lý do riêng để cắt đi mái tóc mà mình luôn nâng niu, chăm sóc, những chàng trai trong câu chuyện dưới đây cũng vậy.

 
Hiến tặng tóc luôn là nghĩa cử cao đẹp. (Ảnh minh hoạ: Người Đưa Tin)
Hiến tặng tóc luôn là nghĩa cử cao đẹp. (Ảnh minh hoạ: Người Đưa Tin)

Cắt bỏ mái tóc dài nuôi suốt 6 năm làm điều đặc biệt

Nguyễn Hữu Lộc (29 tuổi), hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty giải trí tại TP Hồ Chí Minh, anh chàng nuôi tóc từ tháng 10/2017 đến nay cũng đã được 6 năm. 6 năm sống với mái tóc dài là khoảng thời gian Lộc thăng hoa và làm được nhiều điều tốt đẹp. Từ khi nuôi tóc, anh thường được mọi người xung quanh khen đẹp trai và cá tính khiến bản thân rất vui.

 
Những lọn tóc của Lộc hiến tặng bệnh nhân ung thư. (Ảnh: Thanh Niên)
Những lọn tóc của Lộc hiến tặng bệnh nhân ung thư. (Ảnh: Thanh Niên)

Biết đến chương trình hiến tóc cho bệnh nhân hiểm nghèo từ một vài người bạn đăng ảnh trên mạng xã hội. Phong trào rất nhân văn và dễ thương khiến những người chưa từng nghĩ đến việc hiến tặng tóc như Lộc cũng phải xem xét và có động lực hơn. Từ đấy, anh chàng tự nhủ sẽ chăm sóc tốt cho mái tóc để dành tặng những người kém may mắn hơn mình.

Từng nghĩ đến chuyện thử cắt nhiều kiểu khác nhau hoặc nhuộm mái tóc dài của mình để trải nghiệm sự thay đổi về ngoại hình. Thế nhưng, chàng trai này đã gác lại sở thích cá nhân vì biết rằng có rất nhiều người đang cần tóc. 

Mái tóc dài không phải trở ngại lớn làm ảnh hưởng đến công việc, thậm chí nó còn khiến Lộc trở nên đặc biệt hơn trong mắt đồng nghiệp. Với Lộc, điều quyết định sự nghiệp là năng lực và nhân cách, nên chỉ tập trung vào việc phát triển bản thân.

 
Mái tóc dài của Hữu Lộc nuôi dưỡng suốt 6 năm. (Ảnh: Thanh Niên)
Mái tóc dài của Hữu Lộc nuôi dưỡng suốt 6 năm. (Ảnh: Thanh Niên)

Với tấm lòng yêu thương của mình, vào cuối tháng 7 vừa qua, Lộc đã cắt đi mái tóc với độ dài 42 cm và hiến cho Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Lộc muốn gửi gắm tình yêu thương đến những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo. 

 
Những mái tóc yêu thương tiếp tục được trao đi. (Ảnh minh hoạ: Sức Khoẻ Đời Sống)
Những mái tóc yêu thương tiếp tục được trao đi. (Ảnh minh hoạ: Sức Khoẻ Đời Sống)

Thế mới thấy, quyết định cắt phăng mái tóc dài mà mình đã dày công nuôi dưỡng suốt bao năm, anh đã chứng minh việc nuôi tóc ý nghĩa như thế nào. Chia sẻ cùng báo Thanh niên, anh Lộc cho biết, để có được một mái tóc hoàn chỉnh cũng phải gom từ 4 - 5 người. Tóc thật giúp người bệnh dễ vệ sinh và mát mẻ, thoải mái hơn rất nhiều so với sợi ni lông. Chính vì vậy, những mái tóc hiến tặng những người kém may mắn sẽ giúp họ tăng sự tự tin và thoải mái. Và điều anh Lộc nhận lại được là niềm hạnh phúc.

Với một diện mạo mới, Hữu Lộc khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không khỏi cảm phục tinh thần nhân nghĩa của anh. Đặc biệt, chàng trai trẻ còn truyền cảm hứng tích cực cho rất nhiều người nuôi tóc dài, họ tỏ ra tiếc nuối khi không biết điều này sớm hơn. 

 
Hành động ý nghĩa truyền cảm hứng cho nhiều người. (Ảnh minh hoạ: Sức Khoẻ Đời Sống)
Hành động ý nghĩa truyền cảm hứng cho nhiều người. (Ảnh minh hoạ: Sức Khoẻ Đời Sống)

Mái tóc trao đi, lấy lại tự tin cho bệnh nhân hiểm nghèo

Cũng giống như Lộc, Đoàn Hồng Vũ (23 tuổi, quê Bình Dương) cũng để tóc dài trong suốt 2 năm. Ban đầu, việc để tóc dài của Vũ gặp phải sự phản ứng của bạn bè và gia đình. Nhưng khi biết được nguyên nhân thì tất cả mọi người đều động viên và luôn tôn trọng phong cách cá nhân của Vũ.

 
Đoàn Hồng Vũ nâng niu mái tóc trong suốt 2 năm. (Ảnh: Thanh Niên)
Đoàn Hồng Vũ nâng niu mái tóc trong suốt 2 năm. (Ảnh: Thanh Niên)

Không uốn nhuộm hay tác động hóa chất là bí quyết giúp Vũ chăm sóc mái tóc chắc khỏe. Trải nghiệm đặc biệt này cũng giúp Vũ thấu hiểu được cảm giác của các bạn nữ phải để tóc dài khi trời nóng. Bất tiện nhất đối với cậu là khi thời tiết oi bức, phải đội mũ bảo hiểm thì tóc bết. Thế nhưng, bất tiện ấy cũng không là gì so với nỗi đau mà những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang gánh chịu. Trong công việc và sinh hoạt hằng ngày, chàng trai này sẽ cột hoặc búi lên để trông gọn gàng hơn.

 
Để giữ mái tóc chắc khoẻ, Vũ không nhuộm hay dùng hoá chất thời gian dài. (Ảnh minh hoạ: Thanh Niên)
Để giữ mái tóc chắc khoẻ, Vũ không nhuộm hay dùng hoá chất thời gian dài. (Ảnh minh hoạ: Thanh Niên)

Sau 2 năm nuôi dưỡng, Vũ đã hiến được khoảng 30 cm tóc. "Hy vọng rằng những sợi tóc mà mình nâng niu trong suốt 2 năm vừa rồi sẽ giúp một cô gái nào đó lấy lại sự tự tin, yêu đời mà vượt qua bệnh tật", Vũ chia sẻ với báo Thanh niên.

 
Mái tóc mới giúp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tự tin hơn. (Ảnh minh hoạ: Trí Thức Trẻ)
Mái tóc mới giúp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tự tin hơn. (Ảnh minh hoạ: Trí Thức Trẻ)

Người ta hay nói "cái răng cái tóc là góc con người", dù là nam hay nữ thì đó luôn là bộ phận quan trọng, nhất là với những người dành nhiều năm để nuôi dưỡng. Có thể nói câu chuyện trên khiến chúng ta thêm trân trọng và thấu hiểu hơn về lòng tốt, nhất là giữa những người tưởng chừng như xa lạ. Hy vọng hành động đẹp ấy sẽ càng được lan toả hơn nữa trong cộng đồng, cho đi là còn mãi. 

Còn bạn, bạn có từng suy nghĩ đến việc hiến tóc chưa? 

Hiến tặng tóc là một nghĩa cử cao đẹp nhằm giúp các bệnh nhân ung thư. Dạo gần đây, phong trào đã trở nên mạnh mẽ hơn. Mái tóc dài khi được hiến tặng như được “hồi sinh” thêm một lần nữa và nó càng ý nghĩa hơn khi được đội trên đầu những bệnh nhân đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.